Thiệu Ánh Dương: Điện ảnh là những ký ức đẹp

Thiệu Ánh Dương: Điện ảnh là những ký ức đẹp
Công việc hàng ngày của anh bây giờ là tranh tụng các thủ tục pháp lý, các văn bản luật. Nhưng hình như đâu đó vẫn còn chút lãng mạn của người từng có một thời "sống chết" cùng điện ảnh.

Với lối nói chuyện thuyết phục người đối diện, nghiêm túc và khá chỉn chu, vị trưởng văn phòng luật sư Sunlaw tự nhận mình "kém duyên với điện ảnh".

- Xin bắt đầu từ một thắc mắc nhỏ, sao anh không tiếp tục sự nghiệp của mình với điện ảnh khi anh đã từng đoạt giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam và cái tên Thiệu Ánh Dương một thời đã trở nên quá quá quen thuộc với rất nhiều khán giả?

-  Đúng là 10 năm tuổi trẻ của tôi sống trong điện ảnh, ăn cùng điện ảnh, ngủ cùng điện ảnh và buồn vui cũng vì điện ảnh và tôi đã may mắn đạt được một chút thành quả trong niềm đam mê ấy. Nhưng tôi vẫn tự cho mình là người ít duyên với điện ảnh.

Khúc mắc lớn nhất của tôi là sự chờ đợi những vai diễn khiến tôi cảm thấy tuổi trẻ sẽ đi qua quá nhanh. Sự chờ đợi cơ hội có vai diễn đã khiến tôi suy tư.

- Và anh đã rẽ  ngang ngay từ lúc còn rất trẻ. Tại sao anh lại không chọn nghề khác mà lại chọn nghề luật sư?

- Tôi nghĩ cuộc đời và tâm hồn mỗi người luôn là những ẩn số, tôi không nghĩ rằng trong tâm hồn tôi tồn tại hai tâm lý nghề nghiệp đối nghịch nhau, lãng mạn và lý luận khô khan.

Những ngày đầu tôi không khỏi rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi bước vào nghề luật sư. Bây giờ tôi đã có sự dung hòa, dù tâm lý luật sư trong tôi mạnh hơn nhưng cũng không vì thế mà mất đi sự lãng mạn thầm kín.

Tôi đã bào chữa rất nhiều vụ án thành công hết sức bất ngờ bằng phương pháp của riêng tôi. Với tôi, nền tảng của sự lãng mạn là tình yêu thương con người.

- Nghe nói anh đang hoàn tất kịch bản phim Nữ luật sư. Điều này có đồng nghĩa với việc có thể anh lại quay về với điện ảnh - điểm xuất phát ban đầu?

- Tôi không có nhiều thời gian để viết. Tôi chỉ là người cung cấp ý tưởng, chất liệu để một người bạn xây dựng kịch bản phim Nữ luật sư. Dự kiến, bộ phim này sẽ khỏi quay vào đầu năm 2007.

Tôi sẽ đóng phim nếu tìm được một vai phù hợp bởi trong tâm hồn tôi vẹn nguyên tình yêu dành cho điện ảnh.

- Anh thường chọn trang phục gì cho mình khi vợ anh là một nhà thiết kế khá nổi tiếng?

- Với tôi làm đẹp là cho khách hàng mà trong lĩnh vực này vợ tôi rõ ràng là giỏi hơn. Trang phục chính của tôi là quần tây, áo sơ mi với hai màu chủ đạo là trắng và đen. Kiều Việt Liên may toàn bộ cho tôi.

- Anh có phải tiếp khách như những người làm kinh doanh không?

- Cũng có khi tôi phải giao dịch, tiếp khách nhưng tôi bao giờ cũng coi nó là chuyện giải trí. Tôi chỉ có ngày chủ nhật để chơi với ngày chủ nhật để chơi với con gái hay nghe nhạc, xem phim vào tối muộn. Tôi thường không nghe điện thoại vào chủ nhật. Lúc ấy tôi tự lái xe và đi chơi xa.

- Khá nổi tiếng nhưng cuộc sống của anh lại có vẻ bình lặng?

- Với tôi, hạnh phúc là bình yên đấy!

- Cảm ơn anh!

Theo Nguyễn Lê - Lan Anh
VTV

MỚI - NÓNG