Ngọn lửa Đặng Thuỳ Trâm lan toả ở Mỹ

Ngọn lửa Đặng Thuỳ Trâm lan toả ở Mỹ
"Thật kỳ diệu. Suốt 35 năm tôi đã kể cho mọi người Mỹ mà tôi gặp câu chuyện về Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm. Và bây giờ cả câu chuyện sáng bừng lên như ngọn lửa" - cựu lính quân báo Mỹ Fred Whitehurst viết trong thư gửi về VN ngày 6/10.
Ngọn lửa Đặng Thuỳ Trâm lan toả ở Mỹ ảnh 1
Bác si Đặng Thuỳ Trâm

Đây là bức thư viết về cuộc gặp sắp tới với gia đình bà Doãn Ngọc Trâm - mẹ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm, gửi cho báo Lao Động.

Hôm 5/10, gia đình bà Doãn Ngọc Trâm đã tới Trung tâm Việt Nam tại Trường Đại học Texas (Lubbock, bang Texas) - nơi lưu giữ bản gốc quyển nhật ký của bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm.

Trung tâm Việt Nam do một nhóm cựu chiến binh Mỹ ở Tây Texas lập ra từ năm 1989. Họ đã mở ra một kho tư liệu về Việt Nam, thu thập và gìn giữ các hiện vật liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Từ một vài bức thư của cựu chiến binh Mỹ lúc đầu, giờ đây trung tâm có tới 20 triệu trang tài liệu về Việt Nam. Một số báo chí Mỹ, báo điện tử, kênh truyền hình của Mỹ ngày 5 và 6/10 đã phát đi hình ảnh quyển nhật ký Đặng Thuỳ Trâm bản gốc, hình ảnh người mẹ Việt Nam lần đầu tiên sau 35 năm được ấp những trang viết của con gái mình vào ngực.

Câu chuyện về nữ bác sĩ Việt cộng dũng cảm và trung thực cũng được báo chí Mỹ nhắc đến, đem lại cho nhiều người Mỹ cái nhìn mới về người Việt Nam mà họ có thể đã không biết, không hiểu suốt nhiều thập kỷ qua.

Ngọn lửa Đặng Thuỳ Trâm lan toả ở Mỹ ảnh 2
Bà Trâm áp cuốn nhật ký - kỷ vật của con vào tim

Trên website của trung tâm (http://www.vietnam.ttu.edu) đã xuất hiện bản dịch tiếng Anh của nhật ký. James Reckner - Giám đốc Trung tâm Việt Nam của Đại học Texas - nói: "Việc cuốn nhật ký được đoàn tụ với gia đình là một bước nữa trong quá trình hoà giải giữa hai nước". 

Ngày 6/10, gia đình bà Trâm rời Texas tới Bethel, bang North Carolina, để thăm gia đình Fred. Fred nói rằng ông đã chờ đón cuộc gặp với gia đình bà Doãn Ngọc Trâm từ lâu lắm rồi, ngay từ khi ông cùng với anh trai Robert trở về sau chuyến thăm Việt Nam hồi đầu tháng 8 vừa qua, chuyến thăm đầu tiên của họ kể từ chiến tranh.

Fred và Robert đã bị chinh phục bởi sự đón tiếp nồng hậu, sự tha thứ chân thành mà những người Việt Nam dành cho họ, nhất là việc gia đình bà Doãn Ngọc Trâm nhận hai anh em họ là con nuôi vì đã gìn giữ Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm suốt 35 năm qua.

Fred nói rất nhiều về sự mong chờ chuyến thăm của "gia đình tôi" - tức gia đình Việt Nam của ông. Thị trấn nhỏ Bethel ở bang North Carolina - nơi gia đình Fred đang sống, đều biết câu chuyện về Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Fred cho biết, mẹ Whitehurst của ông đang rất mong chờ được gặp mẹ Trâm và bà đã có một chương trình riêng cho người mẹ nuôi Việt Nam nhân hậu và can đảm của con trai mình.

Fred kể: "Mai (7/10), tôi sẽ đón Neil (nhà quay phim, người đi cùng Fred và Robert sang Việt Nam ) ở sân bay, rồi có một giờ giảng, rồi đến 5h45 chiều lại ra sân bay để đón gia đình tôi. Robert đã bay tới Lubbock, Texas, rồi hôm nay đã bay về Tampa Florida để lái xe suốt đêm về Bethel, ngủ một chút rồi cũng đi đón cả nhà ở sân bay".

Trước đó, Ted Engelmann - cựu chiến binh Việt Nam, người đã giúp tìm ra gia đình bà Doãn Ngọc Trâm và lần đầu tiên chuyển chiếc đĩa CD có nhật ký của chị Thuỳ Trâm tới gia đình, đã lái xe suốt 12 tiếng từ thành phố Denver, bang Colorado, tới Texas Fred rất hạnh phúc vì thông điệp về lòng yêu thương của bác sĩ Thuỳ Trâm đã thắp sáng lại ngọn lửa lý tưởng cho thế hệ trẻ ở Việt Nam và giờ đây cũng đang được rất nhiều người Mỹ quan tâm.

"Tôi bị báo chí vây suốt những ngày này. Ngày mai (7/10), tôi sẽ lên CNN lúc 6h50 phút chiều và ngày Chủ nhật tới vào chương trình trực tiếp lúc 7h sáng... Những lúc này thời gian trôi thật nhanh và nóng bỏng. Ngọn lửa đã lan nhanh chóng như tôi đã mong bao nhiêu năm. Thật kỳ diệu" (trích thư ngày 6/10).

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.