Đội tuyển thua ngược trong thế hơn người, truyền thông Trung Quốc chán nản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người hâm mộ Trung Quốc đã từng được thắp lên hy vọng nhưng cuối cùng vẫn nhận về nỗi thất vọng ê chề. Trận thua ngược trong thế hơn người trước Saudi Arabia vào tối qua khiến ĐT Trung Quốc nhận về thêm chỉ trích.
Đội tuyển thua ngược trong thế hơn người, truyền thông Trung Quốc chán nản ảnh 1

Trung Quốc được đá sân nhà khi tiếp Saudi Arabia và họ khởi đầu đầy thuận lợi khi có bàn dẫn trước nhờ tình huống phản lưới của đối thủ, sau đó là lợi thế hơn người với tấm thẻ đỏ vì lỗi cao chân của cầu thủ Saudi Arabia. Nhưng Trung Quốc lại bất ngờ đánh mất thế trận. Họ không tạo ra được những cơ hội và ngược lại nhận 2 bàn thua để rời sân với kết quả 1-2, đứng cuối bảng C.

Sau 2 trận thua, Trung Quốc thực sự trở thành “kho điểm” ở bảng tử thần. Họ hoàn toàn có thể trắng tay nốt trước Indonesia, Australia hay Bahrain để trải qua chiến dịch vòng loại tệ nhất trong lịch sử.

Truyền thông Trung Quốc một lần nữa “tấn công” đội bóng. Tờ Xinhua viết: “So với trận thua 0-7 trước Nhật Bản, hiệu suất tấn công của đội Trung Quốc đã được cải thiện chút ít, nhưng vẫn chưa đủ.

Đội tuyển thua ngược trong thế hơn người, truyền thông Trung Quốc chán nản ảnh 2

Saudi Arabia thể hiện đẳng cấp, lấy 3 điểm và đẩy Trung Quốc xuống đáy bảng

Họ tung ra 15 cú sút trong trận nhưng chỉ có 1 trúng đích. Phải thừa nhận con số này có phần lớn vì đối thủ chơi thiếu người. Và việc sút tới 15 quả song chỉ có 1 trúng đích, lại ghi bàn nhờ đối thủ phản lưới, cho thấy sự yếu kém của hàng công đội tuyển ra sao.

Sau 2 trận thua liên tiếp, đội tuyển quốc gia hiện xếp cuối ở bảng C. Hy vọng để chúng ta có điểm tại vòng loại này là cực kỳ mong manh. Nhìn chung là chán nản”.

Tờ Zaozao chỉ trích: “Ở trận thứ hai, tình hình của đội tuyển quốc gia cũng không khá hơn là bao. Tại Đại Liên, mảnh đất may mắn của bóng đá Trung Quốc, 48.628 người hâm mộ đã có mặt để dành sự ủng hộ mạnh mẽ nhất cho đội tuyển. Trên khán đài, những biểu ngữ như “Chiến đấu vì tổ quốc”, “Trung Quốc sẽ thắng”… được treo lên, gửi gắm kỳ vọng.

Nhưng rồi tất cả chỉ là thất vọng. Trung Quốc thua ngược 1-2 và tiếp tục trắng tay. Sau trận đấu, HLV Ivankovic cúi đầu rời sân, trong khi các CĐV đồng thanh hét lên: "Đuổi Ivan đi!”. Năng lực của đội tuyển không đủ hay HLV không phù hợp? Chúng ta khó có thể chắc chắn. Nhưng có một điều chắc chắn là đội tuyển quốc gia đang trải qua một vòng loại World Cup tệ hại”.

MỚI - NÓNG