Malaysia thảm bại 0-4, sắp tan mộng đi tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Malaysia đã biết thế nào là sự khắc nghiệt của sân chơi châu lục. Họ vừa thua 0-4 trước Jordan để gần như đóng lại cơ hội đi tiếp bởi 2 trận tới họ phải gặp những đối thủ còn đáng gờm hơn là Bahrain và Hàn Quốc.
Malaysia thảm bại 0-4, sắp tan mộng đi tiếp ảnh 1

Trở lại với Cúp châu Á sau 16 năm, Malaysia vào trận đầy hứng khởi. Họ cầm bóng tốt, tính đôi công với Jordan. Đây là điều không bất ngờ khi trước trận, truyền thông lẫn các cầu thủ Malaysia đều tuyên bố rằng sức mạnh của Jordan là tương đương họ và "đối thủ không có gì đáng gờm".

Đây thực sự là quyết định sai lầm của Malaysia. Họ đã bị Jordan cho biết thế nào là chênh lệch trời vực. Suốt nửa tiếng đầu, Malaysia không tung ra nổi một cú đá dù chỉ là vu vơ. Thay vào đó, họ liên tiếp nhận 3 bàn thua.

Phút 12, đại diện Tây Á mở điểm nhờ pha cứa lòng đẳng cấp cao của Mahmoud Mardi. Từ ngoài vòng cấm, anh vẽ lên một đường cong khiến thủ môn Malaysia bất lực. Tình huống này khá giống với pha bóng Nakamura ghi bàn vào lưới Việt Nam nhưng góc đá lệch hơn.

Chỉ 5 phút sau, Jordan nhân đôi cách biệt. Một cái bóng áo vàng phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài thổi penalty cho Jordan và Suleiman dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà.

Malaysia thảm bại 0-4, sắp tan mộng đi tiếp ảnh 2

Malaysia nhận những bàn thua dễ dàng

Cơn ác mộng chưa dừng lại với Malaysia. Phút 32, Yazan Al-Naimat lẻn xuống vượt qua cả thủ môn Malaysia rồi căng ngang để Mahmoud Mardi dứt điểm cận thành dễ dàng. Tỷ số là 3-0.

Kể từ đây, Malaysia loay hoay nhằm lấy lại thế trận. Nhưng thực lực có hạn khiến đại diện Đông Nam Á gần như bất lực. Họ cầm bóng không hề ít nhưng không thể tiến xuống 1/3 phần sân đối phương. Malaysia cũng không mạnh trong tranh chấp để có thể đè mặt đối thủ nhờ bài bóng bổng.

Trong hiệp hai, tốc độ trận đấu giảm dần. Jordan ưu tiên bảo vệ lợi thế, giữ chân cho các trụ cột nhằm hướng tới 2 thử thách tiếp theo với Hàn Quốc và Bahrain, trong khi Malaysia loay hoay với những tình huống dàn xếp.

Sức ép về khung thành Malaysia không còn nghẹt thở như thời gian đầu song họ vẫn nhận thêm một bàn thua ở phút 85 để rời sân bằng thảm bại 0-4. Thất bại đậm đà này khiến Malaysia gần như đóng lại cơ hội đi tiếp của họ. Bởi trong bảng đấu có Hàn Quốc, thật khó để Malaysia lấy điểm từ đối thủ này.

MỚI - NÓNG