Hương Giang: 'Khán giả ấn tượng khi tôi vào vai xấu tính'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn viên Tuấn Tú, Hương Giang lần đầu làm vợ chồng trên phim giờ vàng. Bộ phim "Món quà của cha" nối sóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao" trong khung giờ vàng 21h40. Trở lại màn ảnh nhỏ, Tuấn Tú vào vai người đàn ông bị nhà vợ (Hương Giang) khinh thường vì ăn bám nhưng sẵn sàng vùng lên để chứng tỏ bản thân.

Hương Giang và Tuấn Tú trở thành vợ chồng trong bộ phim về đề tài gia đình này. Tuấn Tú gửi lời cảm ơn đến bạn diễn bởi Hương Giang hỗ trợ anh. Vào vai Nghĩa - một người con rể luôn bị mẹ vợ (NSND Minh Hòa) khinh thường - Tuấn Tú cho biết nhân vật này không giống những vai trước "luôn chịu đựng, nhẫn nhịn", có lúc Nghĩa cũng vùng lên để chứng tỏ bản thân.

"Nhân vật này khác những nhân vật chịu đựng trước đây. Cũng có lúc tôi vùng lên chứng tỏ bản thân. Nghĩa cũng từng nịnh mẹ vợ nhưng vì bà ác cảm sẵn, không thích nên luôn hoạnh họe, làm khó con rể", Tuấn Tú chia sẻ.

Hương Giang: 'Khán giả ấn tượng khi tôi vào vai xấu tính' ảnh 1Hương Giang: 'Khán giả ấn tượng khi tôi vào vai xấu tính' ảnh 2

Hương Giang (trái) và Tuấn Tú nên duyên vợ chồng trong bộ phim Món quà của cha.

Hương Giang tiếp tục được thử sức với nhân vật có tính cách và cuộc sống trái ngược ngoài đời. "Khán giả ấn tượng với Hương Giang khi vào vai diễn phản diện, xấu tính, tôi cũng không ngại diễn những vai khác biệt với tôi ngoài đời", Hương Giang trả lời Tiền Phong. Cô nói vui rằng con gái dọa nếu mẹ nhận vai phản diện nữa sẽ "gọi điện cho bác đạo diễn".

Món quà của cha do Vũ Minh Trí đạo diễn xoay quanh cuộc sống của ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) cùng với ba người con: con trai cả Nghĩa (Tuấn Tú), con gái thứ hai - Thảo (Ngọc Huyền) và con trai út Hiếu (Duy Khánh). Ông Nhân sống ở quê cùng với cậu con trai út. Con trai cả lập gia đình, cô con gái thứ hai đang học năm cuối thanh nhạc trên thành phố.

Hương Giang: 'Khán giả ấn tượng khi tôi vào vai xấu tính' ảnh 3

NSND Minh Hòa (trái) vào vai thông gia của ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam).

Mỗi đứa con khôn lớn, có cuộc sống riêng và khi bước vào đời đối mặt với những trắc trở, chúng chợt nhận ra vị trí của cha quan trọng đến nhường nào. Nghĩa, Thảo và Hiếu đều có những lúc không thể hiểu hết được tấm lòng của cha, có lúc khiến cha buồn phiền nhưng trên hết, họ đều nhận ra cha luôn là người bao dung, thương yêu và hy sinh nhiều nhất cho ba anh em.

Hương Giang: 'Khán giả ấn tượng khi tôi vào vai xấu tính' ảnh 4

Sau Thương ngày nắng về, Ngọc Huyền trở lại với sinh viên thanh nhạc trong Món quà của cha.

Vào vai mẹ vợ của Nghĩa (Tuấn Tú), NSND Minh Hòa trở thành người phụ nữ ghê gớm, đồng bóng, luôn soi mói và khinh rẻ con rể và cả gia đình con rể. Nữ nghệ sĩ gạo cội tiết lộ có hình mẫu "cô hàng xóm" ngoài đời thật để diễn theo và tạo nên bà Thủy trong phim.

"Dù là người đồng bóng, luôn khó chịu về con rể nhưng bà Thủy lại là người "khẩu xà tâm phật". Bà nhiều lúc có thể xấu tính, luôn tham gia vào chuyện của con gái nhưng sau tất cả bà vẫn mong muốn các con có cuộc sống tốt hơn", NSND Minh Hòa nói.

Hương Giang: 'Khán giả ấn tượng khi tôi vào vai xấu tính' ảnh 5

NSND Minh Hòa trở thành một bà mẹ vợ ghê gớm, đồng bóng, luôn soi mói và khinh rẻ con rể và gia đình con.

Bộ phim là góc nhìn chân thực, khai thác vấn đề thế hệ giữa cha con, anh chị em trong gia đình, khi những đứa trẻ lớn lên với sự quan tâm không đồng đều. Bộ phim cũng tái hiện những vấn đề trong một gia đình từ lâu vắng bóng người mẹ.

Món quà của cha đánh dấu sự trở lại của NSƯT Võ Hoài Nam sau thành công trong Hương vị tình thân. Phim cũng quy tụ những gương mặt ghi dấu ấn như NSND Minh Hòa, diễn viên Tuấn Tú, Hương Giang, Duy Khánh, Ngọc Huyền.

MỚI - NÓNG
Sấu trong ký ức người Hà Nội
Sấu trong ký ức người Hà Nội
TPO - Ai đã sống nhiều năm ở Hà Nội đều có chút kỷ niệm vương vấn với quả sấu. Hàng năm, khi lũ ve sầu cất tiếng hát râm ran là lại đến mùa sấu. Sấu hiện diện ở khắp mọi nơi, từ trong bữa cơm của mỗi gia đình, những ly nước sấu ngoài vỉa hè.