Nụ hôn đốt cháy màn ảnh

TPO - Bộ phim ''Twilight – Chạng vạng'' được công chiếu lần đầu năm 2008. Đây chính là điểm khởi đầu ''cơn nghiện'' của hàng triệu thiếu niên trên khắp thế giới dành cho series phim ma cà rồng.

Dù một số quan điểm hoài nghi tại sao một cảnh hôn trong Twilight có thể lọt top những nụ hôn mãn nguyện nhất lịch sử điện ảnh, thì đối với fan ruột của phim, những người từng kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc Bella Swan và Edward Cullen chạm môi lần đầu, họ đã thực sự tan chảy.

Bất chấp một số tình tiết trên phim hơi sai lệch so với tiểu thuyết gốc cùng tên, đội ngũ sản xuất Twilight vẫn khẳng định họ đã gắng hết sức để truyền tải một cách chính xác nhất những gì được mô tả.

Cặp diễn viên Kristen Stewart và Robert Pattinson còn khiến khán giả gần như ''phát điên'' khi họ đã yêu nhau cả trên phim trường lẫn ngoài đời. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi họ giành được giải Nụ hôn đẹp nhất tại Lễ trao giải MTV Movie cho nụ hôn nổi tiếng (thông qua Us Weekly).

Stewart từng thừa nhận phải lòng một chàng trai như Pattinson là điều cô không thể tránh khỏi. ''Tôi không thể làm gì được'', cô thú nhận trên The Howard Stern Show. Cô cho biết giữa họ đã xảy ra phản ứng hóa học ngay từ lần đầu chạm mặt. Và thật tuyệt vời khi điều đó khiến mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp.

Khung cảnh hoàn hảo để trao một nụ hôn

Đối với bộ phim dựa trên loạt cuốn sách mang hơi hướm tiêu cực về tình dục, cụ thể là Bella Swan, nữ chính của Twilight – vẫn thực sự cuốn hút. Ngay trong cuộc trò chuyện đầu tiên với Edward, khi ngừng nói, Bella vẫn không thể khép miệng, cô lóng ngóng tìm kiếm từ ngữ, điều đó thể hiện ở chi tiết lưỡi của cô nhấn mạnh vào răng.

Ở một cảnh quay khác, tại một nhà hàng, Edward thú nhận anh không đủ sức để tránh xa cô, mí mắt Bella rung lên, môi hé mở. ''Vậy thì… không'', câu trả lời của cô đi kèm một tiếng thở khẽ. Edward là ma cà rồng và Pattinson đã thể hiện vai diễn này khá thành công. Một chàng trai ít nói, luôn phải kìm nén sự đau đớn, hung dữ ẩn sâu bên trong. Còn vai diễn Bella của Kristen Stewart lại là thiếu nữ có vẻ ngoài khá hoang dã và luôn thèm khát tình yêu.

Nụ hôn đầu của Edward và Bella diễn ra vào buổi tối. Edward xuất hiện trong phòng ngủ của Bella và tiết lộ anh có thói quen lẻn qua cửa sổ vào ban đêm để… ngắm cô ngủ.

Sự việc đã diễn ra trong nhiều tháng. Khoảnh khắc đó, da Edward xanh xao và lạnh lẽo, tóc của anh được vuốt keo và đánh rối nhẹ. Edward nói với Bella rằng anh muốn thử ''một thứ''. Phải mất hơn 20 giây để môi của họ chạm nhau.

Ở chi tiết này, có lẽ đạo diễn Catherine Hardwicke đã chứng tỏ mình là bậc thầy tâm lý. Bà có thừa sự nhạy bén để hiểu được kỳ tích của sự mong đợi cũng như sự ''tra tấn'' tinh vi bằng cách trì hoãn. Nhưng suy cho cùng, thứ cực hình mà Catherine Hardwicke mang đến cho khán giả lại là niềm hạnh phúc vỡ òa khi nụ hôn thực sự diễn ra.

Thời điểm đó, các cô gái trên khắp thế giới sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được khoảnh khắc của Bella.

Nụ hôn đốt cháy màn ảnh ảnh 1

Nụ hôn đầu của Bella Swan và Edward Cullen làm khán giả tan chảy.

Một chi tiết đáng chú ý ở cảnh hôn này, Bella dường như đã làm ngơ một mệnh lệnh mang tính van xin của Edward: ''Đừng cử động''. Toàn thân cô nhoài lên để tiếp xúc với cơ thể anh, tay cô dứt nhẹ tóc anh. Trong giây lát, Edward đã phải nhượng bộ cô bạn gái đầy đam mê của mình. Anh ném cô xuống giường, nhưng ngay sau đó anh lại hét lên: ''Dừng lại''. Họ không thể làm gì hơn ngoài một nụ hôn, bởi khi ấy Bella chưa hề biết Edward là ai.

Người trong cuộc kinh ngạc

Nữ diễn viên Stewart từng nói về nụ hôn này, cô thổ lộ rằng nụ hôn của Edward và Bella khiến cô vô cùng kinh ngạc.

''Tôi đoán một trong những cảnh thử thách nhất có lẽ là cảnh hôn Edward. Đối với Bella, Edward là điều quan trọng duy nhất trong tâm trí. Đó là một Bella hơi khác thường nhưng thú vị. Tôi chưa bao giờ phải hóa thân vào một nhân vật sẽ làm những thứ như vậy, vì thế điều đó thật khó đối với tôi. Và tôi đã lo lắng muốn chết''.

Khi được hỏi điều gì về nụ hôn giữa Edward và Bella đã khiến cô lo lắng? Stewart chia sẻ rằng chính hậu quả của nụ hôn đã khiến nó trở nên quan trọng và do đó cô bị căng thẳng.

''Chỉ vì khoảnh khắc đó và nụ hôn đó khác biệt so với tất cả nhân vật còn lại trong bộ phim'', Stewart nói. Cô cũng nói rằng nụ hôn đó là điều đặc biệt trong toàn bộ câu chuyện của phim. ''Đó là khoảnh khắc độc đáo nhất. Đó cũng là một sai lầm và tôi luôn cho rằng Bella đã mắc rất nhiều lỗi, nhưng cô ấy sẵn sàng chấp nhận chúng. Bella tỏ ra hơi xấu hổ và sợ hãi, nhưng lại đầy đam mê. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt''.

Nụ hôn đốt cháy màn ảnh ảnh 2

Cặp đôi chia tay năm 2012 sau 4 năm hẹn hò.

Rõ ràng, Stewart đã đặt rất nhiều suy nghĩ vào nụ hôn của Edward và Bella cũng như nhân vật của riêng cô. Stewart khá căng thẳng khi diễn cảnh này, nhưng người hâm mộ cho rằng cô đã thể hiện rất tốt. Hầu hết các fan của Twilight đều hài lòng.

Tin liên quan