Hà Nội thắng trận 'siêu kinh điển' V-League

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chiến thắng trước HAGL ở trận đấu được ví như “siêu kinh điển” Night Wolf V-League 2022 diễn ra tối qua trên sân Hàng Đẫy đưa CLB Hà Nội bứt lên trong cuộc đua vô địch. Cục diện V-League tiếp tục hứa hẹn gay cấn với sự cạnh tranh giữa CLB Hà Nội, SLNA và HAGL.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối qua xứng đáng là cuộc đối đầu chất lượng nhất V-League từ đầu mùa giải đến nay. Hai đội đã cống hiến cho khán giả màn rượt đuổi rất ngoạn mục. Cả Hà Nội và HAGL đều phô diễn được những phẩm chất tốt nhất của mình.

Giống như các trận đấu từ đầu giải, CLB Hà Nội không duy trì khả năng áp đảo đối thủ như trước. Hàng tiền vệ đội chủ nhà thậm chí có lúc tỏ ra có phần lép vế so với HAGL ở hiệp 1. Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống lên bóng chớp nhoáng với kinh nghiệm cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt của các ngôi sao trong đội hình. Điều này thể hiện rõ ở 2 tình huống ăn bàn liên tiếp của CLB Hà Nội đầu hiệp 2 của Văn Quyết và Tuấn Hải.

Hà Nội thắng trận 'siêu kinh điển' V-League ảnh 1

CLB Hà Nội tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch khi vượt qua HAGL. Ảnh: Văn Thỏa

Cả hai đều xuất phát từ những pha lên bóng cực nhanh bên hành lang cánh. Các chân chạy cánh của Hà Nội đã thoát xuống, vượt qua sự truy cản của hậu vệ HAGL rồi tạt vào để tiền đạo ở trong ghi bàn. Văn Quyết là cái tên gây ấn tượng nhất khi chơi ngày một hay sau khi CLB Hà Nội chia tay Quang Hải. Pha ghi bàn vào lưới HAGL là bàn thắng thứ 3 của Văn Quyết cho đội bóng từ đầu mùa giải. Bên cạnh đó, anh còn nhiều pha xử lý bóng đầy kinh nghiệm, tạo cảm hứng cho đồng đội.

Với kết quả 2-1, CLB Hà Nội đã tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch khi bứt lên với 26 điểm, hơn SLNA 6 điểm và HAGL 7 điểm. Thầy trò HLV Chung Jae-ho đã vô địch lượt đi sớm 1 vòng đấu. Tuy nhiên, cuộc đua vô địch V-League giai đoạn phía trước hứa hẹn còn nhiều gay cấn.

Bên kia chiến tuyến, HAGL cũng cho thấy chuỗi trận thăng hoa vừa qua của họ không hề ngẫu nhiên. Đội khách kiểm soát tốt khu vực giữa sân với bộ đôi Tuấn Anh-Luơng Xuân Trường. Dù vắng Công Phượng, tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải (4 bàn), các pha tổ chức tấn công của HAGL vẫn tạo được sức ép đáng kể lên đối phương.

Ngoài pha ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 ở phút 61, HAGL có thể đã giành kết quả tốt hơn nếu Bruno tận dụng được hết các cơ hội tạo ra. Trước bàn thắng mở tỉ số của Văn Quyết ở phút 54, chân sút Brazil đã có cơ hội đối mặt thủ môn Tấn Trường nhưng lại tỏ ra hơi chậm, tạo điều kiện cho Thành Chung kịp lùi về truy cản. Bruno còn bỏ lỡ một cơ hội khác trong thế đối mặt với Tấn Trường ở một tình huống tấn công nhanh của HAGL bên cánh trái khi đang bị đối thủ dẫn 2-0. HAGL có thể tiếc nuối khi trọng tài Ngô Duy Lân có vẻ như đã bỏ qua một quả phạt đền cho đội khách tình huống Duy Mạnh dẫm lên chân Bruno trong vòng cấm ở phút 33.

Nửa cuối hiệp 2, CLB Hà Nội đã chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Đội chủ sân Hàng Đẫy đứng vững trước sức ép đối thủ tạo nên để giữ chiến thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này giúp CLB Hà Nội tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch khi bứt lên với 26 điểm, hơn SLNA 6 điểm và HAGL 7 điểm. Thầy trò HLV Chung Jae-ho đã vô địch lượt đi sớm 1 vòng đấu.

Tuy nhiên, những gì thể hiện trên sân Hàng Đẫy của HAGL cho thấy đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang không dễ để bỏ cuộc. Cùng với sự vươn lên của SLNA, cuộc đua vô địch V-League giai đoạn phía trước sẽ còn hứa hẹn nhiều hấp dẫn, gay cấn.

MỚI - NÓNG