Man City 'khủng bố' đối thủ mới lên hạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau chiến thắng bất ngờ 2-0 ở trận đấu mở màn trước Aston Villa, Bournemouth vừa được hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Tối qua, CLB mới lên hạng này đã thua đậm trước nhà ĐKVĐ Man City.
Man City 'khủng bố' đối thủ mới lên hạng ảnh 1

De Bruyne tỏa sáng giúp Man City thắng dễ

Tại Etihad, Man City đã không cho Bournemouth bất cứ cơ hội nào. Ngay khi nhập cuộc, họ đã dồn ép đối thủ đến nghẹt thở với liên tiếp những pha dứt điểm. Khung thành đội bóng tân binh chao đảo từ phút thứ 10, sau cú đá chất lượng của Foden. Pha bóng này, thủ thành Mark Travers đã xuất sắc cản phá.

Nhưng đội bóng của Pep Guardiola đã tìm thấy bàn thắng ở phút 19. Ilkay Gundogan phối hợp gọn gàng với Erling Haaland, trước khi nhận bóng và dứt điểm hạ gục thủ thành của Bournemouth.

Bàn thắng đó mở ra thế trận dễ dàng cho nhà ĐKVĐ. Họ nhân đôi lợi thế chỉ sau 12 phút khi Kevin De Bruyne thực hiện một cú sút xa cực kỳ đẹp mắt từ rìa vòng cấm, trái bóng găm vào góc lưới không cho Mark Travers bất cứ cơ hội nào.

Cơn ác mộng của các vị khách chưa dừng lại ở đó. 6 phút sau, Man City có bàn thứ ba. Phil Foden tung cú sút mạnh mẽ đưa bóng vượt qua Travers để "kết liễu" đối thủ ngay từ phút 37 của trận đấu. Người kiến tạo ở pha bóng này là De Bruyne.

Man City 'khủng bố' đối thủ mới lên hạng ảnh 2

Foden cũng góp 1 bàn thắng ở trận này

Như vậy, De Bruyne có lần thứ 20 trong lịch sử Ngoại hạng Anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu. Tính từ tháng 9/2015, thời điểm De Bruyne ra mắt trong màu áo Man City, anh chỉ kém Mohamed Salah (24 lần) và Son Heung-min (21) về thống kê này.

Bàn thắng của Foden cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Các cầu thủ chủ nhà đã cho thấy sự áp đảo hoàn toàn. Không chỉ là những bàn thắng mà còn về mặt thống kê.

Man City cầm bóng tới 66% thời gian, có 355 đường chuyền, tung ra tới 11 cú dứt điểm. Nếu thủ môn của Bournemouth không xuất sắc, có lẽ Man City còn ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Vào hiệp 2, Man City chủ động chơi chậm lại, Nhờ hàng tiền vệ vượt trội cùng tâm lý thoải mái khi đã dẫn đến ba bàn, họ thi đấu ung dung song thi thoảng vẫn tạo ra hàng loạt cơ hội mà cả De Bruyne, Guendogan lẫn Haaland đều bở lỡ.

Sức ép dành cho các vị khách đã hạ nhiệt phần nào so với 45 phút ác mộng ở hiệp một. Nhưng họ cũng không có bất cứ hy vọng nào để tìm kiếm bàn thắng danh dự bởi sức mạnh tấn công của đội bóng này gần như bằng không.

Và khi Man City không còn thiết tha tìm kiếm bàn thắng thứ 4 thì họ lại được đối thủ "tặng". Phút 79, sau đường tạt từ chân Cancelo, Lerma lúng túng đá vào lưới để chốt hạ trận đấu với tỷ số 4-0.

Như vậy, Man City đang vững vàng trên ngôi đầu với 2 chiến thắng, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. Nhà ĐKVĐ đang bứt tốc ngay ở những chặng đầu tiên trên hành trình đua vô địch Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG