Hiệp hai tồi tệ và bị cầm hòa, Ten Hag có lý do để nổi đóa với các cầu thủ MU

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bùng nổ trong hiệp một và chơi tồi tệ trong hiệp hai, sau đó thủng lưới vì sự yếu đuối của hàng thủ, MU đột nhiên khiến người ta nhớ lại sự thất thường của họ ở mùa giải trước.  
Hiệp hai tồi tệ và bị cầm hòa, Ten Hag có lý do để nổi đóa với các cầu thủ MU ảnh 1

Mùa giải trước dưới thời Ole Gunnar Solskjaer và sau đó là Ralf Rangnick, MU không thể đánh bại Aston Villa trong cả hai lượt trận. Bây giờ với Erik ten Hag, họ vẫn chưa làm được điều đó dù có khởi đầu ấn tượng.

Bất chấp mặt sân xấu của Perth, nơi chủ yếu tổ chức các trận bóng bầu dục và bóng chày, các học trò của HLV người Hà Lan vẫn lên bóng rất mượt mà và tạo ra áp lực rất lớn bên phần sân Villa. Sau liên tiếp các cơ hội bỏ lỡ, họ đã mở tỷ số phút 25 do công của Jadon Sancho. Nó là kết quả của pha tấn công bài bản và rất giàu sáng tạo.

Để phá vỡ cấu trúc hàng thủ Villa, Anthony Martial đã lùi xuống để nhận bóng, sau đó chuyền cho Bruno Fernandes đang băng lên. Bóng sau đó tới chân Marcus Rashford. Thay vì tiếp tục, số 10 của MU dừng lại, đợi Luke Shaw và cung cấp bóng để hậu vệ 27 tuổi thực hiện cú tạt tầm thấp. Cú volley của Sancho tạo nên cái kết hoàn hảo.

Dưới cơn mưa tầm tã, MU chuyển sang sử dụng những đường bóng dài. Với cách này họ vẫn có thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Từ cú phất bóng sâu bên phần sân nhà, hàng thủ Villa bị loại bỏ và Sancho chuyền ngang chính xác cho Rashford, người tung ra cú dứt điểm điệu nghệ khiến bóng đập chân hậu vệ đổi hướng, bay vào cầu môn Villa theo một quỹ đạo đẹp mắt.

Bước sang hiệp hai, HLV Steven Gerrard quyết định thay một loạt cầu thủ, trái ngược với MU tiếp tục chơi với đội hình cũ. Dường như Ten Hag đang muốn dùng thời gian trước mùa để xây dựng đội ngũ tiêu chuẩn, đồng thời gia tăng sự gắn kết giữa các cầu thủ. Phải đến tận phút 68 ông mới tung vào sân đội hình B nhằm tránh nguy cơ chấn thương trên mặt sân đã trở nên tồi tệ.

Hiệp hai tồi tệ và bị cầm hòa, Ten Hag có lý do để nổi đóa với các cầu thủ MU ảnh 2

MU đã có khởi đầu tốt nhưng lại đánh rơi chiến thắng vào những phút cuối cùng. (Ảnh: The Sun)

Mặc dù vậy, điều này không phải lời giải thích cho màn trình diễn kém cỏi của MU trong 45 phút còn lại. Họ thủng lưới ngay phút 46 sau tình huống đột phá của Leon Bailey. Cú sút của cầu thủ người Jamaica quá hiểm hóc, song Victor Lindelof cũng phải chịu trách nhiệm khi thiếu quyết đoán và chậm chạp. Trung vệ Thụy Điển đã không áp sát, để đối thủ có rất nhiều thời gian cũng như không gian dứt điểm.

Những phút tiếp theo, Villa tấn công mãnh liệt trong khi MU không thể duy trì sức ép như hiệp một. Tất cả mang lại cảm giác bàn thắng với đội quân của Gerrard chỉ là vấn đề thời gian. Và thực tế nó đã tới vào phút bù giờ thứ hai. Bailey đá phạt góc và Calum Chambers đánh đầu tung lưới De Gea.

Rõ ràng các vấn đề tồn đọng của MU vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tất nhiên không phải hàng công, mà nằm ở hệ thống phòng ngự. Họ vẫn có thể mắc sai lầm và một lần nữa thủng lưới bởi tình huống đá phạt cố định. Ten Hag, người đã mắng các học trò là "rác rưởi" trên sân tập sẽ lại có lý do để nổi đóa.

Sau đây MU sẽ trở lại châu Âu, nơi họ chơi trận giao hữu tiếp theo gặp Atletico Madrid tại Na Uy. Hy vọng khi ấy các lỗ hổng đã được bịt lại, bởi mùa giải mới đã cận kề.

MỚI - NÓNG