Diễn viên Lan Phương: Luôn thừa năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tôi được trò chuyện với Lan Phương từ thuở cô mới nổi lên từ vai Mai Lan xinh đẹp trong bộ phim truyền hình dài tập “Cô gái xấu xí”. Thấm thoắt, 13 năm trôi qua. Cô gái 26 tuổi năm nào giờ đã ngấp nghé tứ tuần, là mẹ của một bé gái, là vợ của một người đàn ông ngoại quốc. Thời gian khiến cô có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ vững “thương hiệu”: Nữ diễn viên “trẻ con”.

Cô từng được đạo diễn Lê Hoàng “họa” chân dung: “Nhìn Lan Phương không có một xăng-ti-mét nào diễn viên. Nhưng lại có hàng ki-lô-mét trẻ con. Cô trẻ con từ hình thức tới tâm hồn, từ răng tới tóc”. Lan Phương xác nhận: “Theo thời gian và trải nghiệm sống thì đương nhiên tôi sẽ khôn ngoan hơn một chút. Nhưng bản chất bên trong thì phần trẻ con vẫn không thay đổi”.

Nhưng đừng hiểu “trẻ con” theo nghĩa thông thường… Phương đưa ra định nghĩa khác hẳn. Cô “trẻ con” ở chỗ hay nghĩ về những điều tốt đẹp, dễ tin vào những thứ gợi tốt đẹp. Và, cô dào dạt năng lượng sống hệt như một đứa trẻ con. Cô cũng thích được quan tâm, được chú ý như con nít: “Nhưng không phải lúc nào tôi cũng đòi hỏi người ta quan tâm mình, trong khi mình không có sự quan tâm ngược lại”, cô giải thích thêm.

Nhảy múa, diễn kịch, đóng phim… đều ham

Lan Phương là một trong những nghệ sỹ chinh phục khán giả cả hai miền Nam - Bắc, dù khẩu vị của "thượng đế" ở hai miền không giống nhau. Cô tìm lời giải trong sự liên tục thay đổi môi trường sống của mình: “Tôi sinh ra ở Hà Nội, sau đó tôi sống ở Vũng Tàu. Sau này tôi di chuyển vào Sài Gòn. Riêng cấp 1 tôi đã trải qua 4 trường học. Đang học lớp 2 thì tôi sang Nga sống, rồi lại quay về. Việc thay đổi môi trường sống thường xuyên khiến sự thích nghi của tôi cao hơn. Tôi hòa nhập nhanh chóng”.

Được đánh giá là “sao” nữ sở hữu cả tài lẫn sắc, tôi hỏi Phương: “Nhan sắc đã giúp ích cho cô thế nào trong nghề diễn viên?”. Tính thẳng thắn của người đàn bà trẻ con được dịp bộc lộ: “Cái gì mình làm không tốt thì không thể có lần sau. Vì tôi không có bất cứ quan hệ tình cảm với ai. Tất cả công việc có được đều do khả năng và công sức của tôi. Không có chuyện người ta không thấy tôi diễn hay vẫn mời, trừ khi tôi có mối quan hệ nào đó đặc biệt”.

Nhiều khán giả chỉ thấy cô quen thuộc trên phim truyền hình, toàn những phim tạo “mưa gió” như “Cô gái xấu xí”, “Một đời ân oán” hay “Thương ngày nắng về” đang phát. Một người dư thừa năng lượng như Phương chắc chắn không “thâm canh” trên một “mảnh đất”.

Khán giả yêu sân khấu còn nhớ vai cô gái điếm trong vở “Người ngựa, ngựa người” của Lan Phương trên sân khấu Super Bowl. Đây là vai diễn bằng tiếng Anh ghi dấu ấn của cô. Chẳng những thế, Phương còn thử sức với nhạc kịch. Năng khiếu múa của Lan Phương đã tỏa sáng từ khi cô còn học ở Vũng Tàu. Cho nên không lạ khi sau này tham gia nhạc kịch cô có thể nhảy múa như một vũ công.

Cô cũng từng lọt top 3 ở sân chơi “Bước nhảy hoàn vũ”… Nữ diễn viên “trẻ con từ răng tới tóc” xứng đáng với đánh giá: Đa tài. Chẳng biết Phương có làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú hay không, nhưng cô đã sở hữu những tấm huy chương mà nhiều đồng nghiệp ao ước: Năm 2009, cô “rinh” huy chương vàng với vai Thu, vở “Mẹ và người tình”, tại Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2012, cũng tại Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc cô lại tiếp tục giành huy chương vàng trong vai Sen, vở “Làm…”.

Diễn viên Lan Phương: Luôn thừa năng lượng ảnh 1

Diễn viên Lan Phương

Ở tuổi 39, Lan Phương tập trung nhiều cho phim ảnh, khán giả không thấy những thử nghiệm mới của cô trên sân khấu kịch. Nữ diễn viên giải thích: “Thời gian này, kịch không phù hợp với tôi nữa, vì tập kịch mất thời gian mà thời gian đi diễn cũng nhiều, tiếp cận khán giả lại không bao nhiêu nên khi ra Bắc tôi ưu tiên thời gian cho con, không theo kịch”.

Là diễn viên nổi tiếng song Lan Phương không kén vai: “Tôi không phải người quá khó tính mà khó nhất với tôi là thời gian. Nếu vai đó, dự án đó rất thú vị thì tôi sẽ tham gia, còn vai nhạt sẽ từ chối. Tôi đã từ chối nhiều lời mời như thế ở Sài Gòn vì lịch đi lại khó khăn với tôi”.

Phương đang “thèm” vai chính diện: “Tôi đã đi đến tận cùng của nhân vật phản diện rồi, khán giả đã thích tôi rồi. Nên bây giờ tôi thích vai chính diện hơn”. Một phụ nữ thông minh, bản lĩnh, kiên cường bảo vệ cuộc sống của mình, đang là mẫu nhân vật mà Lan Phương mong muốn được hóa thân. Vai Vân Khánh trong “Thương ngày nắng về” đang phát sóng, cũng là vai diễn tâm đắc của Lan Phương, bởi Vân Khánh khác cô ngoài đời và cũng là kiểu nhân vật lần đầu cô hóa thân. Những gì mới mẻ đều dễ hấp dẫn nữ diễn viên “trẻ con”.

Khởi nghiệp và nuôi dưỡng hôn nhân

Không xuất hiện trên sân khấu kịch, chỉ còn đóng phim truyền hình. Nhưng khán giả đừng lo người đàn bà trẻ con không biết “tiêu” năng lượng vào đâu. Lan Phương quyết định khởi nghiệp ngay trong mùa dịch: “Tôi mới phát hiện lĩnh vực kinh doanh này và hứng thú. Đến tuổi nào đấy, tôi thấy cần chủ động một công việc hơn là chờ người ta gọi mình”, cô nói. Cô kinh doanh mô hình “kids” cà phê, kết hợp nhà hàng, cà phê và nơi vui chơi của trẻ nhỏ. Mô hình đã đi vào hoạt động hơn một năm, tuy không có thời gian để marketing, chủ yếu do khách hàng truyền miệng, song tín hiệu kinh doanh khả quan. Lan Phương đã làm gì cũng dốc bầu nhiệt huyết. Từ khi có ý tưởng đến khi đưa mô hình vào hoạt động, Phương chỉ mất hơn 2 tháng: “Tần suất làm việc dạo ấy kinh khủng, nghĩ lại tôi cũng thấy sợ”.

Mỹ nhân giỏi ngoại ngữ

Người đàn bà “trẻ con” biết nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật. Nhưng hiện nay, Phương chỉ chú tâm trau dồi tiếng Anh, dù khả năng “bắn” tiếng Anh của cô đã được đánh giá cao. (Những thứ tiếng khác cô ít có cơ hội sử dụng, nên cũng rụng rơi ít nhiều). Phương đã “tiêu” những năm tháng tuổi trẻ đầy ý nghĩa. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương TPHCM và Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh. Phương từng là Đại sứ Hòa bình của Việt Nam năm 1998 và 2008 tại Fukuoka (Nhật Bản). Cô cũng từng dẫn chương trình cho chuyên mục tìm hiểu và giới thiệu về đất nước Việt Nam của Đài truyền hình NHK (Nhật Bản)…

Vừa chăm con, vừa kinh doanh, vừa đóng phim, Lan Phương vẫn dành thời gian cho hoạt động xã hội. Cô đang là sứ giả thiện chí của JICA, Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản: “Bây giờ tôi chỉ có thể tham gia các hoạt động từ thiện nằm trong phạm vi của một tổ chức, tôi không thể đi theo một quá trình dài như trước, vì tôi đã có gia đình rồi”.

Diễn viên Lan Phương: Luôn thừa năng lượng ảnh 2

Tổ ấm nhỏ của Lan Phương

Nữ diễn viên đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây. Cô chỉ cao gần đến vai “ông xã” bởi David Duffy có chiều cao khủng, 2m. Nhưng trong đời sống hôn nhân, cô muốn được “công bằng”: “Nếu gia đình có vấn đề, lỗi thuộc về tôi, tôi sẽ xin lỗi. Còn lỗi thuộc về anh ấy, anh ấy cũng sẽ nói xin lỗi. Trong gia đình, không “cái tôi” của ai cao hơn ai. Cố gắng lắng nghe nhau sẽ thấu hiểu nhau dễ hơn, giải quyết mọi thứ dễ hơn”. Cách ứng xử trong hôn nhân của Lan Phương không hề “trẻ con”. Dù trong cuộc sống đôi khi ông xã ngoại quốc cũng phải thắc mắc: “Sao em trẻ con thế?”. Cô đáp: “Anh chấp nhận đi. Em là như thế mà”.

MỚI - NÓNG