MU thua trận đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu muộn vòng 21 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, MU đã vấp phải một đối thủ cực kỳ khó chịu và họ đành chấp nhận kết thúc 90 phút bằng kết quả thua 0-1, qua đó nhận thất bại đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick.
MU thua trận đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick ảnh 1

MU bước vào trận đấu gặp Wolves với nhiều thuận lợi nhất định. Họ có khá nhiều trụ cột có thể ra sân ngoại trừ sự thiếu vắng của Maguire. Trong khi đó, đối thủ mất tới 5 cầu thủ quan trọng.

Và điều đó khiến Wolves càng phải ưu tiên cho mặt trận phòng ngự khi làm khách tại Old Trafford. Thực ra, phòng ngự vẫn luôn là thế mạnh của họ. Đó là lý do họ đã bịt khá kín những nẻo đường vào khung thành đội nhà trong hiệp đầu tiên.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, khiến đối thủ hầu như không có cơ hội rõ ràng nào, Bầy sói còn tỏ ra rất nguy hiểm trên hàng công. Thậm chí trong hiệp một, số pha dứt điểm của họ là vượt trội đội chủ nhà. Trong số 15 lần dứt điểm, họ có 4 lần đưa bóng đi trúng đích so với con số 1 khiêm tốn của MU.

Và trong số đó, có lần chỉ có vận may cùng tài nghệ của De Gea mới giữ cho mành lưới của MU được vẹn toàn. Đó là pha bóng ở phút 16, khi Semedo đi bóng dũng mãnh và băng vào dứt điểm hiểm hóc. Nhưng cú đá của anh vẫn bị chặn lại sau khi De Gea, như thường lệ, lại cứu thua không tưởng cho đội nhà.

Đến phút 37, đến lượt Phil Jones, cầu thủ có trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau hơn 2 năm, thi đấu xuất sắc. Một cái bóng áo vàng đã căng vào chuẩn xác bên cánh phải, nhưng hậu vệ mang áo số 4 có mặt kịp thời phá bóng chịu phạt góc. Nếu không có tác động của anh, gần như chắc chắn Jimenez đã có thể đệm bóng vào lưới.

MU thua trận đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick ảnh 2

Ronaldo hầu như vô hại trên hàng công

Xen kẽ những pha hãm thành nguy hiểm này là các tình huống tấn công rời rạc của MU. Lần lượt Ronaldo và Cavani đều có những pha xử lý chưa thật trọn vẹn để có thể khiến thủ thành đối phương phải làm việc.

Những pha đan bóng thiếu chuẩn xác của Sancho, Greenwood hay Wan-Bisaka cũng là lý do khiến các trung phong của đội chủ nhà không có nhiều cơ hội dứt điểm. Cả hiệp một họ chỉ có 4 lần thử vận may và 1 lần đưa bóng đi trúng cầu môn. Thống kê này cho thấy sự thất thế của MU trước Wolves.

Kịch bản ở hiệp 2 không có nhiều thay đổi, khi Man United tiếp tục gặp bế tắc trong việc triển khai tấn công còn phòng ngự thì khá lỏng lẻo. Thế công của họ chỉ trở nên sáng sủa khi Bruno Fernandes vào sân thay Mason Greenwood. Sự có mặt của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã giúp các đường bóng của đội chủ nhà khởi sắc hơn rất nhiều.

Thậm chí anh là người sở hữu cơ hội tốt nhất. Phút 67, Matic băng lên bên hành lang trái và chuyền sệt vào trong vòng cấm để Bruno Fernandes băng vào dứt điểm. Tiếc rằng pha chạm bóng của anh lại đưa bóng đến đúng xà ngang khung thành. Hai phút sau, Bruno tạo điều kiện cho Ronaldo tăng tốc dứt điểm nhưng trước sự vây hãm của đối thủ, ngôi sao 36 tuổi chỉ có thể tung cú đá vừa nhẹ vừa không chính xác.

MU thua trận đầu tiên dưới thời Ralf Rangnick ảnh 3

Bruno và Ronaldo đã có cơ hội song không thể ghi bàn

Các vị khách không hề tỏ ra nao núng sau nhiều pha hãm thành liên tiếp của đội chủ nhà. Họ vẫn kiên định với lối đá pressing quyết liệt, xuống biên mạnh mẽ của mình. Sau tình huống bóng chạm xà từ cú đá phạt hàng rào của Saiss, đến phút 81 thì điều gì đến cũng phải đến và đội bóng xứng đáng có bàn thắng hơn đã ghi được bàn.

Trong pha bóng này, cầu thủ vào thay người Traore đã làm rất tốt nhiệm vụ quấy phá hàng thủ của MU. Anh tạt vào và Phil Jones phá bóng đúng tầm băng lên của Moutinho. Trong tư thế khá thoải mái, tiền vệ này xử lý hai nhịp làm tung mành lưới MU với cú đá sệt hiểm hóc, khiến thủ môn De Gea không kịp phản xạ.

Bàn thua này khiến các cầu thủ chủ nhà càng lúng túng. Những pha xuống biên của họ mất đi hẳn độ chính xác cũng như nhịp điệu các đường phối hợp thì rất rời rạc. Cơ hội duy nhất họ tạo ra có chăng là cú đá phạt hàng rào của Bruno Fernandes vào phút bù giờ cuối cùng. MU đành chấp nhận thua 0-1, qua đó đá bay cơ hội bám sát tốp bốn.

MU cũng thiết lập một cột mốc buồn khi họ có tới 4 trận không thể ghi bàn từ đầu mùa. Nên nhớ cả mùa trước khi chưa có Ronaldo, họ cũng chỉ có 3 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường. Rõ ràng Rangnick còn gặp rất nhiều khó khăn ở tập thể còn bộn bề này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.