Phục sát đất

Phục sát đất
TP - Chu cha trời đất! Lâu rồi tui chưa nghe ai phát biểu mà đúng, mà trúng, mà tâm phục khẩu phục dzậy! Đã! Quá đã! Lời ổng nói như tiền đề hổng cần chứng minh luôn!

- Ai? Ai dzậy anh Hai?

- Ông Võ Kim Cự, nguyên là Chủ tịch, Bí thư Hà Tĩnh, giờ là thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội…

- Quan chức cỡ đấy như dân gian nói là miệng có gang có thép rồi nói thường hay đúng lắm! Ổng nói sao?

- Ổng hùng hồn rằng: “Phải bỏ tư duy nhiệm kỳ thì đất nước mới phát triển được. Cán bộ có nhiệm kỳ chứ quy hoạch thì không nên có nhiệm kỳ. Quy hoạch mà cứ 3 năm bổ sung, 5 năm điều chỉnh thì không được, nó tạo ra kẽ hở như các đồng chí nói là xin - cho”…

- Quá hay! Quá chuẩn! Thế mới thấy lời nói của ổng đi đôi với việc làm. Ngày ổng đương chức tại Hà Tĩnh, ổng có tầm nhìn xa trông rộng nên mời chào được đại dự án Formosa có thời hạn 70 năm tương đương 14 nhiệm kì lận…

- Đích đáng dzậy tui mới khen nức nở chớ! Chưa hết đâu, ổng còn chắc như cua gạch dzậy nữa nè: “Tỉnh nào cũng đòi có cả công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, rồi sân bay… thì làm sao được. Chẳng có nước nào phát triển như vậy được. Tôi ở Hà Tĩnh trước đây cũng muốn làm sân bay, nhưng rồi thấy Quảng Bình có sân bay rồi thì Hà Tĩnh thôi, có thể dùng chung hạ tầng”.

- Trời đất quỷ thần ơi, đúng là quá thuyết phục luôn! Nhân vô thập toàn, kinh tế cũng dzậy, đúng hông, được cái này phải mất cái kia chớ ai ngồi đó mà thích đủ thứ được. Tinh thần của ổng không chỉ người Việt mình cảm được đâu mà chuyên gia của Formosa cũng cảm sâu sắc luôn. Thế nên mới có chuyện người phát ngôn của doanh nghiệp này ngạo nghễ mặc cả: chọn đi, thép hay cá?

- Ha ha ha! Chú đúng là thù lâu nhớ dai. Cái ông phát ngôn đó khi buông lời mặc cả là mất chức, cắp gói về bổn quốc rồi mà…

MỚI - NÓNG