Phụ nữ chúi đầu làm việc nhà sẽ khiến cuộc sống mệt mỏi, tù túng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh hãy nhẹ nhàng phân tích cho vợ mình hiểu, cuộc sống còn nhiều điều đáng để chú tâm, dành thời gian, chứ không phải suốt ngày chúi đầu, chúi mũi vào làm việc nhà, như thế sẽ chỉ khiến đầu óc bí bách, và khiến cuộc sống ngày càng trở nên tù túng, nặng nề hơn mà thôi.

Đọc câu chuyện "Suýt hại con vì vợ mắc bệnh sạch sẽ quá mức"
 tôi nghĩ việc vợ anh luôn quan tâm đến bệnh tật, đến vệ sinh môi trường sống, đến nhà cửa, bát đũa, thực phẩm hàng ngày là do tính cách riêng của chị ấy.

Tính cách ấy đã hình thành từ lâu, “ngấm vào máu” của chị ấy rồi nên không thể một sớm một chiều mà thay đổi ngay được, anh ạ.

Tuy vậy, qua việc vợ anh vì quá cẩn thận để chuẩn bị đồ cho con khi cháu bé bị đi cấp cứu, đã khiến việc đưa cháu đến bệnh viện bị chậm trễ, cháu suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi nghĩ ít nhiều vợ anh cũng sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho chị ấy.

Do vậy bây giờ anh cũng cần bình tĩnh, đừng trách mắng vợ hay cáu gắt ầm ĩ để tình hình thêm căng thẳng. Anh chỉ cần nhắc lại sự việc và phân tích cho vợ mình thấy cái gì nên dành thời gian nhiều để sạch sẽ, cái gì nên phiên phiến để chấp nhận sống chung.

Anh cũng nên chia sẻ công việc nhà với chị ấy, để vợ anh thấy được chồng quan tâm, yêu thương. Rồi qua những lúc vợ chồng cùng nhau làm việc nhà ấy, anh hãy nhẹ nhàng phân tích cho vợ mình hiểu, cuộc sống còn nhiều điều đáng để chú tâm, dành thời gian, như đi chơi, thăm hỏi bạn bè, bà con, hay cả gia đình cùng đi du lịch, mua sắm... Chứ không phải suốt ngày chúi đầu, chúi mũi vào làm việc nhà, như thế sẽ chỉ khiến đầu óc bí bách, và khiến cuộc sống ngày càng trở nên tù túng, nặng nề hơn mà thôi.

Anh là chồng, là người gần gũi và tin cậy nhất đối với vợ mình, vậy anh hãy lựa lời thuyết phục chị ấy. Tôi nghĩ vợ anh sạch sẽ để lo cho sức khỏe của chồng, con cũng là điều rất tốt, thế nhưng khi sạch sẽ thái quá thì có khi lại mang đến những hậu quả khôn lường.

MỚI - NÓNG