TPO - Cứ mỗi dịp cuối năm khu phố Hàng Mã lại rực rỡ sắc màu ấm áp của đêm hội Giáng sinh. Năm nay trước những thay đổi và hạn chế do tình hình dịch bệnh nhưng cũng không làm không khí Giáng sinh bị phai mờ.
TPO - Chỉ còn cách Giáng sinh 2021 tròn 1 tuần, như thường lệ đây là thời điểm lý tưởng thu hút giới trẻ đón chào dịp lễ bằng những kiểu ảnh “Pose dáng” cực đẹp trong thời điểm dịch bệnh COVID – 19 vẫn diễn biến phức tạp.
TPO - Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Noel, phố Hàng Mã (Hà Nội), lại rực rỡ sắc màu của các mặt hang trang trí, thu hút rất đông người dân, khách du lịch đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh check-in nhất là các bạn trẻ Thủ đô.
TPO - Còn gần 1 tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng con phố Hàng Mã, Hà Nội ngày cuối tuần đã rực rỡ sắc màu của những mặt hàng trang trí Noel, thu hút khá nhiều bạn trẻ đến tham quan và mua sắm.
TPO - Không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp lung linh thường thấy trước mỗi dịp Tết Trung thu, năm nay bao trùm phố Hàng Mã là cảnh ảm đạm, thưa vắng người qua lại.
TPO - Mặc dù gần đến ngày Rằm tháng 7, phố Hàng Mã vẫn vắng vẻ, ảm đạm, các cửa hàng đều im lìm để chống dịch. Tuy nhiên, một số tiểu thương vẫn hé cửa buôn bán bất chấp Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội.
TPO - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh 2020, tại Hàng Mã, hàng hóa phục vụ Noel đã được bày bán từ sớm với đa dạng về mẫu mã, màu sắc và giá cả. Dù tình hình dịch COVID -19 năm nay diễn biến khó lường nhưng điều đó không gây ảnh hưởng nhiều tới thị trường tiêu thụ hàng hóa mùa Giáng sinh.
TPO - Còn hơn nửa tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng thời điểm này tại Hà Nội đã ngập tràn không khí Noel. Giới trẻ đổ về phố Hàng Mã check-in không khí rộn ràng nơi đây.
TPO - Còn gần 1 tháng nữa mới đến Giáng Sinh, nhưng thị trường đồ trang trí đã dần trở nên nhộn nhịp, phố Hàng Mã như được “khoác” lên mình chiếc áo lung linh sắc màu, giới trẻ tấp nập đến mua sắm và check-in “sống ảo”.
TPO - Ghi nhận tối ngày 12/8 âm lịch (29/9), nghìn người đổ về phố Hàng Mã, Phùng Hưng chơi Trung thu khiến các tuyến phố ở đây "tê liệt", chật kín người.
TPO - Tết trung thu sắp cận kề, tại các tuyến phố trên đường Lương Văn Can, Hàng Mã, những món đồ chơi Trung Quốc đầy màu sắc vẫn được bày kín đặc. Song năm nay, những món đồ chơi truyền thống đã quay trở lại và lấy lại được tình yêu của người tiêu dùng.
Đêm qua đến rạng sáng nay, dọc các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Chiếu, Hàng Đường,... (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi tổ chức "Chợ Trung thu truyền thống", khi biển người rút đi các con phố ngập đầy rác. Giấy bìa, nylon, thức ăn thừa, chai nhựa... tràn trắng xóa. Lượng rác gấp nhiều lần so với ngày thường, khiến các công nhân môi trường quận Hoàn Kiếm phải thức xuyên đêm đến 2-3h sáng để dọn dẹp....
TPO - Từ nhiều ngày qua, chợ Trung thu truyền thống ở Hà Nội đã tấp nập người lớn trẻ nhỏ và các nam thanh nữ tú chụp ảnh, ngắm nhìn và mua sắm những món đồ trung thu rực rỡ sắc màu.
TPO - Buổi tối tại phố Hàng Mã trở nên lung linh huyền ảo không chỉ bởi sắc màu của những chiếc đèn màu sặc sỡ mà còn tràn ngập bong bóng xà phòng khiến trẻ em thích thú nô đùa.