Phải thuê lại chính đất của mình?!

0:00 / 0:00
0:00
TP - Đó là bức xúc của TS Đinh Tấn Phước, người từ hơn 30 năm trước tiên phong tham gia xã hội hóa giáo dục, không đi xin đất đai như hầu hết các chủ đầu tư, mà lấy ngay chính nhà mình làm nơi đột phá.

Năm 1991, TS Đinh Tấn Phước lúc đó là Hiệu phó trường THPT Chuyên Lê Khiết và vợ là cô giáo Trần Thị Kim Phú nguyên dạy tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn về tạo lập một cơ sở giáo dục mầm non đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi ở địa chỉ số 55, đường Nguyễn Công Phương (TP Quảng Ngãi), đặt tên là Lớp mẫu giáo tư thục Kim Phú. Đây là bước đi tiên phong, khi Đảng và Chính phủ kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Mô hình của vợ chồng ông Phước đã được Bộ GD&ĐT thời điểm đó cử cán bộ vào tham quan.

Phải thuê lại chính đất của mình?! ảnh 1

Khoảng sân mà ông Phước xin tách thửa có nhà thờ gia đình và 2 ngôi mộ. Ảnh: Thanh Trung

Năm 2003, khi ông Phước xin nâng cấp trường mẫu giáo thì Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hướng dẫn ông viết đơn xin chuyển 694m2 đất vườn của gia đình ông thành “đất chuyên dùng” mà không giải thích cho công dân. Ngày 25/11/2003, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi ký Công văn 3191/QĐ-CT “về việc cho phép hộ ông Đinh Tấn Phước được chuyển mục đích sử dụng đất”. Do không được giải thích, nên ông Phước không nắm rõ về khái niệm “đất chuyên dùng”, mà thực chất là biến đất tư của ông thành đất công, cho đến khi Cục thuế yêu cầu ông Phước phải làm thủ tục thuê lại chính mảnh đất của gia đình mình mới được miễn nộp tiền sử dụng đất (áp dụng cho các cơ sở xã hội hóa ngoài công lập)! Lúc đó ông Phước mới ngỡ ngàng và quyết định không thuê đất của chính mình do ông bà để lại, và vẫn nộp thuế đầy đủ.

Hiện, Trường Mầm non tư thục Kim Phú là một cơ sở tư thục nhỏ tọa lạc trên diện tích gần 390m2, phía sau ngôi trường là nhà thờ của gia đình ông Phước nằm trên diện tích khoảng 270m2. Khu vực này có 2 ngôi mộ tổ tiên được chôn cất từ lâu. Ngày 1/8/2020, ông Phước có đơn xin tách thửa đối với sổ đỏ đất vườn hợp pháp hiện nay của ông để cho các con nhưng không được chấp nhận.

Sau nhiều lần gửi đơn thư, ngày 4/11/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đến kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non tư thục Kim Phú. Ngày 8/11/2021, UBND tỉnh ra thông báo kết luận của Chủ tịch tỉnh, nội dung: Nếu ông Phước có nguyện vọng tách thửa, thì trước hết phải “chấm dứt hoạt động của cơ sở Trường Mầm non tư thục Kim Phú để trả về nguyên trạng ban đầu, làm cơ sở xem xét việc tách thửa đất theo quy định của Luật Đất đai 2013”.

Ông Đinh Tấn Phước bày tỏ bức xúc, cho rằng việc làm trên đi ngược với chủ trương khuyến khích xã hội hóa giáo dục của Nhà nước. Ngôi trường học 3 tầng đã được cấp phép xây dựng, nay đập đi thì ai đứng ra đền bù thiệt hại? Việc cấp phép xây dựng khi chủ đầu tư chưa hoàn thiện các thủ tục “thuê đất với nhà nước” nếu có thì đó là lỗi của Sở Xây dựng, và do bất cập cơ chế thời điểm đó, chứ không phải lỗi của gia đình ông.

Mới đây nhất, ngày 25/1/2022, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi tại Văn bản số 398 do quyền Giám đốc Nguyễn Đức Trung ký trả lời đơn thư của gia đình ông Phước, vẫn lặp lại nguyên văn ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh.

Được biết gia đình cha mẹ ông Phước từng có rất nhiều đóng góp cho cách mạng trong kháng chiến. Sau năm 1975, gia đình ông đã lần lượt hiến cho tỉnh Quảng Ngãi hơn 50.000m2 đất (hiện đang là Khu dân cư Ngọc Bảo Viên), và gần 2.000m2 đất để xây dựng Nhà trẻ Hoa Mai (nay là Trường Mầm non Bình Minh) tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Tính trị giá đất cha mẹ ông đã hiến thời điểm này lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Hiện gia đình ông Phước chỉ có nguyện vọng được giao lại cho con cái giữ lại mảnh đất cuối cùng này để làm nhà thờ gia tộc.

Ông Trần Cao Minh, lão thành cách mạng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là người rất tâm huyết với “dự án trồng người” của vợ chồng ông Phước. Ông cho rằng, lãnh đạo tỉnh phải thấy rõ bản chất của vấn đề, để chỉ đạo tháo gỡ những gút mắc do cơ chế, do nghiệp vụ chuyên môn của cơ quan công quyền, chứ không thể có chuyện đất tư nhân tham gia xã hội hóa giáo dục lại bị chuyển thành đất công.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Gianni Infantino.
U23 Indonesia bất ngờ có cơ hội tham dự Olympic Paris 2024
TPO - Tại đại hội diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) vào thứ Sáu vừa qua, chủ tịch Chủ tịch Gianni Infantino cho biết FIFA chuẩn bị đưa ra phán quyết về lệnh cấm dành cho LĐBĐ Israel. Nếu lệnh cấm được thi hành, U23 Indonesia có thể sẽ góp mặt ở vòng bảng bộ môn bóng đá Nam tại Olympic Paris 2024.