Nữ tài xế Lalamove 'không ngán mệt, chỉ ngán ngồi không'

“Nếu đơn cứ nổ hoài, mình cứ chạy hoài thì có làm từ 8 giờ sáng tới 22 giờ đêm tôi cũng không thấy mệt. Chỉ ngán là thi thoảng ít đơn, phải ngồi đợi đơn là thấy vừa mệt vừa buồn”, chị Lý Hồng Nhung, 50 tuổi, nữ tài xế hai bánh, đối tác của nền tảng giao hàng siêu tốc Lalamove bộc bạch.

Sức mạnh của người mẹ đơn thân

Nữ tài xế Lalamove 'không ngán mệt, chỉ ngán ngồi không' ảnh 1

Chị Lý Hồng Nhung, nữ tài xế tròn 50 tuổi, bền bỉ trên những chuyến hàng cùng Lalamove. Ảnh: NHẬT THỊNH

Đó là vào một chiều trời TP.HCM mưa tầm tã. Chị Nhung tắt app từ 16 giờ rưỡi, tạm gác lại công việc để trở về nhà với con cho an toàn. Làm shipper đã 5 năm, chị cũng không ít lần bị té xe do trơn trượt, những khi đó, chị chọn tạm dừng công việc của mình chứ không chạy cố.

“Nhưng tôi chỉ nghỉ một thời gian ngắn rồi cố gắng trở lại làm việc. Bởi nhà có hai mẹ con, mọi thứ chi tiêu trong nhà từ thuê nhà trọ, điện nước, xăng xe, cơm cháo của hai mẹ con, tiền học hành của con gái… đều phụ thuộc vào số các đơn hàng của tôi”, chị Nhung kể.

Từ năm mười mấy tuổi, cô gái Lý Hồng Nhung đã sớm bươn chải ngoài đường với đủ nghề, nào bán cơm tấm, đi tiếp thị đồ điện tử, bán hàng điện tử, bán quần áo, bán trứng gà, trứng vịt lộn… Nhưng kinh doanh không thành công, cuộc sống có nhiều biến cố, từ cách đây 5 năm chị đã bắt đầu công việc của một shipper. Cuộc hôn nhân dừng lại khi hai người hết duyên. Chị Nhung nuôi con gái, chồng chị ở xa và nuôi con trai. Chị Nhung coi những vất vả, nhọc nhằn như một người bạn của mình. Vì là bạn, nên riết thì thấy thân quen.

Nữ tài xế Lalamove 'không ngán mệt, chỉ ngán ngồi không' ảnh 2

Chị Nhung được nhiều khách rất thương, nhiều lần chị được tặng tiền tip gấp đôi số phí của chuyến hàng. ẢNH: NHẬT THỊNH

“Tôi làm shipper từ 5 năm trước cho tới tận bây giờ. Từ tháng 4.2024, tôi thấy nếu chạy một hãng thì không đủ nuôi con ăn học nên đăng ký thêm app Lalamove để chạy cho hãng. “Tôi đăng ký, ký quỹ rồi bắt đầu chạy. Chính sách của hãng này rất hay là được tự do chọn đơn, ghép đơn nên có thể tối ưu lộ trình, giúp tôi có thể cải thiện thu nhập. Hãng cũng không đặt ra các chỉ tiêu ngày, tuần, tháng nên tôi được chủ động công việc, cân bằng được việc kiếm tiền và vẫn có thể chăm lo cho con cái ăn uống, đến trường, học hành”, người mẹ đơn thân kể.

Mỗi ngày, chị Nhung dậy sớm lo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước cho con gái ăn xong và chở con đến trường THCS, sau đó chị mở app, bắt đầu một ngày làm việc.

Chiếc xe máy bền bỉ - người bạn đường của chị mười mấy năm qua được chằng buộc một chiếc thùng nhựa lớn phía sau và phủ sẵn vải nhựa - để các gói hàng nếu có gặp mưa cũng không bị ướt. Phía trước xe còn treo thêm bình nước đá, để chống chọi với thời tiết oi bức của TP.HCM. Dọc đường, chị Nhung ăn uống nhanh gọn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Chị mong chờ tới bữa tối để mua được đồ ngon cho con gái, hai mẹ con ăn uống, trò chuyện và đi ngủ.

“Trước đợt dịch Covid-19 hay ngay cả trong đợt dịch căng thẳng của TP.HCM, tôi vẫn đi giao hàng rất tốt. Vì lúc đó nhu cầu cần hàng hóa rất cao, ai cũng đặt đồ ăn, nhu yếu phẩm, tôi đi giao hàng từ 6 giờ sáng tới có khi 22 giờ đêm. Lúc giãn cách xã hội thì phải về nhà trước 18 giờ tối, nhưng đơn hàng nhiều lắm, chạy nhiều không biết mệt. Từ đó đến nay, thu nhập từ các đơn hàng trên app Lalamove cũng giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành phố”, nữ tài xế bộc bạch.

Nữ tài xế Lalamove 'không ngán mệt, chỉ ngán ngồi không' ảnh 3

Nữ tài xế đã quen với mưa nắng trên đường, nghĩ về con để có thêm động lực. ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghĩ về con là thấy mình có động lực

Chị Nhung kể, nghề của mình là nghề làm dâu trăm họ. Nhiều khách hàng rất khó tính, kêu mình không chỉ chở hàng mà còn phải bốc vác, khiêng đồ giùm cho họ. Là tài xế nữ, đặc biệt cũng đã lớn tuổi, chở hàng nặng, đi xa xôi, vất vả thì hiển nhiên rồi, nhưng với chị Nhung, nhiều khi đó cũng là lý do để khách hàng thương chị nhiều hơn. “Tôi không bao giờ bị bom hàng, có lẽ thấy mình lớn tuổi người ta thương”, nữ đối tác tài xế Lalamove cười.

“Khách hàng cũng có nhiều người rất dễ thương. Như vừa rồi, tôi chở đơn hàng qua Quận 1 và được khách tip thêm gấp đôi. Hay có lần, tôi giao hàng từ TP.HCM xuống TP.Biên Hòa cho khách xong, tôi nói giờ mình phải chạy xe không về lại thành phố, họ thương nên cho thêm tiền đổ xăng”, chị Nhung hồi tưởng.

Cuộc đời vùi dập, thử thách mình bao nhiêu, chị Nhung có ngậm ngùi, chua xót, nhưng rồi nghĩ về con gái lại thấy mình có động lực để bước tiếp. Con gái chị - nữ sinh tên Hoàn Mỹ đang học lớp 7 tại Quận Bình Tân, người giành giải ba cuộc thi vẽ “Chuyến xe chắp cánh ước mơ con” do Lalamove tổ chức mới đây luôn mong sẽ trở thành cô giáo. Ước mơ của con là hy vọng của mẹ. Những chuyến xe của Lalamove mỗi ngày lại vun đắp cho những niềm hy vọng nhỏ bé của hai mẹ con sớm trở thành hiện thực…

MỚI - NÓNG