Nữ sinh tự tử và những cái chết 'trên' Facebook

Nữ sinh tự tử và những cái chết 'trên' Facebook
Đằng sau vẻ hào nhoáng của Facebook ẩn chứa đầy cạm bẫy và hệ lụy. Không ít người đã bị ám ảnh, phải tìm cách quyên sinh, số khác biến nó thành "công cụ" để giết người, cướp tài sản.

> Tự tử vì Facebook: Người Việt trẻ đang bị bỏ rơi?

> Bị ghép 'ảnh nóng', nữ sinh tự tử

Bị ghép ảnh trên Facebook, nữ sinh tự tử

Cái chết đột ngột của nữ sinh N.T.C.L. (thôn 8, xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) những ngày qua khiến dư luận không khỏi giật mình.

Khi nguyên nhân dẫn đến hành động này đơn thuần chỉ bắt nguồn từ việc ghép ảnh trêu đùa rồi tung lên Facebook.

Theo thông tin từ phía gia đình, khoảng ngày 24/6, em L. đi học về khóc lóc kể với mẹ rằng bị bạn cùng lớp ghép ảnh hở hang rồi tung lên mạng.

Sau vụ việc, em L. đã gọi điện nài nỉ các bạn gỡ xuống, nhưng vô vọng.

Di ảnh nữ sinh N.T.C.L.
Di ảnh nữ sinh N.T.C.L. .

Khi chị Vương Thị Loan (mẹ em L.) định sang nói chuyện với gia đình bạn tung ảnh thì bị L. ngăn lại vì không muốn làm to chuyện.

Bẵng đi 2-3 ngày, thấy con gái vẫn đi học thêm đều, chị chắc mẩm tụi trẻ đã dàn xếp xong. Không ngờ vào rạng sáng ngày 27/6, em L. bất ngờ uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do lượng thuốc uống vào quá lớn, đến ngày 30/6, bệnh viện khuyên gia đình đưa em về. Đến sáng 1/7, em L. tử vong.

Vụ việc đau lòng xảy ra đúng thời điểm chỉ còn ít ngày nữa em L. bước vào kỳ thi đại học.

Giăng "bẫy tình" trên Facebook để giết người

Cả tin hò hẹn với một cô gái mới quen qua Facebook, anh Đoàn Việt Phong (23 tuổi, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã vô tình mắc bẫy một nhóm cướp, dẫn đến bị sát hại, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h25 ngày 21/6, anh Phong nhận được điện thoại của bạn mới quen trên Facebook tên Nhi có nick là Nhixaugai, rủ đi uống nước.

Ngay lập tức, anh Phong đi xe máy Sirius đến khu vực Đông Trà (quận Lê Chân) đón người đẹp rồi cả 2 đến một quán nước tâm sự.

Được chừng 15 phút, sau khi nghe một cuộc điện thoại, Nhi nhờ anh Phong chở đến con ngõ gần đó để gặp anh trai lấy tiền.

Tuy nhiên đi vào ngõ sâu được 100m, anh Phong bất ngờ bị 2 thanh niên chặn đánh, khiến anh bị đâm 6 nhát vào lưng, ngã gục.

Ra tay xong, 3 đối tượng lục soát ví, lấy ĐTDĐ và xe máy của nạn nhân bỏ đi.

May mắn anh Phong lết được ra khu vực đường lớn nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đỗ Bích Ngọc (tức Nhi) cùng 2 thanh niên gây án bị bắt giữ ngay sau đó. Từ đây, cơ quan điều tra tiếp tục khám phá, bắt giữ thêm 5 đối tượng khác trong băng nhóm.

Được biết cả nhóm này sống bầy đàn trong một phòng trọ, sau đó lập ra các Facebook để "chim mồi" các chàng trai si tình nhằm mục đích lừa đảo, cướp tài sản.

"Khoe" chiến tích giết người yêu cũ trên Facebook

Vụ án mạng đã khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài, rất nhiều người không khỏi rùng mình trước sự hả hê, dã man của kẻ gây án cũng chính là người yêu của nạn nhân.

Khoảng 17h ngày 13/4, khi thấy bóng người yêu cũ là Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi, ngụ phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bước ra khỏi đồn công an, Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) liền cầm mã tấu rượt đuổi.

Chị Hằng đã chạy vào quán cơm gần đó để trốn nhưng Khuyến vẫn xông vào chém nạn nhân nhiều nhát khiến tử vong.

Gây án xong, Khuyến thản nhiên rời hiện trường, về nhà tắm rửa sạch sẽ và... lên Facebook viết thông báo đã giết chết người yêu cũ.

Hung thủ cũng nêu rõ việc đã nhiều lần cầu xin người yêu quay lại nhưng cô gái không chấp nhận nên hắn tìm cách trả thủ. Đến sáng 14/4, Khuyến ra công an đầu thú.

Đặng Văn Khuyến tại cơ quan điều tra (Ảnh: Người lao động)
Đặng Văn Khuyến tại cơ quan điều tra (Ảnh: Người lao động).

Kết quả điều tra cho biết, đôi nam nữ yêu nhau được khoảng 6 năm thì chia tay. Khuyến nhiều lần muốn nối lại tình cảm nhưng chị Hằng cự tuyệt. Biết Hằng có người yêu mới, Khuyến liên tục chặn đường hăm doạ, đánh đập và doạ sẽ tung ảnh “mặn nồng” ngày trước lên mạng.

Hoảng sợ, chị Hằng đến công an trình báo, khi ra về thì xảy ra chuyện.

Vụ việc khiến nhiều người liên tưởng tới nickname "Kẹo mút chơi bời" (tên thật là Nguyễn Văn Linh, SN 1991, quê Bảo Thắng, Lào Cai) - người gây tai nạn giao thông đâm chết một cụ già rồi lên Facebook khoe "chiến tích" với những lời lẽ vô cảm.

Sau khi bị cồng động phản ứng dữ dội, Linh đã đến cơ quan trình diện.

"Thách chiến" trên mạng ảo, bị bắn chết

Khoảng 13h30 ngày 12/3 tại khu vực ngã ba Gốc Phượng, phường Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra vụ thanh toán đẫm máu khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Minh (SN 1984, trú tại Quang Hanh, Cẩm Phả) tử vong do 1 viên đạn bắn trúng tim, 1 viên xuyên qua phổi, trên người đầy vết rách và xây xát.

Theo nhiều nhân chứng, trước đó có khoảng 5 thanh niên ngồi trong một quán nước. Lúc sau, có 1 chiếc taxi chở 6 thanh niên khác đến.

Sau hồi xô xát, tiếng súng chát chúa vang lên khiến 2 thanh niên gục trên vũng máu. Phạm Văn Minh được xác định tử vong tại chỗ, người còn lại tên Vượng bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lời khai ban đầu của một đối tượng cho biết, trưa cùng ngày, Minh và Vượng hẹn với một người tên Tr. ở quán nước ngã ba Gốc Phượng để giải quyết mâu thuẫn.

Vượng và Tr. vốn biết nhau nhưng do cả hai cùng thích một cô gái nên đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới lên facebook thách chiến nhau.

Khi 2 nhóm gặp nhau đã không phân xử được bằng lời. Trong lúc xô xát, 1 người trong nhóm của Tr. rút súng hoa cải ra bắn. Hậu quả làm Minh tử vong và Vượng trọng thương.

Theo Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG