Nữ sinh lớp 12 gieo mình từ tầng 5 trước hàng trăm học trò

Nữ sinh lớp 12 gieo mình từ tầng 5 trước hàng trăm học trò
Một tháng sau khi nghỉ học, Tr. nhờ mẹ chở đến trường thăm bạn bè cùng lớp, bất ngờ em lên tầng 5 nhảy xuống sân trường tự tử trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm học sinh.

> Đắng lòng thư tuyệt mệnh của nữ sinh lớp 10 tự tử vì mất quỹ lớp

> Hàn Quốc: Cứ nửa tiếng lại có người nhảy lầu tự tử

Vụ việc xảy ra khoảng hơn 16 giờ ngày 18/1 tại trường THPT Phan Châu Trinh (đường Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo một số nữ sinh cho biết, vào khoảng thời gian trên, bạn Lê Thị Bích Tr. (SN 1994, trú đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng, học sinh lớp 12 được mẹ chở đến trường thăm bạn bè cũ.

Khi đến trường, Tr. bảo mẹ đứng dưới rồi mình đi lên tầng 5 của trường rồi bất ngờ nhảy xuống sân trường bị gãy cột sống cổ, gãy xương đùi và tử vong ngay tại chỗ.

Theo thông tin, em Tr. bị trầm cảm từ nửa năm nay. Hơn một tháng trước gia đình đã xin nhà trường cho em Tr. nghỉ học để chữa bệnh. Chiều 18/1, em Tr. nhờ mẹ chở đến trường thăm các bạn thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên.

Sự việc xảy ra khiến hàng trăm học sinh của trường THPT Phan Châu Trinh hoang mang lo lắng. Nhiều bạn học cho rằng hành động của Tr. thiếu suy nghĩ và dại dột.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
Thủ lĩnh đoàn tâm huyết, giữ hồn văn hóa dân tộc Thái
TPO - Luôn trăn trở bồi đắp những giá trị sống tốt đẹp cho giới trẻ, anh Lãnh Văn Mùi (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã dành nhiều tâm huyết, triển khai các hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu với văn hóa dân tộc. Anh vừa được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024.
Sông Sài Gòn đoạn trung tâm TPHCM Ảnh: Phục Lễ
Phong vị Sài Gòn
TP - Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới? Ngay những người hàng ngày hàng giờ sống ở thành phố này đã và đang tự hỏi Sài Gòn có gì lôi cuốn người tại chỗ và khách phương xa?