'Nữ hoàng sầu muộn' Giao Linh: Cảm xúc trong tôi lúc nào cũng đầy, đụng vô có thể khóc!

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Danh ca vừa trở về Việt Nam. Đây là lần đầu tiên bà trở về quê hương kể từ khi “ông xã” ra đi. Nỗi buồn và cảm giác chống chếnh khi mất đi bờ vai nương tựa của “nữ hoàng sầu muộn” vẫn chưa nguôi ngoai: Ngày trước đi, về đều hai mình. Bây giờ và cả tương lai nữa, đi, về chỉ một minh thôi, bà tâm sự.

Tình hình sức khỏe của bà ra sao? Sự xuất hiện của bà trên Music Box, do Trung tâm Thúy Nga thực hiện khiến một số khán giả âu lo vì thấy bà hơi ốm so với trước?

Danh ca Giao Linh: Đúng rồi. Tôi ốm hơn trước nhiều. Vì anh ấy ra đi khiến tôi khủng hoảng. Mọi chuyện lâu nay đều do anh ấy lo hết. Giờ tôi không biết trông vào đâu. Tôi qua Mỹ thì đi hát khắp mọi nơi, tội nghiệp mấy người tổ chức phải kiếm một ca sỹ đi kèm với tôi vì sợ tôi đi không tới được điểm diễn. Tôi không biết đường nào mà mò nữa. Ở bên đó có phải giống Sài Gòn - Hà Nội đâu! Sài Gòn - Hà Nội là gần nhất đó, còn toàn bay 5 tiếng, 7,8 tiếng, 10 tiếng không à, mà đổi bao nhiêu chặng nữa. Thành ra một mình tôi kéo va li thì tôi đi đâu có nổi!

Nghe nói bà không có thói quen ngủ một mình?

Danh ca Giao Linh: Đúng rồi, tôi sợ lắm. Đêm xuống tôi sợ. Mấy người bạn chọc tôi quá trời luôn. Tôi nói với mọi người, cho tôi chui một góc thì ngủ mới được, chứ ngủ một mình thì thức cả đêm không ngủ được. Nhưng về Việt Nam thì tôi thoải mái rồi, có người lo cho tôi.

Bây giờ bà đang sống cùng ai?

Danh ca Giao Linh: Tôi sống với một cô cháu, cô cháu lo cho tôi.

'Nữ hoàng sầu muộn' Giao Linh: Cảm xúc trong tôi lúc nào cũng đầy, đụng vô có thể khóc! ảnh 1

"Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh, ảnh chụp trước khi "ông xã" qua đời

Đây là lần đầu tiên bà về Việt Nam sau khi ông xã qua đời?

Danh ca Giao Linh: Đúng, chính xác luôn. Bữa đáp máy bay xuống quê mẹ tôi bùi ngùi. Hồi đó đi hai mình, về cũng hai mình, bây giờ và tương lai, đi về có một mình thôi.

Bà còn rất nhiều khán giả yêu mến luôn cổ vũ, động viên. Về Việt Nam, bà có nhận nhiều “sô” không?

Danh ca Giao Linh: Bây giờ tôi coi lại tình trạng sức khỏe thì thấy bản thân không được khỏe, thành ra tôi bớt lại. Tháng này nhiều “sô” lắm mà tôi bỏ bớt rồi đó.

Ở tuổi này, bà còn rất đắt “sô”, đó cũng là niềm hạnh phúc!

Danh ca Giao Linh: Thì bởi vậy. Khán giả thương tôi lắm, tôi cũng cảm ơn tình cảm của khán giả đã dành cho tôi. Ở tuổi này chỉ muốn được gần khán giả nên ráng thôi.

'Nữ hoàng sầu muộn' Giao Linh: Cảm xúc trong tôi lúc nào cũng đầy, đụng vô có thể khóc! ảnh 2

Một thời ấm êm của "Nữ hoàng sầu muộn"

Trông bà ốm hơn trước nhưng bà vẫn giữ phong độ trong giọng ca. Bà hát lại những nhạc phẩm xưa vẫn dồi dào xúc cảm, bí quyết nào để bà nuôi dưỡng xúc cảm?

Danh ca Giao Linh: Tôi cũng có những ngày không ngủ được thì sức khỏe không được tốt thôi. Tôi khó ngủ. Tôi vốn dĩ mang tên “sầu muộn” rồi, bây giờ ông xã mất ảnh hưởng tới mấy chục phần trăm trong cách hát và cuộc sống của tôi. Tôi bây giờ đâu có vui được nữa? Cảm xúc lúc nào cũng đầy trong người, cứ đụng vô có thể khóc bất cứ lúc nào.

Trong thời kỳ dịch bệnh, được biết bà vẫn hỗ trợ một số nghệ sỹ trong nước gặp khó khăn, thí dụ nhạc sỹ Ngọc Sơn, người thầy dìu dắt bà trong những buổi đầu đến với sân khấu ca nhạc?

Danh ca Giao Linh: Đúng rồi, tôi thương thầy. Tôi hay nghĩ đến thời gian hợp tác với thầy, được thầy dạy hát, nếu không có thầy chỉ bảo làm sao tôi giữ được làn hơi tới giờ. Thầy Ngọc Sơn cũng ảnh hưởng đến quá trình đi hát của tôi.

Danh ca Phương Hồng Quế nói rằng: Danh ca Giao Linh bây giờ diện hơn trước, vì các đồng nghiệp nhiệt tình rủ đi mua sắm để quên buồn?

Danh ca Giao Linh: (Cười lớn). Phương Hồng Quế nói vầy nè: Hồi đó ông Sáu Sang (ông xã Giao Linh-PV) ông ấy dìm hàng bà. Bây giờ bà diện lên đi cho ông sáu tấm coi. Sáu tấm là cái hòm đó (lại cười).

'Nữ hoàng sầu muộn' Giao Linh: Cảm xúc trong tôi lúc nào cũng đầy, đụng vô có thể khóc! ảnh 3

Danh ca Giao Linh thời trẻ

Các nghệ sỹ có tuổi thường bị áp lực cân nặng. Bà có bí quyết gì để giữ dáng thanh mảnh?

Danh ca Giao Linh: Tôi tập thể dục. Mà lối tập của tôi cũng nhẹ nhàng lắm. Mấy người bạn ở chung với tôi bảo tôi tập giống chơi quá. Tôi tập hít thở, tập vẩy tay… Thành ra bây giờ tôi có bị nhức chân đâu, không bao giờ bị thấp khớp… Tôi hay tập trước khi đi ngủ, cứ vẩy tay ngàn cái, trong vòng nửa tiếng là xong ấy mà.

So với thời trẻ, bây giờ bà có phải hạ tone khi hát?

Danh ca Giao Linh: Có, tôi có hạ đó chứ, cho thoải mái. Tôi ăn uống kỹ lắm. Vì tôi nghĩ bây giờ còn được đứng trên sân khấu là hạnh phúc rồi, phải giữ giọng. Tôi phục anh Chế Linh lắm. Chế Linh hát vẫn hay, vẫn mượt mà. Tôi thích lối hát của Chế Linh, giọng ca không có thay đổi theo thời gian, sao mà hay quá!

Danh ca Thanh Tuyền cũng là một trong những giọng ca không bị thời gian bào mòn. Đánh giá của bà?

Danh ca Giao Linh: Thanh Tuyền là số 1 đó, về phía ca sỹ nữ ở thời chúng tôi.

Bà sẽ hát trong liveshow của ca sỹ trẻ Duy Cường, Quán quân Thần tượng Bolero 2018? Vì sao bà hủy nhiều “sô” lại nhận “sô” của Duy Cường?

Danh ca Giao Linh: Tôi thấy Duy Cường có chất giọng lắm nghe. Cường cũng đam mê, yêu nghệ thuật lắm. Giọng ca của Cường tôi thấy hợp nhiều thể loại, chứ không phải một thể loại đâu. Tôi muốn dòng nhạc mình trải qua được tồn tại hoài, nên phải có hậu duệ chứ! Tôi rất khuyến khích những người yêu nghệ thuật, mê hát, tôi sẵn lòng chỉ bảo cách hát luôn.

MỚI - NÓNG