'Nữ hoàng Opera' Lan Anh thích Chế Linh, muốn song ca với Hoài Lâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ một giọng thính phòng, nhạc đỏ hàng đầu, Lan Anh chuyển sang hát cả bolero và mấy năm nay vẫn bán đĩa tốt trong dòng nhạc này. Các album gần đây đều do cô tự phát hành, tự chịu trách nhiệm nội dung, chỉ thực hiện nghĩa vụ tác quyền.

Ba năm ra liền 4 đĩa bolero, Lan Anh vẫn khẳng định mình không chạy theo thị hiếu. “Ca sĩ nào chẳng mong có sản phẩm để đời, ghi dấu tên tuổi của mình. Nếu sản phẩm mình làm bán được có đông đảo người nghe lại chả hạnh phúc quá. Nên mình phải tính làm dòng nhạc nào, nội dung thế nào, hấp dẫn không, có bán được không”, giải Nhất Hát thính phòng và nhạc kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2000 chia sẻ.

'Nữ hoàng Opera' Lan Anh thích Chế Linh, muốn song ca với Hoài Lâm ảnh 1Lan Anh tiên phong trình diễn bolero cùng dàn nhạc giao hưởng trong đêm nhạc riêng năm 2019

Lan Anh cho hay vẫn đắt sô nhạc đỏ, vẫn muốn ra đĩa dòng này nhưng lo khó bán. Ngược lại đĩa bolero bán tốt nhưng sô hát bolero gần như không có. Lan Anh cũng có những ý tưởng làm đĩa than dòng bán cổ điển đa phong cách nhưng chưa đủ kinh phí. Cô nhấn mạnh: “Không có nghĩa tôi hát cái này bỏ cái kia vì thực sự mình có thể làm tốt nhiều sở trường. Nhạc đỏ mình làm khá nhiều rồi nhưng vẫn còn nhiều bài hay có thể khai thác được”. Hiện Lan Anh đang hoàn tất đĩa nhạc xưa để phát hành giữa năm.

Có ý kiến cho rằng hát nhạc buồn hay bị “vận vào thân”. Từ khi hát bolero, Lan Anh thấy chuyện tình duyên có gì khác trước?

Bất cứ nhạc gì, đến giai đoạn mình ổn định, chín sẽ hát ngọt ngào hơn, thấm hơn. Tôi chẳng tin vào việc mình hát nhạc buồn mà thất tình đâu. Nói thật nghệ sĩ nhất là nữ mà không bao giờ sóng sánh hay không có người yêu quý, buông vài lời thả thính thì không có đâu. Tùy mỗi người sẽ tiến tới hay biết điểm dừng. Những ai sống có tình hơn, hát ướt át hơn thì đương nhiên sự hấp dẫn sẽ lớn hơn.

Lan Anh cho biết các đĩa bolero của cô đều được tái bản trong thời gian ngắn. Và các cửa hàng đĩa bao giờ cũng trả tiền trước để có đĩa chứ không có chuyện ký gửi. Các đĩa gần đây Lan Anh đều tự phát hành, chỉ cần làm thủ tục tác quyền qua VCPMC. Trong album mới Thương hoài ngàn năm có bài của một số tác giả như Mạnh Giác, Anh Việt Thanh… chưa có đại diện tại Việt Nam, cô đang tìm cách liên lạc để thực hiện nghĩa vụ tác quyền. “Tự phát hành thích hơn”, Lan Anh khẳng định. Mình được tự quản lý đĩa, tự chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. In ấn không ưng sẽ tự chỉnh sửa không phải gửi qua gửi lại nhiều người. Giờ đĩa lậu nhiều nên Lan Anh cũng thông báo luôn đĩa nào có chữ ký mới là đĩa chuẩn!” Mỗi đĩa Lan Anh cẩn thận ký cả ở bìa và trên mặt đĩa.

Lan Anh cho hay trong các giọng ca đi trước, cô thích nhất Chế Linh và Hương Lan: “Chế Linh hát rất hay, giọng rất đặc biệt. Sau này một số giọng bắt chước hơi giống nhưng cũng không thể bằng bản gốc. Giờ ngoài 70 vẫn hát trực tiếp tốt, ngọt ngào, tự sự, như dòng suối chảy ra, rất tự nhiên, rất đời, rất bình dị. Tôi thích cách hát đấy. Cô Hương Lan giọng rất đẹp, hát rất mềm ngọt và màu sắc cũng rất riêng. Nghe cái biết ngay. Hương Lan hát tự nhiên mà live cũng rất tốt. Hiếm có!”

'Nữ hoàng Opera' Lan Anh thích Chế Linh, muốn song ca với Hoài Lâm ảnh 2

Lan Anh hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Tuy nhiên nếu để mời hát chung, cái tên đầu tiên Lan Anh nhắc đến lại là Hoài Lâm: “Giọng bạn Hoài Lâm cũng rất sang, hát rất tình, trẻ trung, mới mẻ. Mình có thể ngưỡng mộ hoặc nghe những người thế hệ trước nhưng khi kết hợp, mình thích bolero mang hơi thở mới”. Lan Anh khen các bài thành công gần đây của Hoài Lâm dễ nghe, nhưng cô vẫn khá e dè trong việc đặt các tác giả viết mới bolero.

Buồn làm chi em ơi với Lan Anh cũng ổn, nhưng nghe những bài cũ nó sâu và thấm lắm. Như Con đường xưa em đi, Nếu đời không có anh… đẹp về ca từ, giai điệu. Mỗi bài là một câu chuyện tình yêu thật của nhạc sĩ luôn. Giờ mọi người chưa chắc đã viết bằng trải nghiệm, cảm xúc thật, cứ viết là viết thôi. Giai đoạn này các nhạc sĩ không còn viết kiểu tự sự như xưa nữa”, Lan Anh nhận xét.

MỚI - NÓNG