'Nữ hoàng nhạc Rock' Ngọc Ánh nói gì về tin đồn yêu 'phi công'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Nữ hoàng nhạc Rock” một thời đang có cuộc sống viên mãn. Chị đã về nước hoạt động nghệ thuật, vẫn đắt “sô”, sống vui vẻ bên người thân, bạn bè. Nhưng quanh Ngọc Ánh vẫn không ít tin đồn bủa vây, khiến người trong cuộc đôi khi ngỡ ngàng...

Có lời đồn Ngọc Ánh từng bị chồng cũ lừa tiền. Chị đã nghe chưa?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Lừa tiền gì trời?

Có người cũng nói: “Nữ hoàng nhạc Rock” đang say đắm trong tình yêu với “phi công”. Thông tin này thực hư ra sao?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Tào lao nữa rồi. Không có gì hết. Đó là “đệ tử” của tôi, bạn ấy là ca sỹ nhưng đã hết hợp đồng với công ty của tôi rồi. Tôi có công ty chuyên sự kiện và “sô” nhưng hiện nay cũng không hoạt động nữa. Bỏ rồi.

Chị không hợp với vai trò doanh nhân trong lĩnh vực giải trí?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Tôi bận lắm. Cứ chạy qua chạy lại hai bên, nên đành bỏ.

Các “sô” diễn của chị gần đây thường trong tình trạng “cháy vé”. Thời đỉnh cao đã qua mà chị vẫn được yêu thương nhiều thế, có bất ngờ không?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Khi tôi nhận “sô” tôi đã tin tưởng vào công ty tổ chức. Họ tổ chức rất chuyên nghiệp và “sô” nào cũng thành công, khi họ mời tôi, tôi rất vui và tin đêm nhạc sẽ đông. Nhưng thực tình tôi không tưởng tượng được là đông đến thế, phải kê thêm 20 ghế phụ, người ta bán theo giá tiền của ghế phụ và thấp hơn một chút.

'Nữ hoàng nhạc Rock' Ngọc Ánh nói gì về tin đồn yêu 'phi công' ảnh 1

"Nữ hoàng nhạc Rock" một thời vẫn bùng cháy trên sân khấu, bất chấp tuổi tác (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi này chị vẫn hát liên tục nhiều bài, phong độ vẫn ổn định. Bí quyết của chị?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Khán giả cũng không thể tưởng tượng được. Người ta thích quá là thích. Từ xưa đến giờ tôi không có ăn chơi đàn đúm, không biết uống bia, uống rượu, không hút thuốc lá, không làm gì gây ảnh hưởng sức khỏe. Cứ hát xong là về nhà. Mà cơ địa của tôi vốn đã khỏe mạnh như vậy. Chắc tôi mang gen mạnh của ba mẹ tôi.

Năm nay ba tôi 93 tuổi, khỏe mạnh. Mẹ tôi 87 tuổi cũng rất khỏe. Cũng như tóc, tôi thừa hưởng từ ba mẹ, tóc rất khỏe, dày. Đó là cơ địa của mỗi người. Có những người rất là kiêng khem nhưng cơ địa không được mạnh khỏe phải chịu thôi. Tôi không ăn kiêng, nhưng không ăn ớt, không ăn mỡ. Nói đúng ra là ăn rất ít. Nhiều ca sỹ phải uống nước chanh, uống trà nóng, tôi uống nước đá lạnh, suốt 50 năm nay.

Vì sao chị không cover những ca khúc đình đám của các giọng ca trẻ?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Nhiều người thích cover. Tôi cũng nghe bài của các em nhưng cover thì không. Tôi không muốn bị so sánh. Mà các em đã hát thành công bài của các em rồi thì mình hát lại cũng phải đầu tư rất là kỹ lưỡng để khác bài người ta. Nhưng cá nhân tôi nghĩ điều đó là vô ích. Tôi thà để công sức, tiền bạc, đầu tư đó dành cho những bài hát của tôi. Tôi hát “hit” của tôi mấy chục năm qua hoặc làm mới lại.

Khán giả hôm nay thích chị hát những ca khúc nào?

Ca sỹ Ngọc Ánh: “Mùa xuân từ những giếng dầu”, “Anh Ba Hưng”, “Trị An âm vang mùa xuân”, “Mưa trên phố Huế”, “Rất Huế”, “Mùa xuân bên cửa sổ”… Những bài đó rất xưa rồi, nhưng khi tôi hát khán giả như được trở về những kỷ niệm. Minishow của tôi ở Hà Nội vừa qua có những khán giả tóc bạc đến coi. Họ nói: Nghe Ngọc Ánh họ nhớ lại thập niên 90 của hai mấy năm về trước. Tự nhiên tuổi thanh xuân ùa về.

'Nữ hoàng nhạc Rock' Ngọc Ánh nói gì về tin đồn yêu 'phi công' ảnh 2

Ngọc Ánh có thể "cân" nhiều dòng nhạc khác nhau (Ảnh: FBNV)

Chị có nặng về vấn đề cát-xê không?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Trước đây tôi không nặng về chuyện đó lắm, nhưng ít nhất nó cũng phải xứng đáng với công sức của tôi bỏ ra. Cũng có lúc tôi từ chối vì cát-xê chưa ổn, nó không xứng đáng hoặc mệt, mất công di chuyển, lại không đáng bao nhiêu tiền. Nhưng như chùa, nhà thờ hay những công việc từ thiện, tổ chức từ thiện mời tôi, có khi chỉ trả tôi dăm trăm ngàn hoặc đôi triệu, tôi cũng đi! Tôi không thoái thác những hoạt động như thế!

Trong làng giải trí hiện nay có những cặp tình nhân “chị-em” hạnh phúc và gây chú ý. Chị nghĩ sao về những chàng “phi công”?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Với tôi thì không cần thiết. Hiện nay tôi hài lòng với cuộc sống của tôi, tôi không có thời gian nghĩ đến chuyện đó nữa. Tôi dành tình yêu cho âm nhạc và âm nhạc thì không có tuổi.

Con gái của chị vừa đậu thủ khoa Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cô ấy không theo nghiệp cầm ca à theo nghiệp diễn xuất, chị có buồn không?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Trời đất! Mắc gì buồn??? Con thích và con vui là mẹ hạnh phúc. Mẹ cũng là ca sỹ. Con là nghệ sỹ, sao lại buồn?

Chị có hi vọng con gái thành “ngôi sao”?

Ca sỹ Ngọc Ánh: Tùy theo thời cuộc! Bởi nghề này không ai nói trước được điều gì. Vì nhiều khi thời thế thay đổi, sự nổi tiếng cũng thay đổi. Miễn sao con được làm nghề chân chính, con học hành đàng hoàng, đào tạo bài bản chính quy hệ đại học, có bằng cấp hẳn hoi. Vậy là đủ. Không cần gì to tát!

'Nữ hoàng nhạc Rock' Ngọc Ánh nói gì về tin đồn yêu 'phi công' ảnh 3

"Nữ hoàng nhạc Rock" và con gái (Ảnh: FBNV)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.