‘Nữ hoàng gợi cảm’ Lee Hyori giản dị bất ngờ khi để mặt mộc
TPO - Không còn vẻ bốc lửa sôi động như trước, nàng “tắc kè hoa” của sóng nhạc Kpop của thời điểm hiện tại đằm thắm mặn mà đến ngỡ ngàng.
Cô ca sĩ cá tính vừa xuất hiện trên tạp chí W Hàn Quốc.
Lee Hyori để mặt mộc, không ngại phô những nốt tàn nhang, quầng thâm trên gương mặt.
Dù đã 38 tuổi nhưng Hyori vẫn rất trẻ trung và tràn trề năng lượng với âm nhạc, dù chất nhạc hiện tại của cô trầm lắng và đầy chất tự sự hơn trước.
Từ sau khi kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon vào năm 2013, nữ ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc xứ kim chi lui về ở ẩn tại đảo Jeju. Vợ chồng cô rất kín tiếng và sống một cuộc sống an yên gần gũi với thiên nhiên cây cỏ.
Trở lại với chất nhạc đầy tính tự sự nhưng Lee Hyori vẫn toát lên vẻ cá tính rất riêng.
Show truyền hình của vợ chồng cô mang tên "Hyori's Bed & Breakfast" đang đạt rating rất cao, thu hút đông đảo khán giả.
TPO - "Tự hào màu áo lính" - ca khúc do Nguyễn Thái Học thể hiện, nhạc sĩ Long Họ Huỳnh sáng tác - trở thành hiện tượng âm nhạc dịp đại lễ 30/4, đạt hơn 1,2 tỷ lượt nghe trên các nền tảng TikTok. Dù vậy, giọng ca sinh năm 2000 vẫn chạnh lòng khi tên tuổi chưa được khán giả nhớ mặt gọi tên.
TPO - Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.