Nữ điều dưỡng mắc COVID-19 khỏi bệnh: “Muốn cùng đồng nghiệp tiếp tục chống dịch“

Nữ điều dưỡng mắc COVID-19 xúc động kể lại thời gian chữa trị, được các đồng nghiệp chăm sóc
Nữ điều dưỡng mắc COVID-19 xúc động kể lại thời gian chữa trị, được các đồng nghiệp chăm sóc
TPO - “Tôi mong muốn sớm được trở về để tiếp tục cùng đồng nghiệp góp phần nhỏ bé của mình để chống lại dịch COVID-19”, bệnh nhân 87, là điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ trong giây phút được công bố khỏi bệnh.

Hôm nay, 14/4, tổng cộng có 17 bệnh nhân mắc COVID - 19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Trong đó, có 2 bệnh nhân người nước ngoài và 15 bệnh nhân người Việt Nam. Các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 qua 3 lần xét nghiệm, sức khỏe ổn định, không ho, không sốt nhưng sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Nữ điều dưỡng mắc COVID-19 khỏi bệnh: “Muốn cùng đồng nghiệp tiếp tục chống dịch“ ảnh 1 17 bệnh nhân mắc COVID - 19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 2 bệnh nhân người nước ngoài và 15 bệnh nhân người Việt Nam

Không dấu được sự xúc động, vui sướng khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân 87 (BN 87, là điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: “Việc đầu tiên em muốn làm sau khi khỏi bệnh là về nhà ôm các con, sau đó sẽ quay trở lại tiếp tục công việc nhằm góp phần nhỏ trong chống dịch COVID-19 tại bệnh viện. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chăm sóc, thường xuyên động viên trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, tiếp thêm động lực cho em vượt qua".

Gạt những dòng nước mắt hành phúc, BN87 nhớ lại: “Từ ngày 21/3-30/3 là khoảng thời gian khó khăn nhất. Lúc đó, tôi khó thở, phải đưa xuống phòng cấp cứu. Đồng nghiệp, bạn bè cả bệnh nhân cũ đã từng được tôi chăm sóc đã gọi điện động viên. Thậm chí, bệnh nhân còn động viên tôi bằng những lời mà tôi đã động viên họ trước đây. Thời gian này, em được hưởng trọn vẹn sự tận tình của đội ngũ nhân viên y tế. Em tự hào vì mình đứng trong hàng ngũ đó”.  

Nữ điều dưỡng mắc COVID-19 khỏi bệnh: “Muốn cùng đồng nghiệp tiếp tục chống dịch“ ảnh 2 "Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chăm sóc, thường xuyên động viên trong suốt thời gian khó khăn vừa qua, tiếp thêm động lực cho em vượt qua", BN87 nói.

Sau quãng thời gian khó khăn đó, BN87 được đưa về phòng bệnh, tâm lý nhẹ nhàng hơn. Đến ngày ngày 7/4, chị được nhận kết quả âm tính lần đầu. “Bây giờ, được nhìn quang cảnh này, được xuống cùng mọi người ở đây, được các y bác sỹ chúc mừng, tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Vui hơn nữa là những người tiếp xúc với mình đều có kết quả âm tính khi xét nghiệm SARS-CoV-2.”, BN87 nói.

Nữ điều dưỡng mắc COVID-19 khỏi bệnh: “Muốn cùng đồng nghiệp tiếp tục chống dịch“ ảnh 3 Bệnh nhân Đ.M.T, 71 tuổi (ở xã An Hòa, huyện Tam Dương, có bệnh nền là ung thư gan) phấn chấn khi được công bố khỏi bệnh

Cũng được công bố khỏi bệnh hôm nay, BN tên là Đ.M.T, nam giới, 71 tuổi (ở xã An Hòa, huyện Tam Dương, có bệnh nền là ung thư gan) vui vẻ xuống cùng đoàn. Bệnh nhân T. cho biết, ngày 11/3 và 18/3, ông có đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai, về trong ngày. Dù mắc bệnh nặng nhưng ông T. cho biết: "Tôi không lo lắng vì tin tưởng vào các bác sỹ. Ở nước ta, đã có ai bị làm sao đâu. Hơn nữa, ở bệnh viện này, từ ăn uống đến vệ sinh rất sạch sẽ. Tuy là ở phòng cách ly, không được nói chuyện nhiều nhưng thường xuyên được các y bác sỹ thăm hỏi động viên nên rất yên tâm", ông Thư nói.

Còn BN 114 (là du học sinh tại Hà Lan) đã quyết định về nước khi các ca nhiễm bệnh tại nước này tăng nhanh, nhiều người chủ quan. “Trong những giờ phút bệnh dịch hoành hành ở khắp nơi, lại chưa có vắc xin điều trị, nhiều người có thể tất hoang mang lo lắng. Nhưng khi được đưa vào điều trị tại bệnh viện em rất yên tâm. Em cảm kích về sự tận tình, sự bình tĩnh của bác sỹ. Điều đó, giúp bệnh nhân thoải mái, có tinh thần hơn”, BN 114, chia sẻ.

MỚI - NÓNG