Nữ diễn viên bị giám đốc sàm sỡ, quẳng xuống đất tại buổi tất niên

Người đàn ông trong clip là giám đốc công ty. Ông này đã bị bãi nhiệm và phải viết thư xin lỗi.
Người đàn ông trong clip là giám đốc công ty. Ông này đã bị bãi nhiệm và phải viết thư xin lỗi.
Được mời tham dự biểu diễn trong tiệc tất niên của một công ty nhưng nữ diễn viên họ Tống lại chịu cảnh bị xúc phạm. Sự việc xảy ra tại buổi tất niên của công ty tơ lụa ở Sơn Đông, Trung Quốc.

Tờ Sohu đưa tin hôm 8/2, đoạn clip một nghệ sĩ nữ bị đối xử bạo lực bị đăng tải trên mạng xã hội và gây ra làn sóng phẫn nộ. Người đầu tiên đăng tải đoạn clip cho biết sự việc xảy ra tại buổi tất niên của công ty tơ lụa ở Sơn Đông vào tối 7/2.

Cô được mời đến biểu diễn và giao lưu cùng đội ngũ lãnh đạo, nhân viên công ty. Khi đang biểu diễn, một nhân viên cao cấp của công ty đòi lên giao lưu.

Điều khiến nhiều người không ngờ là ông này đã bế bổng, đụng chạm cơ thể diễn viên nữ. Đáng giận hơn, sau đó, người đàn ông hất văng cô xuống đất.

“Cô ấy đã không thể đứng dậy, nằm bất động trên sàn. Còn kẻ gây ra vụ việc lại giơ cao tay thể hiện sự phấn khích. Phía dưới đám đông là tiếng hò reo cổ vũ. Đây là sự kiện thật đáng sợ”, người cung cấp đoạn clip cho hay.

Trên mạng xã hội, đoạn clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cùng với đó là hàng nghìn bình luận tiêu cực hướng về công ty tổ chức sự kiện. Người đàn ông trong clip bị gọi là "thú đội lốt người".

Hôm 10/2, phóng viên Sina đã liên lạc với diễn viên họ Tống, nạn nhân trong đoạn clip. Cô từ chối cung cấp hình ảnh về bản thân do ngại gây chú ý. Tống cho biết cô chỉ là nghệ sĩ trẻ, thường hoạt động tại tỉnh Sơn Đông. Khi ký hợp đồng tham gia sự kiện, cô không hề nghĩ đến tai nạn ngoài ý muốn.

“Lúc tôi biểu diễn, người đàn ông đó đã tỏ ra phấn khích, muốn giao lưu. Tôi mời ông ấy lên sân khấu. Nhưng không ngờ lại bị ông ta đối xử như thế", cô kể.

"Dù tôi không bị thương nặng, chỉ gãy xương nhẹ nhưng hai ngày qua đã luôn sống trong sự sợ hãi”, cô mệt mỏi chia sẻ.

Trong khi đó, trước phản ứng chỉ trích từ đám đông, công ty tổ chức tất niên đã phải đưa ra lời xin lỗi. Chủ tịch công ty thừa nhận người đàn ông trong clip là giám đốc công ty, họ Hồ.

“Đối với vụ việc này, ban giám đốc đã quyết định cho thôi chức vụ giám đốc với ông Hồ. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc”, phía công ty cho hay. Tường trình về hành vi bạo lực, ông Hồ đưa ra lời giải thích “đã mất kiểm soát vì say xỉn”.

“Hành động của tôi đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn thể xã hội. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời tạ lỗi với nữ nghệ sĩ và toàn thể công ty”, ông Hồ nói.

Theo Sina, tình trạng các nghệ sĩ trẻ bị tấn công khi dự tiệc là điều “thường xuyên xảy ra”. Trong phần lớn trường hợp, họ đều chấp nhận im lặng.

“Đặc biệt là tiệc cuối năm, khi họ được mời tham gia và ký hợp đồng với khoản thù lao cao. Ngay cả sao hạng A cũng chấp nhận việc bị đụng chạm hoặc tấn công như rủi ro nghề nghiệp”, Sina nhận định.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.