NSƯT Trọng Trinh: Yêu lại ở tuổi 50 và về chung nhà với cô gái Đà Nẵng

NSƯT Trọng Trinh và vợ trong đám cưới hồi năm 2011.
NSƯT Trọng Trinh và vợ trong đám cưới hồi năm 2011.
Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, đạo diễn tìm thấy hạnh phúc bên bà xã Lan Phương.

NSƯT Trọng Trinh mới đây vào vai Phú - một giảng viên đại học hiền lành trong phim Nàng dâu order. Vào vai con trai NSƯT Minh Vượng, đóng cặp với Thanh Hương, anh được khen trẻ trung. Ở tuổi 62, Trọng Trinh giữ phong độ qua nụ cười cuốn hút, giọng nói trầm ấm, cách nói chuyện nhẹ nhàng. Đạo diễn thường tự nhận mình là "thanh niên". Ngoài thời gian làm phim, anh thích tụ tập bạn bè, đi du lịch. Thỉnh thoảng, anh còn cao hứng ra sân vận động cổ vũ bóng đá.

NSƯT Trọng Trinh miêu tả cuộc sống hiện tại của anh bằng hai từ "bình yên". Trước đó, anh từng trải qua những năm tháng hôn nhân lận đận khi chia tay người vợ gắn bó 20 năm, lý do một phần vì công việc của anh quá bận rộn. Những rạn nứt khiến họ dần xa cách, không tìm được tiếng nói chung. Mỗi lần mâu thuẫn, anh chọn im lặng còn vợ muốn mọi chuyện phải "ra ngô ra khoai". Hai người không sẻ chia, thấu hiểu đối phương. Anh gọi cuộc chia ly năm 2008 là một sự giải thoát bởi hai người không còn tình cảm nhưng gắng gượng vì con cái. 

Sau ly hôn, anh làm quen với cảnh "gà trống" nuôi hai con trai. "Suốt hai năm, tôi chuyên tâm vào phim ảnh để quên đi những tổn thương tinh thần. Nhiều bạn bè còn nhận xét tôi 'mất niềm tin vào phụ nữ', dự đoán tôi ở vậy đến già", Trọng Trinh tâm sự.

Rung động ở tuổi ngoài 50, Trọng Trinh tự nhận bản thân ngô nghê, ẩm ương. 

"Chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì", Trọng Trinh bồi hồi nhớ lại. Năm 2010, anh tình cờ quen Lan Phương - người phụ nữ gốc Đà Nẵng - qua sự mai mối của bạn bè. Người ta nói "đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai". Thế nhưng, anh khi ấy lại say nắng bà xã vì chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng, "nửa miền Trung, nửa miền Nam". Chiều chiều, chị gọi điện hỏi thăm rồi đột ngột ngưng lại khiến anh nhung nhớ. Khi quen nhau, chị có nhiều cử chỉ quan tâm ân cần. Chẳng hạn, khi biết anh bị cảm, chị lén để trà gừng trên ôtô, trong phòng làm việc cho anh. Với người đàn ông đang chông chênh sau đổ vỡ tình cảm, những hành động ấy khiến anh cảm động. Yêu lại ở tuổi 50, anh không choáng ngợp bởi ngoại hình rực rỡ của đối phương mà chỉ mong tìm kiếm sự bình an bên người hiểu chuyện, sâu sắc, biết lo toan, chăm sóc cho gia đình.

Trọng Trinh thuộc mẫu người ít nói, không giỏi nghĩ ra những từ hoa mỹ, ít bộc lộ cảm xúc nồng nhiệt. Thế nhưng khi yêu,  anh thừa nhận mình ngô nghê, trẻ ra. Khi tán tỉnh bà xã, anh hay nói những câu vu vơ, vô thưởng vô phạt kiểu như: "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ!". "Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình trẻ con, buồn cười. Nhưng đó có lẽ là cảm xúc chung của những người đang yêu. Đôi lúc, họ chẳng biết nói gì để diễn tả cảm xúc vui trong lòng. Mọi thứ đều rất tự nhiên, không toan tính, sắp đặt", nam diễn viên hồi tưởng. 

Đám cưới của hai người diễn ra năm 2011, sau nửa năm tìm hiểu. Hơn bà xã 16 tuổi, Trọng Trinh thường bị bạn bè trêu "số hưởng", "khổ trước sướng sau" vì đi bước nữa lại lấy được vợ trẻ. "Hai đời vợ có gì mà to tát. Vợ kém 16 tuổi là chuyện nhỏ, chẳng thành vấn đề. Với tôi, trẻ là phải thua ít nhất 30 tuổi. Mọi chuyện đều do duyên số đưa đẩy. Tôi chẳng chủ đích, sắp đặt chuyện gì", Trọng Trinh tâm sự. Khi đi cùng vợ, nhiều bạn bè hay đùa, gọi anh là "chú", bà xã là "chị". Anh hài hước nhắc nhở: "Cậu nhìn lại đi, xem gọi chú hay gọi anh phù hợp". 

Trọng Trinh bảo là nghệ sĩ, anh không dễ gặp được người yêu mình, có thể nói chuyện và hiểu được cuộc sống, công việc của mình. Trong mắt anh, vợ chu đáo, luôn chăm lo cho sức khỏe chồng, con. Chị không phân biệt con chung, con riêng mà hết lòng quan tâm hai con trai anh. Nhà có thêm bàn tay phụ nữ nên tươm tất, gọn gàng. Ba bố con không còn phải phân công nhau nội trợ. Anh vì thế thoải mái tập trung vào công việc, sáng tạo.

NSƯT Trọng Trinh: Yêu lại ở tuổi 50 và về chung nhà với cô gái Đà Nẵng ảnh 1 NSƯT Trọng Trinh ở tuổi 62. 

Vợ và anh như hai thái cực, trái ngược hoàn toàn nhưng lại vừa vặn bổ sung cho nhau. "Tôi ít nói, cô ấy sôi nổi, thích trò chuyện. Tôi tính tình mềm mỏng, dịu dàng. Cô ấy là người miền Trung nên khẳng khái, thẳng thắn. 'Một điều nhịn, chín điều lành', tôi luôn tự nhủ như vậy. Khi sống chung, hai vợ chồng cũng cần rõ ràng mọi chuyện, tránh cả nể, nhu nhược vì điều đó dễ tạo ra khoảng cách, dẫn đến rạn nứt. Những điều này tôi rút ra được từ cuộc hôn nhân trước", Trọng Trinh kể. 

Ở nhà nhiều, bà xã anh không tránh khỏi buồn vu vơ, tủi thân. Năm ngoái, anh hứa sau khi nghỉ hưu ở nhà nhiều hơn. Thế nhưng được vài tháng, nghệ sĩ lại nhớ nghề. Không làm đạo diễn, anh đóng phim nhiều hơn. Anh còn công tác dài ngày ở Sài Gòn. Để vợ tin tưởng, anh cư xử chừng mực với bạn diễn, đồng nghiệp. Khi có thời gian, anh thường xuyên đưa bà xã đi du lịch. Đến nay, vợ vẫn cằn nhằn nhưng hiểu và thông cảm cho công việc, đam mê của chồng.

Bạn bè thường trêu Trọng Trinh sắp có em bé. Mỗi lần như vậy, anh chỉ lặng lẽ cười trừ. Anh kể trước khi đến với nhau, hai vợ chồng đã trò chuyện về vấn đề con cái. "Tôi phải lo cho hai cậu con trai. Vì thế, bà xã chấp nhận thiệt thòi, tôn trọng lựa chọn của tôi. Hơn nữa, tôi đã ngoài 60, sợ không chăm sóc được cháu đến khi trưởng thành. Vợ hiểu và tôn trọng quyết định của tôi. Chúng tôi vẫn vui vẻ, cô ấy coi con trai tôi như con ruột. Sau một lần đổ vỡ, tôi trân trọng cuộc sống giản dị hiện tại", nghệ sĩ giãi bày.

Nghệ sĩ Trọng Trinh sinh năm 1957, tốt nghiệp lớp diễn viên khóa 1 của Nhà hát Kịch Trung ương. Trên sân khấu, anh nổi tiếng với vai Phó Tiến sĩ Tùng trong vở Hão, vai Trung úy Công an Cường của vở Nhân danh công lý. Với điện ảnh, anh ghi dấu với vai chiến sĩ công an Nam Hà, phim Săn bắt cướp,năm 1989. Ngoài ra, anh là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình như Gió qua miền tối sáng, Tuổi thanh xuân, Mưa bóng mây. 

Từ năm 1997, anh chuyển sang làm đạo diễn. Nghệ sĩ gặt hái nhiều thành công khi đứng sau loạt phim truyền hình Sang sông, Ban mai xinh, Cầu vồng tình yêu, Cả một đời ân oán... Trước khi về hưu năm ngoái, anh giữ chức Trưởng phòng Nội dung 3, Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC). 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.