NSƯT Thanh Lam: Tôi từng “ép” Ngọc Châu yêu cô em của mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự ra đi của nhạc sỹ Ngọc Châu khi tuổi đời còn sung sức, khiến nhiều đồng nghiệp sững sờ. NSƯT Thanh Lam từng là hàng xóm của Ngọc Châu, lại cùng học với anh ở trường nhạc, ký ức về anh trong chị vẫn sống động, dù hai người đã lâu không gặp nhau. Người đàn bà hát yêu quý Ngọc Châu đến độ từng định làm mối một cô em cho nhạc sỹ, để nhạc sỹ hết cảnh “một mình”…

Cảm xúc của chị khi tác giả “Chiều xuân” ra đi?

NSƯT Thanh Lam: Sáng nay tôi mới biết tin, cảm thấy rất buồn. Châu là người bạn cùng đi hát với tôi từ lúc còn rất nhỏ, khi bọn tôi học trường nhạc, rồi Châu lại là hàng xóm trong khu Đê La Thành. Cả tuổi trẻ tôi sống ở đó. Nhà Châu đối diện con đường vào ngõ nhà tôi thành ra có những lần đi hát tôi lại sang đi cùng với anh. Châu là một người rất vui nhộn, tiếu lâm, hay đùa, hay vui. Nhưng ngay từ trẻ tôi đã cảm nhận thấy những vui buồn của Châu rất là thất thường, tức là không phải người quân bình cảm xúc. Tôi có cảm giác Châu có gì đó không thuận tự nhiên, có gì đó éo le, trong khi đó anh vẫn còn rất trẻ.

Nhạc sỹ Ngọc Châu có một khoảng thời gian rất dài im hơi lặng tiếng. Chị có thể “bật mí” anh ấy ở đâu, làm gì trong khoảng thời gian im lặng đó?

NSƯT Thanh Lam: Đến khi tôi có con thì Ngọc Châu vào Sài Gòn, từ lúc đó tôi không gặp anh nữa. Tôi cũng không thấy anh viết lách, không thấy hoạt động gì. Có lần tôi nhắn tin: “Ơ thế dạo này ông không viết lách gì à?”, Châu bảo: “Đang chán chán không muốn làm gì”. Hôm nọ tôi đi hát với Khánh Linh, tôi mới hỏi Khánh Linh: “Lâu lắm chị không biết tình hình anh Châu như nào?”. Linh nói: “Chị ơi, anh Châu ốm nặng lắm!”. Tôi ngạc nhiên: “Ôi, tại sao lại bị ốm nặng?”. Linh đáp: “Anh ấy cứ sầm uất gì đó, không vui…”.

Tôi nghĩ đơn giản, thỉnh thoảng ốm cũng là chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì lớn, vì Ngọc Châu đang trẻ thế mà. Ai ngờ sáng nay Tùng Dương bảo: “Khánh Linh báo cho em, anh Châu chết rồi”. Nghe xong tôi sững sờ. Buồn quá! Vì thực ra độ tuổi của Châu vẫn còn sung sức trong sáng tạo. Tiếc quá. Anh đi, bỏ lại tất cả khát vọng làm nghề.

NSƯT Thanh Lam: Tôi từng “ép” Ngọc Châu yêu cô em của mình ảnh 1

Trong ký ức của "người đàn bà hát", Ngọc Châu rất vui vẻ (Ảnh: Internet)

Ở vị trí một ca sỹ chị cảm nhận thế nào về nhạc phẩm của Ngọc Châu?

NSƯT Thanh Lam: Đối với tôi, Châu là nhạc sỹ rất là Việt Nam những bài hát của Châu rất bản sắc dân tộc, anh cũng là một người sáng tạo trong âm nhạc.

Một thời Ngọc Châu rất đình đám với nhiều ca khúc “ăn khách”. Tại sao chị lại chọn hát “Chiều xuân” chứ không phải “Thì thầm mùa xuân” hay nhạc phẩm nào khác?

NSƯT Thanh Lam: Đâu, tôi không chọn. Chính anh Châu đưa tôi. Anh Châu gọi điện bảo: Anh có bài này mới lắm và mời tôi hát. Thế là tôi chọn bài này của anh Châu hát trong dịp tết, quay video đàng hoàng, trở thành người đầu tiên hát “Chiều xuân”: “Có một chiều, chiều xuân như thế/ Nắng ngập tràn hồn em ngất ngây/Mùa xuân, tình xuân…”.

Có lẽ tôi cũng là người đầu tiên hát một nhạc phẩm nổi tiếng khác của Ngọc Châu “Nếu điều đó xảy ra”: “Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn/Loài người chìm trong đêm giá băng/Và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ/Yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng…”. Tôi cũng thu đĩa bài “Nếu điều đó xảy ra”.

NSƯT Thanh Lam: Tôi từng “ép” Ngọc Châu yêu cô em của mình ảnh 2

Ngọc Châu là tác giả của những ca khúc về mùa xuân nổi tiếng, trong đó có "Chiều xuân" ghi dấu ấn qua tiếng hát Thanh Lam (Ảnh: Internet)

Chị rất có duyên với âm nhạc Ngọc Châu! Trong đời thường, chị có kỷ niệm nào sâu sắc với tác giả “Thì thầm mùa xuân” không?

NSƯT Thanh Lam: Bọn tôi học trường nhạc cùng nhau nên nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Ngọc Châu chính là thời chúng tôi còn rất trẻ, hay hát phòng trà, hát cho người ta nhảy đầm. Lúc đó tôi hát, anh Châu đánh Oóc, rồi anh Châu cũng hát cho người ta nhảy đầm. Hồi đó có phong trào hát hằng đêm, đi làm với nhau suốt cả tuần. Thuở ấy, anh Châu vui vẻ lắm. Có lần tôi còn ép anh “yêu” đứa em của tôi. Cô ấy rất xinh nhưng anh không yêu gì cả. Tiếc thế! Hồi ấy mà yêu rồi lấy cô ấy, có khi được cô ấy chăm sóc cũng đỡ hơn.

MỚI - NÓNG