Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn

Nhiều đoàn viên thanh niên đăng ký xét nghiệm để hiến máu. - Ảnh: Duy Chiến
Nhiều đoàn viên thanh niên đăng ký xét nghiệm để hiến máu. - Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sau những ngày rét buốt, sáng 16/1, trời hửng nắng ấm đón chào hàng ngàn tình nguyện viên đến chia sẻ những giọt máu đào cho bệnh nhân dịp Tết nguyên đán 2021.

Chương trình “Chủ nhật đỏ- Lễ hội xuân hồng xứ Lạng 2021” do báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn- Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn.

Hàng ngàn lượt người nô nức xếp hàng đăng ký hiến máu, trong đó có nhiều người trẻ, là đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang, công tác ở đơn vị chống buôn lậu ở biên giới cũng dành thời gian, tình cảm, trách nhiệm đối với cộng đồng

Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 1 Đại đức Thích Bản Chung tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 15
Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 2

Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang chờ đến lượt hiến máu. - Ảnh: Duy Chiến

Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 3

Tuổi trẻ ngành điện lực Lạng Sơn tham gia chương trình.

Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 4

Trên 100 đoàn viên, thanh niên cục Hải quan Lạng Sơn tham gia hiến máu

Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 5

Sắc đỏ nồng ấm của chương trình "Chủ nhật Đỏ- Lễ hội xuân hồng"

Hòa trong dòng người đến hiến máu có nhiều tăng ni, phật tử. Đại đức Thích Bản Chung, Phó Ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh Lạng Sơn là người đã tham gia hiến máu lần thứ 15.

“Hiến máu cứu người là hành động cao đẹp và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Khi nào bận việc không hiến máu được là tôi cảm thấy buồn” - Đại đức Thích Bản Chung nói.

Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 6 Ban chỉ đạo hiến máu vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tham gia chương trình 
Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 7

Dòng người đổ về nơi tổ chức hiến máu mỗi lúc một đông 

Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 8
Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 9
Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 10

Hát vang bài ca tình nguyện

Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 11

Nhà báo Nguyễn Duy Chiến (ngoài cùng, bên trái) thay mặt báo Tiền Phong trao tặng cúp lưu niệm cho 2 đơn vị đồng hành tổ chức chương trình 

Nồng ấm giọt máu tình nguyện ở Lạng Sơn ảnh 12

Ban tổ chức chương trình "Chủ nhật đỏ- Lễ hội xuân hồng xứ Lạng 2021" thăm, tặng quà cho 10 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viên huyện Cao Lộc (Lạng Sơn)

Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn cho biết: Nhằm đáp ứng nhu cầu cần máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trước, trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, phát huy nét đẹp văn hóa “hiến máu cứu người”, chương trình “Chủ nhật đỏ- Lễ hội xuân hồng” đã tạo được phong trào tình nguyện rất sôi nổi, thu hút số lượng người tham gia đông đảo.

Nhìn dòng người đến hội trường UBND thành phố Lạng Sơn đông như trẩy hội, chương trình hứa hẹn sẽ thu về trên 500 đơn vị máu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.