Nói tắt

Nói tắt
TP - Hôm qua là ngày Đa dạng sinh học thế giới…

> Không phải à?
> Nóng!

- Hì hì hì! Chuyện của châu Phi thôi cậu ơi!

- Sao là chuyện của châu Phi?

- Bởi bên đó nó mất cân bằng sinh thái. Thế nên người ta lo…

- Nghĩa là bên mình cân bằng, không phải lo?

- Đương nhiên rồi! Cậu thấy đấy, mình đâu có tê giác, nên phải sang bên đó mua sừng tê giác về dùng. Các vi đại gia thường đau lưng mỏi cổ, hổ xứ mình tuyệt chủng nên cũng sang bên đó cặp đông hổ tươi cho vào lò bát quái thành cao hổ bồi bổ sức trai…Tóm lại là, xứ mình rất biết cân bằng sinh thái…

- Nhưng sao mình không thấy người ta biểu dương điển hình xứ mình nhỉ?

- Cậu ngốc quá! Thời này là thời nào rồi, hử! Biểu dương có mà toi à? Người ta biết và bắt chước, ai cũng săn mua sừng tê giác, ai cũng nấu cao hổ thì lấy đâu ra nguồn mà cân bằng nữa…

- Ừ nhỉ! Dân mình khôn thật! Nghĩa là chỉ bên đó mất cân bằng và rơi vào tình trạng…đơn dạng sinh học?

- Lại ngốc nữa rồi! Đơn dạng là thế nào? Quy luật cân bằng cậu ơi! Như ở ta đó thôi, tận diệt linh trưởng, voi, hổ, báo, gấu, lim, dó, sưa, trầm…ắt sẽ bù lại thứ khác…

- Thứ gì?

- Vi rút lạ, bệnh hiếm gặp…

- Hình như bệnh không phải là động thực vật?

- Ờ quên! Mình nói tắt. Đó là hậu quả!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG