Nối mạch những con đường thôn bản

Phó Chủ tịch xã Tráng Seo Pao đang hướng dẫn người dân trộn bê tông.
Phó Chủ tịch xã Tráng Seo Pao đang hướng dẫn người dân trộn bê tông.
TP - Xã nghèo Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai khoác lên mình màu áo mới với những con đường bê tông nối liền các thôn, bản nhờ sự sáng tạo, quyết đoán của vị Phó Chủ tịch xã Tráng Seo Pao (SN 1983).

Sinh ra ở vùng đất đặc biệt khó khăn (xã Hoàng Thu Phố), chàng trai dân tộc Mông Tráng Seo Pao luôn nung nấu ý chí học giỏi để giúp quê hương thoát nghèo. Sau khi tốt nghiệp THCS, anh trúng tuyển vào lớp chọn của trường THPT huyện với số điểm cao.

Suốt 3 năm học, anh luôn đạt học lực khá, giỏi và nuôi ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng. Ước mơ thành hiện thực khi anh được huyện Bắc Hà cử chọn đi học tại ĐH Kiến trúc Hà Nội. Tốt nghiệp đại học đúng lúc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã được triển khai, anh viết đơn tình nguyện tham gia và trúng tuyển.

“Gặp tôi, người dân khoe đủ thứ chuyện, nào là nhờ con đường mới của cán bộ xã, họ nuôi được nhiều lợn, gà, trâu, bò, mang về xuôi bán dễ dàng. Hay xe máy không bị bẩn nữa, trước đây mua được chiếc xe máy mới đi về đến nhà đã bị trầy xước, bùn đất lấm lem vì đường trơn ngã”. 

Phó Chủ tịch xã Hoàng Thu Phô Tráng Seo Pao

Suốt 3 tháng học kiến thức quản lý nhà nước và các kỹ năng cơ bản của một Phó Chủ tịch xã, anh Pao luôn dành thời gian đi thực tế tìm hiểu cuộc sống của người dân xã Hoàng Thu Phố. Anh nhận thấy, điều người dân cần nhất là giao thông đi lại và điện lưới quốc gia. “Người dân ở đây khổ quá, đường dốc núi cheo leo, mưa lầy lội, học sinh đi học có khi 7, 8 giờ tối mới về được đến nhà. Dự án “Xây dựng đường liên gia, ngõ xóm cho nhân dân xã Hoàng Thu Phố” của tôi ra đời từ niềm trăn trở đó”, anh Pao tâm sự.

Anh trực tiếp thiết kế, lập dự toán kinh phí, làm tờ trình xin các nguồn tài trợ. Thời gian đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn vì người dân không tin anh có thể đổ được bê tông trên những con đường cheo leo vách núi. Để thuyết phục, anh tiến hành đổ bê tông tại một điểm thôn, chỉ sau 2 ngày xe máy đã chạy êm trên con đường mới.

Tin tưởng ở vị Phó Chủ tịch xã trẻ tuổi, người dân tình nguyện góp sức, góp của làm đường. Anh huy động mỗi cán bộ xã mỗi năm góp 500 nghìn đồng để mua xi măng. Đến nay, anh đã vận động nhân dân làm được 13 km nền đường liên gia, ngõ xóm thuộc 9/12 thôn; đổ bê tông 5 km đường liên gia; thôn có đường cấp phối ra Ủy ban nhân dân xã; hoàn thành 200 nhà vệ sinh và 220 chuồng nuôi gia súc. Anh Pao cho biết, Tết 2015 anh xin tài trợ được 400 tấn xi măng từ các mạnh thường quân và Cục Thuế tỉnh Lào Cai. Dự kiến trong quý II năm nay sẽ hoàn thành nền đường liên gia cho 3 thôn còn lại. 

MỚI - NÓNG