Nỗi đau… “máy bay bà già“

Nỗi đau… “máy bay bà già“
Nếu như ngày xưa, nam nữ đến tuổi trưởng thành, được dựng vợ gả chồng theo kiểu “bố mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” và thường người chồng nhiều tuổi hơn vợ, hi hữu lắm mới có trường hợp vợ hơn tuổi chồng. 

Còn ngày nay, trai gái yêu nhau hay kết hôn phần lớn là do tự nguyện, ít khi bị bố mẹ ép buộc, người ta cũng không câu nệ là chồng phải hơn tuổi vợ, ngược lại hiện tượng “phi công trẻ lái máy bay bà già” ngày càng trở nên phổ biến. Và câu chuyện về mối quan hệ “chị-em” mà tôi kể ra dưới đây là một minh chứng của tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng rốt cuộc cũng lắm chuyện bi hài đến rớt nước mắt…

Kim Tuyến vốn là một cô gái thông minh, sắc sảo, lại là con gái rượu trong một gia đình quyền chức. Thế nên vừa tốt nghiệp đại học, Tuyến đã có một vị trí khá ngon tại một doanh nghiệp lớn. Không những vậy, chỉ sau ít tháng làm việc, Tuyến được cử đi công cán nước ngoài một thời gian dài. Và ở tận nước Mỹ xa xôi - nơi mà sự giàu có, văn minh đạt đến mức thượng thừa - ít nhiều đã tác động đến tâm lý, tình cảm và cả phong cách sống của cô tiểu thư con nhà giàu này.

Sang Mỹ chưa đầy 1 năm, Tuyến đã sống như vợ chồng với Madini - một người đàn ông gốc Ý. Cô mê Madini không chỉ bởi gương mặt đẹp trai, lãng tử khó cưỡng, mà còn bởi phong cách thời trang tinh tế, lịch lãm và vô cùng phóng khoáng của anh. Thực sự ở bên Mandini, Tuyến cảm thấy được nâng niu, chiều chuộng hết sức mà không nhận ra là mình đang “cặp kè” với một người đàn ông đã có vợ. Cô chỉ biết được sự thật này khi bị một trận đánh ghen tơi tả…

Sau cú sốc đớn đau đó, Tuyến trở thành một người hoàn toàn khác. Cô chẳng còn quý trọng bản thân, cô thay người tình như thay áo. Cứ hễ anh chàng nào nhìn vừa mắt và có tiền, bất kể đến từ quốc gia nào, Tuyến cũng "ok" ngay. Không những vậy, cô còn “giả vờ yêu” rồi “đá” không thương tiếc những người đàn ông mà cô cho rằng cùng một giuộc với Madini. Đấy là cách trả thù mà Tuyến dành cho cánh đàn ông - những người đã từng làm cho cô có được những giây phút thăng hoa, nhưng cũng lấy đi của cô không ít nước mắt và cả những nỗi niềm tan nát con tim…

Yêu đương, bồ bịch, lừa phỉnh chán chê, rồi cũng đến lúc Tuyến trở về Việt Nam trong sự vui mừng khôn xiết của người thân, nhất là những bậc sinh thành của cô. Họ rất tự hào về sự giỏi giang, đài các và thành công của con gái nhà mình, nhưng họ đâu có ngờ rằng, gần 10 năm ở bên Mỹ là quãng thời gian đen tối trong cuộc đời mà Tuyến đã trải qua. Nhưng dù gì thì con gái họ vẫn trở về nguyên vẹn, hơn nữa mang về rất nhiều những đồng đô la lấp lánh. Duy chỉ có một điều mà bố mẹ rất tiếc cho Tuyến là vì sự nghiệp mà cô đã để cho tuổi thanh xuân vụt qua nơi xứ người. Hơn 30 tuổi, con gái họ liệu toan đã về già?...

2. Trở lại công ty cũ với một vị trí cao hơn nhưng Tuyến chẳng mảy may bận tâm. Tiền tài, danh vọng với cô bây giờ chẳng là gì cả. Mục tiêu chính của cô làm sao kiếm được một tấm chồng để không bị coi là gái ế. Tất nhiên, với tiền đồ sán lạn và sắc đẹp trời phú, đã có không ít đàn ông quyền chức và lắm tiền xếp hàng dài xin được “kết tóc xe tơ” với Tuyến. Bố mẹ, bạn bè đều sốt sắng lựa chọn cho cô một người thật môn đăng hộ đối. Cứ thế, danh sách các đề cử và ứng cử được nối dài nhưng tất cả công sức của mọi người đều đổ xuống sông, xuống biển khi Tuyến bất ngờ tuyên bố là cô đã yêu và muốn cưới Long-người đàn ông kém cô cả chục tuổi và đang là nhân viên tập sự tại công ty cô…

Quá sốc trước quyết định của con gái, bố mẹ Tuyến một mặt đi tìm hiểu gia cảnh, thân thế của “chàng phi công trẻ”, một mặt ra sức thuyết phục con hãy suy nghĩ thật chín chắn, vì nếu lấy chồng trẻ, Tuyến phải lo nhiều thứ, nhất là lo giữ chồng. Bởi chỉ ít năm nữa thôi, Tuyến không còn trẻ nữa, cô sẽ xuống sắc, khi đó anh chàng Long trẻ trung, hào hoa kia liệu có đủ bản lĩnh và tình yêu để chống lại cám dỗ của những người phụ nữ xinh đẹp khác?... Còn phía gia đình Long, họ cũng ra mặt phản đối mối quan hệ “chị-em” này. Đơn giản, Long còn quá ít tuổi, tương lai, sự nghiệp còn dài, họ không muốn Long sớm vướng bận vào cuộc sống gia đình, càng không muốn cô con dâu hơn con trai mình đến gần một con giáp. Hơn nữa, Tuyến đã có một thời gian dài ở nước ngoài, chắc gì đã giữ được mình. Thế nên mẹ Long đã đến tận nhà nài nỉ van xin Tuyến hãy buông tha cho con trai bà.

Chẳng riêng hai gia đình không muốn Tuyến và Long nên duyên vợ chồng, bạn bè hai người cũng bàn ra nói vào. Với Long thì: “Trông cậu có đến nỗi nào mà phải chịu “lái máy bay bà già sao?”, hoặc: “Chị ấy có nhà mặt phố, bố làm to mà, thằng bé không đỗ mới lạ”... Về phần Tuyến, cô cũng nghe không ít lời chế giễu: “Ối! Làm sao có chuyện động trời ấy nhỉ. Đi nước ngoài nhiều nên giờ tuyển “phi công” à. Hay là: “Hai chị em định bao giờ tổ chức thế, chắc phải làm nhiều mâm lắm đây”…

Nỗi đau… “máy bay bà già“ ảnh 1

Mặc dù rất khó chịu với thái độ của những người xung quanh nhưng không vì thế mà Tuyến rời Long nửa bước. Bởi ở bên nhau, Long đã truyền cho cô thật nhiều năng lượng và nhiệt huyết. Anh thổi vào cuộc sống Tuyến những gam màu lạc quan, tươi trẻ - những thứ mà có lẽ cô đã đánh mất từ tháng ngày ở ngoại quốc. Đặc biệt, vì lớn tuổi hơn nên Tuyến chẳng còn phải e lệ như một thiếu nữ, cô luôn tự tin điều chỉnh chuyện tình cảm theo ý thích của mình. Hơn nữa, Long luôn có thái độ tôn trọng, chiều chuộng người yêu. Bất kể nơi đâu, Long cũng quan tâm và dành cho cô tình cảm dạt dào, nồng ấm…

3. Đất không chịu trời thì trời chịu đất, bố mẹ Tuyến và Long đành phải trở thành thông gia của nhau. Ngày tổ chức đám cưới, Tuyến thật rạng rỡ. Ai cũng trầm trồ khen cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chú rể trẻ trung, lịch lãm…

Được chính thức là của nhau, Long và Tuyến đều rất mãn nguyện, hạnh phúc. Sau tuần trăng mật ngọt ngào và lãng mạn, Tuyến về nhà Long với ý niệm sẽ là một cô dâu thảo hiền, hết lòng với nhà chồng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không như Tuyến mong muốn. Cô không chỉ phải đối mặt với một bà mẹ chồng khó tính, mà ngay cả bản thân Long cũng thay tính đổi nết đến không ngờ. Chẳng hiểu sao, càng ngày Long càng khó tính, hay cáu gắt. Hễ có chuyện gì không vừa ý là quát thẳng vào mặt vợ với những ngôn từ khó nghe. Thực sự Tuyến không thể nhận ra Long là người đàn ông hào hoa, tình cảm ngày trước nữa, mà trở nên là một người đàn ông gia trưởng, quản chặt mọi công việc cũng như sinh hoạt của vợ.

Cuộc sống ngày càng bó hẹp khiến Tuyến cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Đã thế, Long thường hay uống rượu về nhà cà khịa, sinh sự với cô đủ điều. Nhiều đêm Tuyến khóc ướt gối, cô không thể hiểu nổi vì sao chồng cô lại thay đổi đáng sợ như vậy. Té ra, không biết nghe thông tin từ đâu mà Long biết được chuyện đời tư của Tuyến khi còn ở nước Mỹ. Dù đó chỉ là quá khứ, song với Long là điều không dễ chấp nhận. Chả thế mà có lúc cãi nhau, Long còn bảo với Tuyến rằng: “Cô là một phụ nữ xinh đẹp nhưng lại sở hữu một trái tim xấu xí, ác độc”.

Nghe chồng nói vậy, Tuyến như chết lặng. Câu nói của Long giống như một nhát dao cứa vào tim đau đớn. Từ nhỏ tới lớn, cô là thiên kim tiểu thư, luôn được mọi người nâng niu, ca tụng, vậy mà bây giờ lại có người bảo cô xấu xí, ác độc, hơn nữa đó lại là Long - người mà cô nguyện gắn bó đến hết tận cuộc đời. Đành rằng, cô có một quá khứ chẳng tốt đẹp gì, nhưng cô không đáng để bị Long đối xử như vậy, nghĩa phu thê sao đành nhẫn tâm?…

Kim Tuyến mím chặt môi, cô không biết giải thích thế nào về lầm lỡ ngày xưa, bởi dù sao thì Long đã kết tội cô rồi. Trong mắt chồng bây giờ, cô là một kẻ bẩn thỉu, giả dối. “Tôi thật quá xem thường cô, hóa ra cô giấu nghề, cô coi tôi như một con rối để thỏa mãn nhu cầu tầm thường, thật đáng xấu hổ” - Long gắt lên với Tuyến như vậy.

Biết không thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình, Tuyến đã chủ động ly hôn với Long để trở thành người phụ nữ độc thân. Giờ cô chẳng còn biết trách Long quá phũ phàng hay trách chính bản thân mình trước đây sống không đúng mực. Âu cũng là duyên phận đa đoan mà cô phải gánh chịu…

Theo Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.