Nỗi đau đớn của nam thanh niên bị đâm khi cứu người gặp nạn

Anh Sơn đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chương Như.
Anh Sơn đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Chương Như.
Anh Nguyễn Hải Sơn, người bị đâm khi cứu cô gái gặp tai nạn giao thông, khẳng định rất buồn vì “làm ơn mắc oán” nhưng sau này khỏe lại sẽ tiếp tục cứu giúp người gặp nạn.

Sáng 15/2, sau 4 ngày gặp nạn, anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã tỉnh táo trở lại. Dù chưa thể tự ngồi dậy nhưng anh đã trò chuyện được với mọi người.

“Tôi cũng không hiểu vì sao gã thanh niên đó lại đâm mình. Tôi cứu giúp người thân của anh ta cơ mà? Trước đây, khi cứu người gặp tai nạn trên đường, tôi cũng bị người nhà của họ hiểu lầm, chửi bới nhưng đây là lần tôi cảm thấy buồn và đau đớn nhất”, anh Sơn tâm sự.

“Làm ơn mắc oán”


Ngày 15/2, tại khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực (bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh), rất nhiều người đến thăm hỏi, bắt tay, động viên chàng "Lục Vân Tiên" Nguyễn Hải Sơn.

Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Phong (42 tuổi, chị gái anh Sơn) bảo: “Từ hôm gặp nạn đến nay em tôi vẫn chưa ăn được gì. Hôm nay mới tỉnh táo được một chút nhưng vẫn còn kêu đau ngực. Đúng là ‘làm ơn mắc oán’. Sơn mà làm sao thì 2 đứa con nhỏ sẽ khổ lắm”.

Trên giường bệnh, thỉnh thoảng anh Sơn lại nhăn mặt vì đau đớn. Mỗi khi có ai đó đến động viên, anh đều gật đầu cảm ơn.

"Tôi vội cùng lái xe taxi đưa cô gái vào bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cấp cứu", anh nhớ lại. Giọng nói nhỏ và chậm vì còn đau, anh kể, hôm đó anh vừa bước ra cửa thì thấy một cô gái điều khiển xe máy va chạm với chiếc taxi đi cùng chiều. Nạn nhân ngã xuống đất, bất tỉnh và chảy máu ở phần gối.

Khi nạn nhân đang cấp cứu thì người thân đến bệnh viện. Một người bất ngờ rút dao ra đâm anh Sơn một nhát vào ngực sau đó bỏ trốn.

“Giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể nhớ được khuôn mặt, vóc dáng của cô gái gặp tai nạn và kẻ đâm mình. Lúc cứu cô gái đó chỉ là phản xạ thôi. Tôi cũng không muốn biết tên hay địa chỉ của cô ấy. Thế rồi khi người thanh niên kia đến, chưa để tôi kịp nói gì hắn đã rút dao ra đâm”, anh Sơn nói.

Do vết thương nặng, mất nhiều máu nên sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, anh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Nỗi đau đớn của nam thanh niên bị đâm khi cứu người gặp nạn ảnh 1

Chị Phong cho biết em trai mình nhiều lần bị đánh, chửi "oan" vì cứu người tai nạn giao thông. Ảnh: Chương Như.  

Nhiều lần bị đánh, chửi “oan” vì cứu người


Chị Phong cho biết khoảng 20h ngày 11/2, chị nhận được tin em trai bị đâm, đang cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành. Đến bệnh viện, chị thấy anh Sơn đang trong phòng cấp cứu, máu chảy ướt áo. Cô gái được cứu cũng nằm gần đó.

"Tôi chỉ kịp nhớ cô gái còn trẻ, mặc váy đen. Chắc cô ấy cũng biết người thân của mình vừa gây nên tội nên lo lắng lắm. Một lúc sau thì em tôi được đưa lên bệnh viện tuyến trên", chị kể.

Chị Phong cho biết anh Sơn hiện sống cùng 2 đứa con (10 tuổi và 8 tuổi) cùng mẹ già ngoài 70 ở thôn Ngọc Nội (xã Trạm Lộ, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Sáu năm trước, vợ anh Sơn bỗng dưng bỏ đi để lại 2 đứa con nhỏ cho chồng. Để kiếm tiền mưu sinh, ngày ngày Anh Sơn phải đi làm thuê làm mướn, làm phụ hồ. Nhiều khi anh được người ta thuê lên tận Lạng Sơn cả tháng trời mới về đến nhà.

Cách ngày bị đâm 3 ngày, anh Sơn cũng cứu một nạn nhân tai nạn giao thông ở gần nhà. Ở Thuận Thành ai cũng biết anh hay làm phúc cứu người. Nhiều trường hợp khi đưa nạn nhân đi cấp cứu, người nhà họ không hiểu còn chửi bới, đánh. Sau này khi hiểu chuyện họ đến tận nhà xin lỗi và nói lời cảm ơn.

Nằm trên giường bệnh, anh Sơn tiếp lời chị gái: "Nhiều người hỏi tôi rằng ‘làm ơn mắc oán’ như vậy sau này có cứu người gặp nạn nữa không. Tôi khẳng định luôn là có. Việc tôi bị đâm khi cứu cô gái kia chỉ là hy hữu thôi. Khỏe lại, tôi sẽ tiếp tục cứu người gặp nạn".

Anh cũng mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ đâm mình và xử lý nghiêm.

Nỗi đau đớn của nam thanh niên bị đâm khi cứu người gặp nạn ảnh 2

Nhiều người không quen biết cũng đến thăm hỏi, động viên anh Sơn.

Chiều 15/2, bác sĩ Ngô Mạnh Tuyến, Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực (bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh), cho biết bệnh nhân Nguyễn Hải Sơn nhập viện lúc 21h ngày 11/2 trong tình trạng chảy máu nhiều vùng lưng, niêm mạc nhợt và khó khở. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đâm thấu ngực.

Thấy nạn nhân mất nhiều máu, tình thế vô cùng nguy cấp, các bác sĩ hội chẩn và quyết định phẫu thuật. Bác sĩ Tuyến là người trực tiếp thực hiện ca mổ kéo dài chừng hơn một giờ để đưa nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Theo vị Phó trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực, anh Sơn đã tỉnh táo, tạm ổn định, vết mổ khô, sức khỏe đang tiến triển tốt. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn phải theo dõi sát.

Nghi can đâm anh Sơn khai có sử dụng rượu


Chiều 15/2, trả lời PV
đại tá Hoàng Như Chinh, Trưởng công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thông tin cảnh sát đã yêu cầu cô gái được anh Sơn cứu khi gặp tai nạn lên cơ quan công an làm việc. Danh tính cô gái đó là Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1992, quê ở xã Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa).

"Chị Dung đang làm việc tại huyện Thuận Thành. Sau vụ tai nạn, cô gái này chỉ bị xây sát nhẹ ở đầu gối nên đã được bệnh viện huyện cho về nhà", đại tá Chinh cho hay.

Cũng theo đại tá Chinh, người nghi đâm anh Sơn được xác định là Nguyễn Hữu Khá (trú huyện Thuận Thành, Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, Khá khai nhận khi đến bệnh viện do tưởng anh Sơn là người gây tai nạn nên có hành vi chửi bới. Sau đó, anh Sơn và Khá có lời qua tiếng lại.

"Khá thừa nhận trước đó có sử dụng rượu nên không làm chủ được bản thân. Anh ta là đối tượng đã có tiền sự về tội Cố ý gây thương tích, đang nằm trong thời gian quản thúc tại địa phương”, đại tá Chinh nói.

Về hung khí mà Nguyễn Hữu Khá sử dụng đâm anh Sơn, đại tá Chinh thông tin đó là con dao bấm Khá mang sẵn đi từ nhà.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.