Niềm đam mê của mẹ vợ là “máy xay tiền” của nhà tôi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đồng ý là giao lưu để biết tin tức của nhau, để xả stress nếu có, nhưng lại thường xuyên giao lưu kiểu “buôn dưa lê” qua điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ không nghỉ như mẹ vợ anh thì hàng tháng gia đình anh phải toát mồ hôi hột để trả tiền cước phí thì bà “hại” con hại cháu quá.

Mẹ vợ anh thật đáng trách, anh không nói bà bao nhiêu tuổi nhưng đã có cháu ngoại đến 8 tuổi rồi thì bà cũng không còn trẻ nữa.

Vậy mà bà lại có niềm đam mê “hơi bị trẻ” là thích giao lưu với bạn bè bằng điện thoại. Đồng ý là giao lưu để biết tin tức của nhau, để xả stress nếu có, nhưng lại thường xuyên giao lưu kiểu “buôn dưa lê” qua điện thoại đến hàng tiếng đồng hồ không nghỉ như mẹ vợ anh thì hàng tháng gia đình anh phải toát mồ hôi hột để trả tiền cước phí thì bà “hại” con hại cháu quá.

Bà biết giao lưu bằng điện thoại cũng nghĩa là bà biết phải thanh toán tiền cho những cuộc điện thoại ấy chứ, nhất là điện thoại đường dài hay điện thoại cho thuê bao di động.

Mẹ vợ anh không thể lấy việc bà tốn công, tốn của nuôi dạy vợ anh để gả cho anh mà so sánh với việc anh phải có trách nhiệm đóng tiền điện thoại hàng tháng cho bà ấy được.

Bà ấy nêu ra lý do đó chắc là do quen tính tai ngược hoặc quá đuối lý mà thôi. Trong việc này vợ anh cũng có lỗi, khi không khéo leo góp ý cho mẹ để mẹ lại quay sang giận chồng mình.

Nhưng thôi anh ạ, bây giờ quan hệ giữa anh và mẹ đang không êm, việc cần làm là anh trao đổi lại với vợ mình, để có giải pháp hợp tình, hợp lý, lựa theo tính nết của mẹ vợ mà dần dần thuyết phục bà ấy.

Đọc tâm sự của anh chắc chắn rằng mẹ vợ anh không phải hiền đâu, vì vậy muốn có kết quả một cách tốt nhất, mà không đào sâu thêm những bất đồng quan điểm tiền nong tế nhị giữa anh và mẹ vợ thì vợ chồng anh phải đồng tâm hiệp lực.

Tôi nghĩ mẹ vợ anh có giận dỗi gì thì cuối cùng bà cũng phải nhận ra lỗi ở phía mình. Con gái bà sắp sinh đứa cháu ngoại thứ hai, không lẽ chỉ vì tiền đóng điện thoại cho sở thích “buôn dưa lê” của bà mà bà lại giận dỗi đến mức từ con từ cháu.

Cứ bình tĩnh thì mọi việc sẽ ổn thôi anh ạ. Có biết bao quan hệ căng thẳng giữa mẹ vợ, con rể còn phức tạp, còn gay cấn gấp nhiều lần sự việc của gia đình anh,mà cuối cùng mọi người trong cuộc cũng tìm ra cách giải quyết thấu tình đạt lý nhất.

Mong gia đình anh sớm lấy lại được không khí hòa thuận, vui vẻ như ngày xưa.

MỚI - NÓNG