Những tình huống dở khóc dở cười xảy đến với NSND Nguyễn Hải khi đóng vai phản diện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên chương trình "Lời tự sự", NSND Nguyễn Hải kể chuyện vì đóng vai phản diện mà bị bố la mắng, hai đứa con sợ hãi không dám ngồi gần.

Xuất hiện trên chương trình “Lời tự sự”, NSND Nguyễn Hải cho hay anh đã nghỉ hưu được mấy năm nhưng cuộc sống vẫn rất bận rộn. Trước đó anh là đại tá, phó trưởng đoàn phụ trách nhà hát kịch Công an nhân dân. Anh đã có hàng chục vai diễn, chính diện có, phản diện có nhưng khán giả đa phần chỉ nhớ đến những vai diễn phản diện với cái xấu được lột tả đến tận cùng chỉ qua ánh nhìn, cái nhếch mép, cười ruồi.

Những tình huống dở khóc dở cười xảy đến với NSND Nguyễn Hải khi đóng vai phản diện ảnh 1

Nói về cái duyên đến với những vai diễn phản diện, anh cho biết đã phải tự soi gương bản thân, khi diễn chính diện người ta không tin, diễn phản diện lại chưa tới, lúc đó phải tiếp tục trải nghiệm và chọn một vài vở kịch. “Khi phản ánh một nhân vật tội phạm phải xây dựng tính cách để người ta nhớ đến mình. Bên cạnh thành công, vinh quang có cả sự hy sinh, chạnh lòng”, NSND Nguyễn Hải trải lòng.

Năm 1997 anh gây ấn tượng với vai diễn Trịnh Khải – kẻ giết người trong “Chuyện làng Nhô”, hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười đã xảy đến với gia đình anh từ vai diễn này.

NSND Nguyễn Hải bị bố 'cấm về quê' vì đóng vai mất dạy | Văn hóa | Báo điện tử Tiền Phong

NSND Nguyễn Hải vai Trịnh Khải – kẻ giết người trong “Chuyện làng Nhô”

“Thú thật có lúc buồn. Buồn như một tai nạn nghề nghiệp khi nó rơi vào chính gia đình tôi, Khi phim “Chuyện Làng Nhô” ra đời, người đầu tiên cấm tôi về nhà là bố tôi. Ông bị hàng xóm lên án, có bảo ‘Nếu có lên Hà Nội, đừng bảo nó vác mặt về quê nữa. Bao vai tốt không đóng, đi đóng vai thằng mất dạy. Nếu có điện thoại bây giờ’.

Tai nạn tiếp theo là con trai tôi. Năm cháu học lớp 4, nó bị bạn chê bai: ‘Bố mày là tội phạm’, không ai chơi, cháu bỏ học. Nó đáng yêu vô cùng, giờ ra chơi hái hoa mười giờ để tặng cô, khi cô ngủ thì quạt cho cô nhưng vẫn bị cô phạt đứng góc lớp vì lén chuồn ra ngoài bởi bạn không cho ngồi chung bàn. Con bỏ học đến mức cô giáo phải trả vợ chồng tôi vì không thể dạy nổi. Tôi muốn bỏ nghề lắm, chán nản vô cùng. Rất may tôi gặp một cô giáo mới ra trường và xin vào lớp, cô động viên, đón nó đi học và khiến cháu học hành tốt trở lại.

Sau này nhận vai phản diện, hai con tôi chạy về nhà nấp đằng sau ghế sô pha, ngồi cạnh bố mà không biết nói gì, bảo há mồm thì há mồm, bảo nuốt thì nuốt. Sau mình mới phát hiện do tiếp xúc nghệ thuật nên các cháu chưa hiểu hết. Sau đấy tôi cũng tăng cường gần con để chăm sóc con hơn”.

Dàn diễn viên 'Quỳnh búp bê' và chuyện đại tá đóng trùm động mại dâm - Sao

Mặc dù đã về hưu nhưng công việc vẫn bận rộn hơn trước. Anh nói: “Tôi nghỉ hưu mới được mười mấy ngày, tôi được bộ Tư Pháp trao trả thẻ hành nghề luật sư và tôi luôn là người trợ giúp pháp lý miễn phí, giúp những người lao động, có hoàn cảnh”. Bên cạnh đấy anh còn đang phát triển trung tâm tiếng Anh cho trẻ em.

Nhận xét về thế hệ diễn viên và phim truyền hình bây giờ, anh mừng vì lớp trẻ ngày càng phát triển, điện ảnh truyền hình phong phú hơn, đa dạng hơn. “Mỗi một nghệ sĩ phải là một nhà văn hóa. Đấy là sứ mệnh quan trọng nhất và đừng bao giờ đánh mất vị trí, vai trò của mình đi”, nam diễn viên Nguyễn Hải bộc bạch.

MỚI - NÓNG