>> Tắc đường vì xe điên và game online
Một người bán hàng nước ven đường kể: “Trên tuyến đường này, vào buổi chiều và tối thường xuất hiện tốp thanh niên chở 3 người/xe đi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe... Có hôm họ vừa phóng tốc độ cao vừa hò reo, một số người đi đường phải nhảy lên vỉa hè để tránh tai nạn. Nơi đây có nhiều học sinh, người dân đi qua nên rất nguy hiểm”.
Theo phản ánh của người dân, tham gia biểu diễn chủ yếu là những thanh thiếu niên mới lớn (có cả nữ) ở xã Tân Hội, Liên Trung. Năm ngoái, tại đoạn đường mới trải nhựa giáp ranh giữa thị trấn Phùng và xã Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 thanh niên chết tại chỗ .
Ông Nguyễn Vỹ Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết: “Năm 2009, ở khu vực làng nghề có khoảng đất rất rộng, đường đẹp, một số thanh niên đã ra đó đua xe. Công an xã Tân Hội đã kịp thời phối hợp với công an huyện tổ chức bắt, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…”.
Trung tá Phạm Đức Thắng - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đan Phượng cho biết: “Tuyến đường từ thị trấn Phùng đến xã Tân Hội đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do phóng nhanh, thiếu quan sát. Năm 2010, trên địa bàn huyện đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người chết.
Từ đầu năm đến nay, nhờ xây dựng kế hoạch đồng bộ, phối hợp với cơ sở tăng cường tuần tra xử lý nghiêm, và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tại địa phương nên số thanh niên vi phạm và số vụ tai nạn giao thông giảm đáng kể”.
Cũng theo Trung tá Phạm Đức Thắng, ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông của một bộ phận thanh thiếu niên bây giờ rất kém, nhất là thanh niên có độ tuổi từ 18-25. Số thanh niên này thường không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, thậm chí trong xe của một số quái xế còn có dao, kiếm, gậy…
Thực tế cho thấy, không ít thanh thiếu niên nông thôn bây giờ không biết đến việc của nhà nông, không phải làm đồng như trước, trong khi đó nơi vui chơi dành cho các em lại thiếu.