Những 'ông thần đồ chơi' gieo nụ cười hồng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mang những món đồ chơi từ phố lên núi, những thành viên câu lạc bộ (CLB) Nụ cười hồng Đà Nẵng được trẻ em nghèo “phong thần” vì những món đồ độc lạ, trong mơ chúng mới thấy. Những ngày cuối năm, những “ông thần đồ chơi” lại mang rạp chiếu phim cùng những bộ phim hoạt hình kinh điển tặng các em, giúp vơi nỗi nhớ nhà.

Ðưa đồ chơi lên núi

Râu quai nón, da ngăm đen, Hồ Hoàng Liêm (Chủ nhiệm CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng) có vẻ ngoài nhìn già hơn nhiều so với tuổi đời 32. Những ngày cuối năm, khi Tết cận kề, Liêm và các thành viên của CLB tất bật kêu gọi, gom quà, đồ chơi để mang lên núi cho trẻ em nghèo. Gắn bó với CLB kể từ ngày đầu thành lập, tròn 12 năm với vai trò chủ nhiệm, Liêm không còn nhớ tổ chức được bao nhiêu chuyến thiện nguyện lên miền núi, mang những “nụ cười hồng” cho trẻ nghèo vùng cao.

Những 'ông thần đồ chơi' gieo nụ cười hồng ảnh 1

Hồ Hoàng Liêm và các thành viên CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng trong một lần mang đồ chơi lên cho trẻ em vùng cao Ảnh: N.Thành

Hiện thành viên CLB Nụ cười hồng rất nhiều, nhưng thường trực, cần có mặt, sẵn sàng lên đường có hơn 20 người. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh nhưng có một điểm chung là tình yêu dành cho trẻ em miền núi và những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

“Tuổi thơ em đã trải qua chuỗi ngày nghèo khó, nên em hiểu các em ấy đang cần gì. Những nụ cười hồng của trẻ nhỏ là động lực giúp anh em CLB thêm cố gắng, nỗ lực duy trì hoạt động để mang thêm nhiều niềm vui bất ngờ cho các em nhỏ”, Liêm nói.

Liêm chia sẻ, mấy năm trước, khi lên huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam), chứng kiến cảnh người dân vùng núi cao không có điện lưới, anh em quyết định thực hiện chương trình “Ánh sáng vùng cao” với các điểm điện năng lượng mặt trời trên núi.

Những 'ông thần đồ chơi' gieo nụ cười hồng ảnh 2

Học sinh Trường Dân tộc bán trú Vừ A Dính thích thú, say mê xem phim

Ảnh: Nguyễn Thành

Thôn 5 xã Trà Don (Nam Trà My) là một trong số các điểm đầu tiên mà CLB triển khai chương trình này. Để đưa được vật liệu, thiết bị, cùng các tấm pin lớn, mọi người đã phải chia nhau gùi hàng và đi bộ gần 19 giờ đồng hồ đường rừng mới tới nơi.

“Đêm đầu tiên giữa núi rừng hoang vu, điện sáng được bật lên trong tiếng reo hò vui mừng của dân làng, trẻ nhỏ. Hạnh phúc của dân làng trong giây phút đó thật giản đơn là được nhìn tỏ mặt người, trẻ con nhìn được con chữ về đêm. Những thứ quá đỗi bình thường ở xuôi nhưng lại là mơ ước của bà con nơi đây. Anh em ai cũng mừng, bao nhọc nhằn xua tan trong giây phút đó”, Liêm nhớ lại. Đến nay, đã có 7 điểm điện mặt trời tại huyện Nam Trà My được CLB kêu gọi, vận động và lắp đặt, sử dụng ổn định.

Có điện, Liêm và các thành viên lại tính mang sân chơi đến cho trẻ em nghèo nơi đây. Cùng với CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My, Liêm và các thành viên đã chung tay kêu gọi xây dựng hàng loạt điểm vui chơi, giải trí tại các điểm trường, nóc làng heo hút. Các em nhỏ gọi Liêm và các thành viên CLB là những “ông thần đồ chơi”, vì lần nào lên cũng mang theo những món đồ mới, “hô biến” thùng quà ra những món hàng lạ.

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu Trưởng trường Dân tộc bán trú Vừ A Dính vui ra mặt khi được tiếp nhận và sử dụng lâu dài “rạp chiếu phim” để phục vụ cho học sinh của mình. Thầy Vỹ tâm sự: Ở miền núi, cuộc sống nghèo khó, phương tiện nghe nhìn, giải trí ít nên các em rất thiệt thòi. Đi học xa nhà, cùng áp lực chương trình học nên một số em bỏ học giữa chừng. Thầy cô phải nỗ lực đến từng nhà vận động các em quay lại lớp. Rạp chiếu phim thực sự là món quà rất ý nghĩa đối với thầy trò nhà trường.

“Có những món đồ, các em thích thú chơi đến tận khuya, không chịu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau thức dậy, đã thấy các em chơi tiếp mà không chán”, Liêm cho biết.

Dựng rạp chiếu phim, lập cầu truyền hình trực tiếp

Tối 10/1/2022, hơn 70 học sinh Trường Dân tộc bán trú Vừ A Dính (xã Trà Don, Nam Trà My) háo hức khi lần đầu tiên được xem những bộ phim hoạt hình trên một màn hình lớn dựng ngay ở sân trường. Đây là hoạt động đầu tiên trong chương trình “Rạp chiếu phim trên núi” mà CLB Nụ cười hồng Đà Nẵng đã và đang kêu gọi để dành tặng cho trẻ em miền núi, vùng cao. Những bộ phim hoạt hình được chiếu trên màn hình 120 inch cùng hệ thống loa công suất lớn tạo âm thanh sống động giữa núi rừng. Phía dưới, những em nhỏ chân trần, kê dép ngồi thành những hàng dài, ngay ngắn, nhìn lên không chớp mắt. Rồi vang lên những tiếng cười giòn tan, tràng vỗ tay thích thú khi các em lần đầu tiên được biết đến Doremon có chiếc túi thần kỳ, hay những màn mèo đuổi chuột trong tập phim nổi tiếng Tom và Jerry…

Sau những bộ phim hoạt hình là những đoạn phim giới thiệu về các thành phố lớn, sầm uất, những danh thắng nổi tiếng trên thế giới và của Việt Nam. Lần đầu tiên các em được thấy phố xá, xe cộ tấp nập, với những tòa nhà cao chọc trời, cuộc sống nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn màu nơi phố thị.

“Doremon, Tom và Jerry, siêu nhân… có thể quá bình thường với trẻ em miền xuôi. Nhưng ở núi cao, đó là cả một thế giới mới, một bầu trời ước mơ. Không chỉ mang đến những bộ phim cho các em, chúng em hi vọng đó còn là cầu nối giúp các em gắn bó với trường lớp, với thầy cô. Mang rạp phim lên núi, anh em cũng muốn các em nhỏ biết rằng, ngoài kia thế giới văn minh hiện đại, nhiều điều thú vị đang đón chờ, từ đó thôi thúc các em học tập, để thoát khỏi nghèo khó, đi ra khám phá thế giới bên ngoài”, Liêm chia sẻ.

Sau rạp chiếu phim đầu tiên ở Trà Don, Liêm cùng các thành viên CLB ngồi lại với nhau để rút kinh nghiệm, bổ sung thêm trang thiết bị cần thiết trước khi nhân rộng mô hình. “Thấy các em vui, háo hức ai cũng mừng. Nhưng nhìn cảnh các em ngồi bệt dưới đất xem phim lại thấy thương. Anh em bàn nhau sẽ kêu gọi, kết nối để mua sắm thêm bàn, ghế để các em ngồi xem tươm tất hơn”, Liêm cho biết.

MỚI - NÓNG