Những cái chết thương tâm vì chó cắn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Sự việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội vừa bị chó pitbull nhà hàng xóm giật đứt xích lao vào cắn gãy xương, nát đùi một lần nữa là lời cảnh báo về những tai nạn thương tâm do chó cắn. Thậm chí nhiều người đã mất mạng vì loài vật được nuôi như thú cưng này.

Bé 3 tuổi bị chó cắn gãy xương, nát đùi

Theo lời của chị H, mẹ bé Y, trong lúc bé Y đang đi xe đạp trẻ em ở ngoài cổng nhà, bất ngờ con chó nhà hàng xóm giật đứt xích xông ra. Khi cháu bé xuống xe đạp đi về phía mẹ, thì con chó xông vào tấn công. Chị H. vừa chộp lấy con vừa kêu cứu xung quanh nhưng con chó dữ nhất định không nhả cháu ra.

BS điều trị cho bệnh nhi Nguyễn T.H.Y cho biết, bé Y nhập viện tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng hoang mang, hoảng sợ sau khi bị tai nạn chó cắn. Bệnh nhi Y bị rất nhiều vết thương phần mềm ở đùi trái, có kèm theo gãy xương kín.

Những vết thương do chó cắn cháu rất nhiều và phức tạp, vết cắn ngắn nhất dài 3cm, dài nhất là 10cm, bờ nham nhở, có gãy kín 1/3 dưới đùi trái. Các bác sĩ của BV Xanh Pôn đã tiến hành cấp cứu cho cháu, mổ cắt lọc vết thương, khâu cầm máu, cố định xương bằng nẹp bột.

Bé gái 8 tháng tuổi bị chó ngao Tây Tạng cắn chết Tháng 7/2018, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhi 8 tháng tuổi bị chó ngao Tây Tạng cắn. Theo chia sẻ của mẹ cháu bé, ngay khi sự phát hiện con gái bị chó cắn, chị lao vào tách con mình ra khỏi con chó dữ rồi vội vàng đưa con tới thẳng bệnh viện. Tuy nhiên, bé gái sau khi nhập viện rơi vào tình trạng không có mạch đập, không có huyết áp, tái nhợt, sốc mất máu biến chứng nặng. Bệnh nhi cũng có nhiều vết thương ở vùng thái dương phải, lóc da vùng chẩm, lộ tổ chức não, chảy máu rất nhiều. Mặc dù, được cấp cứu hồi sức nhưng bệnh nhân mất máu nhiều nên không thể qua khỏi. Bé gái bị chó ngao cắn chỉ mới tròn 8 tháng tuổi, nặng khoảng 10kg. Còn con chó tấn công cô bé nặng tới 40kg, là giống chó ngao Tây Tạng.
Những cái chết thương tâm vì chó cắn ảnh 1 Khá nhiều cái chết thương tâm do chó nhà nuôi gây ra nhưng nhiều người vẫn chủ quan khi bị chó cắn hoặc không đeo rọ mõm cho chó khi thả, dắt loài vật hung dữ này ra nơi công cộng. Ảnh minh hoạ: Internet
Can chó đánh nhau, bị chó cắn chết Ngày 23/8/2018, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận và cấp cứu cho ông T. (49 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) bị cho nhà nuôi cắn. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, ông T. dùng nạng xông vào can 2 con chó cắn nhau thì chó quay lại cắn vào cổ. Ngay sau khi gặp nạn, ông T. được người nhà đua đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc nặng do mất máu cấp, huyết áp và mạch ngoại vi không đo được, hôn mê sâu, băng vết thương sũng máu do chó becgie cắn. Mặc dù, được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương động mạch đốt sống phải rất nặng, cả 2 động mạch chính nuôi não đều bị tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân qua đời. Buôn chó bị chó cắn chết Theo thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ngày 4/3/2018, bệnh viện có tiếp nhận một nữ bệnh nhân N.T.L. (40 tuổi), trú tại Bắc Giang bị chó cắn. Theo lời kể của gia đình, chị L. làm nghề kinh doanh, buôn bán thịt chó. Trong khi bắt chó ở lồng để làm thịt, chị L. bất ngờ bị chó cắn vào chân. Khoảng 40 ngày sau, chị L. lên cơn dại và được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng hoảng loạn, sợ nước, sợ gió... Mặc dù được cái bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng, do tình trạng quá nặng, chị L. lại chủ quan đi cấp cứu muộn, nên ngay trong tối hôm đó, chị L. bị lên cơn dại và qua đời ngay sau đó. Bác sĩ thú y bị chó dại cắn chết Nạn nhân là chị Phan Thị C. (24 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) là bác sĩ thú y đang làm việc tại một phòng khám thú y tư nhân tại Phú Thọ. Trong lúc đang làm việc, chị C. bị con chó ốm cắn vào tay, vết cắn ở vị trí bàn tay phải. Sau khi bị cắn, chị được sơ cứu, rửa vết thương, sát trùng và băng lại. Sau 4 ngày, con chó chết, nhưng chị C chủ quan không tiêm phòng dại vì chị chẩn đoán chó chết do bị viêm đường hô hấp trên. Sau đó, nữ bác sĩ thú ý bắt đầu xuất hiện đau nhức chỗ cắn và vùng vai phải, tê bì chân tay, tình trạng này tiếp tục lan ra toàn thân, kèm cảm giác khó thở, sợ gió, sợ nước với những dấu hiệu điển hình của bệnh dại. Sáng 4/6/2018 chị C. ngừng tim, ngừng tuần hoàn và qua đời ngay sau đó.
MỚI - NÓNG