Những án mạng kinh hoàng do 'bom thư'

TPO - Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, nhiều đối tượng đã sử dụng thuốc nổ chế tạo 'bom' giấu trong các bưu phẩm, khiến nhiều vụ án mạng thương tâm xảy ra.

Gửi bom thư đến công ty vì mâu thuẫn cá nhân và nợ tiền

Chiều 31/3/2014, sau khi nhận được gói bưu phẩm từ một người lạ mặt lúc đang chờ đón khách chị H (làm nghề xe ôm) mang đến văn phòng công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tam Đa (số 233 Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng). 

Gói bưu phẩm được chị N.T.H kế toán của Cty tiếp nhận và mang lên tầng 2, sau khi mở gói bưu phẩm phát nổ khiến cho hàng chục viên đạn chì bắn vào mặt, tay, ngực chị H. Ngay sau đó chị H được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường vụ nổ phát hiện nhiều vi mạch điện tử và tang vật khác rơi ra.

Nguyên nhân vụ gửi bom thư ông Xuân, bố của Giám đốc công ty Phạm Văn Sơn cho biết, do làm ăn kinh doanh anh S có mâu thuẫn và nợ tiền. Tuy nhiên, ông X từ chối cung cấp thông tin cho báo chí vì theo ông X làm theo yêu cầu của phía Công an.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an quận Hải An, Viện kiểm sát nhân dân quận Hải An cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ và tìm ra kẻ chủ mưu.

Những án mạng kinh hoàng do 'bom thư' ảnh 1 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tam Đa nơi xảy ra vụ nổ bom thư khiến một người bị thương. Ảnh: Người lao động.

Nổ đài cassette một người chết, hai người bị thương

Khoảng 16h chiều ngày 12/1/2014, gia đình chị Đỗ Thị Lệ (29 tuổi) trú tại bản Chè, xã Trung Tiến, huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa), nhận được một gói quà gói cẩn dưới hình thức bưu phẩm chuyển theo đường gửi xe khách từ TP Thanh Hóa. Trên gói bưu phẩm có dán tờ giấy trắng ghi dòng chữ “Gửi Tỉnh Lệ km 25” và “Chúc mừng sinh nhật cháu Bờm (Bờm là tên gọi của cháu Đỗ Hữu Thắng, 7 tuổi, con anh Tỉnh). Ngoài ra, trên bưu phẩm không hề ghi người gửi, địa chỉ liên hệ nào khác.

Đến 19h50 phút, vụ nổ lớn xảy ra tại cửa hàng tạp hóa nhà anh Đỗ Hữu Tỉnh khiến anh Tỉnh chết tại chỗ, vợ và con gái bị thương nặng.

Theo như cơ quan công an cho biết, hình thức đối tượng gây án là sử dụng chất nổ gắn vào đài cassette, kíp nổ được kích hoạt bằng điện, nạn nhân chủ quan cắm điện vào chiếc đài, gây kích hoạt nổ.

Ngay sau đó, qua lời kể của các nhân chứng, công an đã cung cấp nhận dạng và phác họa chân dung đối tượng. Cụ thể, đối tượng là nam giới khoảng 45-50 tuổi, cao 1,68m, tóc cắt bình thường, rẽ ngôi lệch sang bên trái, trán hơi hói, khuôn mặt bầu tròn, không có râu và hút thuốc.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một số nghi can liên quan đến vụ án hiện đã bị triệu tập lấy lời khai. Người hàng xóm Dương Văn Tươi (38 tuổi) bị tạm giữ vì có nhiều biểu hiện nghi vấn. Vợ của ông Tươi là chị Lê Thị Hương cho hay, ba ngày trước vụ nổ, chồng chị có về quê ở huyện Thiệu Hóa cùng đứa cháu. Khoảng 18h chiều 12/1, anh Tươi trở lại nhà, hơn tiếng sau thì xảy ra thảm án. Mấy ngày chồng rời nhà, chị Hương không biết chồng ở đâu, làm gì.

Ngày 16/1/2014, Cơ quan điều tra công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án.

Nhà công an cũng bị gửi bom thư

Vào lúc 16h ngày 23/2/2006, tại gia đình anh Vũ Ngọc Long - cán bộ công an trại tạm giam Thanh Hoá, ở phố Lê Vãn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, xảy ra vụ nổ khiến con trai anh Long bị thương nặng.

Theo người nhà kể lại, khoảng 14h, một cú điện thoại gọi tới hỏi anh Long có nhà không và hẹn đến gia đình để tặng quà. Một lúc sau, hai thanh niên đi xe gắn máy mang theo túi quà, nói là đầu đĩa CD tặng gia đình. Khi cháu Vũ Ngọc Lâm con trai anh Long (học sinh lớp 11), đi học về mang đầu đĩa ra sử dụng, vừa cắm điện nguồn thì bất ngờ phát nổ khiến cháu Lâm bị thương nặng và phải nhập viện.

Sáng 3/4/2006, hai thủ phạm gây ra vụ nổ là Trịnh Thị Nghị, 36 tuổi quê xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương và Đỗ Thanh Hải, 45 tuổi trú quán thôn Đông Lân, phường Điện Biên thành phố Thanh Hóa đã đến Công an Thanh Hóa đầu thú.

Theo lời khai, do xảy ra mâu thuẫn với anh Long, Nghị bàn với Hải đánh bom thư nhà anh Long sau đó Hải cùng với Lê Văn Bình mua đầu đĩa CD gắn bom tự tạo vào trong. Cũng trong ngày 3/4/2006, Bình đang trốn tại Đắc Lắc đã ra đầu thú.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG