Nhóm khủng bố bí ẩn nhận đứng sau vụ MH370 mất tích

Nhóm khủng bố bí ẩn nhận đứng sau vụ MH370 mất tích
Một nhóm khủng bố bí ẩn đã gửi thư điện tử mã hóa cho các nhà báo Trung Quốc khẳng định, chúng gây ra vụ mất tích của máy bay Malaysia MH370 để trả thù.

Chiếc Boeing 777-200, mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã biến mất một cách khó hiểu ngày 8/3/2014, khi đang trong hành trình bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Máy bay được tin đã đổi hướng di chuyển về phía Ấn Độ Dương trước khi mất tích.

Cho đến nay, sự cố với chuyến bay MH370 vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không thế giới.

Theo thông tin mới được tiết lộ trên tờ Express, vài ngày sau khi máy bay Malaysia biến mất, nhiều nhà báo Trung Quốc đã nhận được một bức thư mã hóa có nội dung gây sốc. Đối tượng gửi là một nhóm khủng bố chưa từng được biết đến, tự xưng là "Lữ đoàn những chiến binh tử vì đạo Trung Quốc".

Bức thư điện tử chỉ có một dòng thông báo: "Các ngươi đã giết một thành viên trong nhóm của chúng ta nên chúng ta sẽ giết 100 người của các ngươi để báo thù".

Thư điện tử khả nghi không cung cấp thêm chi tiết về việc chiếc máy bay xấu số đã gặp thảm họa như thế nào. Hơn thế nữa, người ta cũng không thể lần ra dấu vết của bức thư này, do nó được gửi thông qua dịch vụ Hushmail ẩn danh, mã hóa.

Phát biểu trước báo giới tại sân bay Kuala Lumpur vào ngày 10/3/2014, Bộ trưởng giao thông Malaysia lúc đó Hishammuddin Hussein tuyên bố, các nhà điều tra không coi thư điện tử của nhóm "Lữ đoàn những chiến binh tử vì đạo Trung Quốc" tự xưng là thật vì không có căn cứ đáng tin cậy để xác minh nó.

Những người khác lại liên hệ các tuyên bố của nhóm khủng bố với một sự cố xảy ra trước đó vào ngày 1/3 cùng năm, có liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại thành phố Côn Minh. Cụ thể, trong vụ tấn công dao ở Côn Minh, 29 người đã thiệt mạng và 140 nạn nhân khác bị thương.

Tuy nhiên, về sau, bức thư điện tử nhận trách nhiệm về vụ MH370 chỉ được coi là một trò chơi khăm.

Malaysia, Trung Quốc và Australia từng phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm ngay sau khi máy bay mất tích, nhưng buộc phải chấm dứt chiến dịch hồi tháng 1/2017 sau khi tiêu tốn đến 150 triệu USD mà không thu được kết quả khả quan nào.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của kênh 9 News Australia hồi đầu tháng 3 năm nay, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã có phát biểu chấn động, làm nức lòng thân nhân của những hành khách có mặt trên chuyến bay xấu số. Người đàn ông quyền lực nhất Malaysia hứa sẽ khôi phục chiến dịch săn lùng MH370.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG