Nhật thực toàn phần tuyệt đẹp qua bức ảnh chụp từ tàu đổ bộ Mặt trăng của Nhật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu đổ bộ Hakuto-R của Nhật Bản có thể đã bị rơi trên Mặt trăng nhưng tàu vũ trụ này vẫn gửi về Trái đất những hình ảnh quý giá.
Nhật thực toàn phần tuyệt đẹp qua bức ảnh chụp từ tàu đổ bộ Mặt trăng của Nhật ảnh 1

Mặt trăng như viên bi màu xanh bò qua đường chân trời trong nhật thực ngày 25/4 vừa qua. Bóng đen của Mặt trăng có thể được nhìn thấy tại Úc.

Vài ngày trước khi tàu đổ bộ mặt trăng Hakuto-R của Nhật Bản dường như đâm vào bề mặt Mặt trăng ngày 25/4, nó đã chụp được một bức ảnh tuyệt đẹp về hành tinh của chúng ta.

Hình ảnh gợi nhớ đến "Trái đất" mang tính biểu tượng của Apollo 8, cho thấy hành tinh của chúng ta nằm trên đỉnh của đường chân trời, Mặt trăng giống như một viên bi xanh hoàn hảo. Có thể nhìn thấy bóng của Mặt trăng đi qua Úc, nơi trải qua nhật thực toàn phần vào ngày 20/4 vừa qua.

Hakuto-R đã được phóng lên tên lửa SpaceX Falcon 9 như một phần của Sứ mệnh 1 của công ty vũ trụ tư nhân ispace có trụ sở tại Tokyo vào tháng 12 năm ngoái. Nếu nó thành công, nó sẽ đại diện cho con tàu thương mại đầu tiên đáp xuống Mặt trăng. Thật không may, nó đã không thành công.

Đầu tuần này, Hakuto-R đã thực hiện lần tiếp cận cuối cùng đối với bề mặt Mặt trăng. Nó đã đi 1,4 triệu km để đến được vị trí của nó trên quỹ đạo của Mặt trăng. Nhưng khi con tàu bắt đầu hạ độ cao 100 km, bộ điều khiển mặt đất bất ngờ mất liên lạc với nó, The Washington Post đưa tin. Sau vài phút, những người điều khiển nhiệm vụ kết luận rằng, tàu vũ trụ đã không hạ cánh như dự định.

Takeshi Hakamada, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của ispace, cho biết trong buổi phát sóng trực tiếp: “Chúng tôi phải nói rằng chúng tôi không thể hoàn thành việc hạ cánh trên bề mặt Mặt trăng".

Phân tích sau đó tiết lộ rằng Hakuto-R có khả năng hết nhiên liệu đẩy để làm chậm quá trình hạ cánh của tàu vũ trụ khi nó tiếp cận.

Hakuto-R không phải là dự án không gian tư nhân đầu tiên hạ cánh xuống Mặt trăng. Vào năm 2019, tàu thăm dò Beresheet, một liên doanh giữa công ty SpaceIL của Israel và Công nghiệp hàng không vũ trụ Israel, đã đâm sầm xuống bề mặt Mặt trăng khi một con quay hồi chuyển bị hỏng trong quá trình hãm (mặc dù tàu thăm dò vẫn có thể vô tình đưa những con gấu nước đầu tiên lên Mặt trăng).

Cho đến nay, chỉ có các tàu thăm dò được chế tạo bởi các cơ quan chính phủ đại diện cho Mỹ, Nga và Trung Quốc đã hoàn thành cuộc đổ bộ "mềm" lên Mặt trăng.

Bất chấp số phận của mình, Hakuto-R đã mang đến một số hình ảnh ngoạn mục nhất từng được chụp trên quỹ đạo Mặt trăng và cách tiếp cận của nó sẽ cung cấp dữ liệu quý giá cho các nhiệm vụ trong tương lai.

Và sẽ có nhiều nước như Ấn Độ, Nga và SpaceX có các chuyến du hành lên Mặt trăng được lên lịch vào cuối năm nay và ispace đang có kế hoạch thực hiện thêm hai sứ mệnh lên Mặt trăng - một vào năm 2024 và một vào năm 2025.

Hakamada nói trong webcast: “Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thứ trong Nhiệm vụ 1 này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước".

Theo Live Science
MỚI - NÓNG