Nhát dao vô tình của cô vợ đoạt mạng chồng

Vò rượu cần mà anh Thành thiết đãi đám bạn rồi dẫn tới mâu thuẫn gia đình. Ảnh: H.B
Vò rượu cần mà anh Thành thiết đãi đám bạn rồi dẫn tới mâu thuẫn gia đình. Ảnh: H.B
Giằng co trong lúc bị khua dao đe dọa, Luân đã khiến chồng tử vong vì vết đâm vô tình.

Sáng 30/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố Ngô Thị Luân (30 tuổi, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Bị can được tại ngoại.

Theo điều tra, chiều ngày 21/11 chị Luân trên đường đi thăm người thân đang nằm viện trở về nhà thì thấy chồng là Lô Văn Thành (31 tuổi) đang nhậu cùng 4 người bạn ở nhà. Khi chồng nói đã đãi bạn bằng vò rượu cần lớn mà trước đó để dành mừng tân gia, người vợ tỏ thái độ không hài lòng.

Sau vài lời trách móc, Luân đi vào buồng và anh Thành ngà men rượu đi theo chửi bới. Loạng choạng, anh Thành va đầu vào cột nhà, vớ được con dao khua khoắng đe dọa vợ.

Nhát dao vô tình của cô vợ đoạt mạng chồng ảnh 1

Tang vật con dao trong vụ án. Ảnh: H. B.

Nhà chức trách cho rằng trong cơn hoảng loạn, Luân giằng co khiến dao đâm trúng nách bên trái của chồng. Luân hô hoán người thân đưa đi cấp cứu song anh Thành đã tử vong.

Anh Thành làm thợ xây, vợ ở nhà lo ruộng vườn. Vài tháng trước, vợ chồng tích cóp dựng được ngôi nhà sàn, dự định làm tân gia thì xảy ra án mạng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG