Nhà vô phúc hà!

Nhà vô phúc hà!
TP - Này Hai, thi học kì đến nơi rồi sao tía thấy con hổng chịu ôn bài, ôn vở gì ráo trọi dzậy?

-Con học nó hổng có dzô!

-Không dzô cũng phải cố con à. Chứ con tính trình độ lớp 10/12 của con thì sau này làm nên trò trống gì?

-Yên tâm đi tía, con sẽ làm Tổng giám đốc cho tía coi!

-Mày lại nằm mơ giữa ban ngày hở Hai? Lớp 10 thời nay chỉ mới ngang tầm đọc thông viết thạo, hết ngưỡng xóa mù thôi đó con! Mà sao bỗng dưng con tin mình có thể làm được Tổng giám đốc?

-Dễ ợt mà tía! Con sẽ noi gương ông Phó Tổng giám đốc công ty Nông nghiệp Sài Gòn chỉ mới học lớp 10 thôi nhưng vẫn tốt nghiệp đại học và qua luôn lớp Chính trị cao cấp đó tía. Con hậu sinh khả úy, nên làm luôn Tổng chứ hổng thèm làm phó, cho nó oách…

-Cẩn thận khi phát ngôn nghe Hai, không khéo phạm tội bôi nhọ làm giảm uy tín cán bộ, nghe mậy!

-Trời đất, con có ăn gan cóc tía cũng hổng dám dựng chuyện. Ông ấy còn chứng luôn cho vợ cũng chỉ học lớp 10 thôi lên thẳng lớp 12 luôn kìa!

-Sao kỳ vậy ta?

-Chuyện nhiều quan man khai bằng cấp thường mà tía! Người ta tự phong là tiến sĩ, viện sĩ còn được nữa là đại học. Nhằm nhò gì?

-Thiệt hả Hai? Đã thiệt ha! Thế lúc đó con phong cho tía làm chi?

-Làm hiệu trưởng để đề phòng khi có ai phát giác con khai man thì có tía chứng thực cho con đã từng học ở trường của tía.

-Tai họa! Tai họa! Con hơn cha kiểu này đúng là nhà vô phúc hà…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG