Có 6 kết quả :

Đi tầm chữ Tào Mạt

Đi tầm chữ Tào Mạt

TP - Mùa hè 1992, tôi theo nhà văn Phạm Hoa vào Viện 108 thăm nhà viết kịch Tào Mạt đang nằm điều trị. Trước lúc đi, Phạm Hoa nói về Đại tá NSND Tào Mạt người từng cùng phòng Văn hóa văn nghệ ở số 4 Lý Nam Đế với chất giọng bao thương mến cùng cảm phục. Bệnh của Tào Mạt không thường mà là ung thư. Lại là thứ ưng thư hiếm gặp. Nhưng ông vẫn luôn lạc quan đùa tếu.
“Quẫn” của Lộng Chương hồi sinh tại Nhà hát Lớn với phong cách biểu hiện ước lệ.

Nhớ Lộng Chương sau 100 năm

TP - Không chỉ nhắc nhớ nhà viết kịch Lộng Chương nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh, cuộc tụ họp do Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức ngày 7/1 cũng là dịp đánh giá lại sự nghiệp khá đồ sộ của ông.
Nhà viết kịch Huy Cờ.

Huy Cờ: Người đặt lời cho những khúc tráng ca

TP - Nhà viết kịch Huy Cờ có chất của một ẩn sĩ, tỷ mẩn, cặm cụi với từng con chữ. Mặc xã hội thay đổi từng giây, từng phút, ông vẫn nặng lòng, mải miết tìm về với những Đề Thám, Cai Vàng, bà Ba, Bá Phức, Đội Văn… để mong giải nghĩa những câu chuyện lịch sử đầy oai hùng ngày trước.
Goethe được coi là người Đức vĩ đại nhất trong lịch sử

Goethe được coi là người Đức vĩ đại nhất trong lịch sử

TP - Thi hào Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832) được coi là người Đức vĩ đại nhất trong lịch sử trên cơ sở cuộc thăm dò ý kiến được hãng nghiên cứu dư luận Forsa thực hiện theo đặt hàng của báo Bild (Đức). 16% trong số 2.000 người Đức được hỏi coi tác giả của Faust là người vĩ đại nhất mà dân tộc Đức từng sinh ra.