Nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng vui như hội trước chung kết

Vợ chồng ông Quang mong con trai và đồng đội giữ gìn sức khỏe để chiến đấu hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Vợ chồng ông Quang mong con trai và đồng đội giữ gìn sức khỏe để chiến đấu hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc.
TP - Trước ngày diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam - Uzbekistan PV Tiền Phong có mặt tại nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng ghi lại những khoảnh khắc của người thân chuẩn bị cho trận cầu lịch sử.

Con đường dẫn vào tổ dân phố 2, thị trấn Đức Thọ những ngày này nhộn nhịp hẳn lên. Chỉ cần mở lời hỏi đường, mọi người dường như đoán trước được nhà “thằng Dũng hâm ba” và hướng dẫn tận tình. Từ phía bên ngoài ngõ đi vào, một chiếc rạp lớn được dựng lên ngay cổng nhà, bên trong sân nhà một tấm phông lớn màu đỏ lớn với dòng chữ “U23 Việt Nam tự tin - chiến thắng”, “cháy hết mình cùng U23 Việt Nam tại gia đình trung vệ Bùi Tiến Dũng, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh”. Hai bên vách sân, nhiều người đang khẩn trương treo những tấm phông bạt để chuẩn bị cho mọi người thưởng thức trận chung kết.

“Tôi nói với Dũng là: Vào đến đây rồi, kết quả thế nào thì các con cũng là người chiến thắng. Hãy chiến đấu hết mình, mọi người luôn ở bên con và đồng đội”. 

 Ông Bùi Như Quang

Từ phía trong nhà bước ra, ông Bùi Như Quang, bố trung vệ Bùi Tiến Dũng mặc chiếc áo cờ đỏ sao vàng. “Mấy ngày nay tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo Tổ quốc trên người. Quá tự hào, quá vinh dự khi có người con trong đội hình và góp công sức vào chiến thắng đưa về niềm tự hào cho Tổ quốc”, ông Quang giọng khàn khàn nói.

Từ phía ngoài cổng, bà Dương Thị Hường được một cô gái chở trên chiếc xe máy đi chợ về với một túi lớn đựng thức ăn. “Phải mua nhiều thức ăn để thết đãi mọi người đến cổ vũ. Cả đời không bao giờ vợ chồng tôi nghĩ có những giây phút như thế này”, bà Hường bộc bạch.

Cũng như chồng, sau hai trận tứ kết và bán kết, bà Hường bị khản hết giọng vì reo hò sau những pha bóng của con và đồng đội. Vợ chồng ông Quang bà Hường có bốn người con trai, Bùi Tiến Dũng là con út trong nhà nên được mọi người cưng chiều từ nhỏ. Với đam mê trái bóng từ khi còn chập chững biết đi, 12 tuổi Dũng phải xa nhà để ra TP Vinh (Nghệ An) theo nghiệp quần đùi áo số. “Nhiều lần nhớ nhà, Dũng bỏ về nhưng niềm đam mê lại đưa Dũng đến với trái bóng. Thật tâm ban đầu vợ chồng tôi cũng lo lắng cho tương lai của con nhưng đến bây giờ là niềm tự hào vì Dũng đã theo nghiệp bóng đá”, bố Bùi Tiến Dũng tự hào nói về con trai.

Trong hai trận tứ kết và bán kết, U23 đưa người hâm mộ trải qua hết cung bậc cảm xúc. Ở quê nhà, người mẹ của trung vệ Bùi Tiến Dũng nhiều lần bị ngất trước những pha bóng của con trai. “Khi thấy thằng Dũng đá quả luân lưu cuối cùng ở trận tứ kết tôi hét lên Dũng ơi sao con gan lì thế. Tôi không dám nhìn vào màn hình. Chỉ tỉnh lại khi mọi người ôm nhau hò hét”, bà Dương Thị Hường nói.

Sau trận tứ kết đến nay, ngôi nhà ông Quang luôn tấp nập người. “Tôi không ngờ mọi người đến chia sẻ đông đến vậy. Một số cá nhân, doanh nghiệp còn đến nhà để tặng kẹo cu đơ, tivi, nồi cơm điện cho gia đình”, ông Quang chất phác kể.

Để động viên con trai, vợ chồng ông Quang nhờ người dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh mọi người xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại gia đình gửi cho con trai. Trước trận chung kết vào ngày 27/1, vợ chồng ông Quang chỉ biết mong cho con trai và đồng đội có sức khỏe thật tốt để mang chiến thắng về cho Tổ quốc. “Tôi nói với Dũng là: Vào đến đây rồi, kết quả thế nào thì các con cũng là người chiến thắng. Hãy chiến đấu hết mình, mọi người luôn ở bên con và đồng đội”, ông Quang nói.

Nói về lý do không sang Trung Quốc để cổ vũ cho con trai và đồng đội của con, bố trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết: Không muốn tạo thêm áp lực cho con trai. “Sang đó biết đâu tạo thêm áp lực cho Dũng và đồng đội. Với lại ở nhà mọi người đến chung vui, chia sẻ nhiều nên mình không thể bỏ mọi người ở nhà mình được”, bà Dương Thị Hường nói.

Mong muốn của bố mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng là sau trận chung kết được ra Hà Nội để đến sân bay đón con trai. “Vợ chồng đã tính toán sau khi Dũng về nhà sẽ làm một bữa tiệc để cảm ơn mọi người đã động viên Dũng và gia đình trong những ngày vừa qua”, ông Quang cho biết.

Để đồng hành cùng người hâm mộ và gia đình trung vệ Bùi Tiến Dũng, chi nhánh Viettel Đức Thọ lắp đặt màn hình lớn và trang trí, tài trợ và lắp đặt đường truyền tại nhà cầu thủ để phục vụ trận chung kết.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...