Nhà thơ dân gian Bảo Sinh: Người ta không hiểu thế nào là tục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bảo Sinh là tác giả của nhiều câu thơ được nhiều người ưa thích: “Đời là bể khổ mênh mông/Sao ai cũng muốn sống trong bể đời/Quy tiên là được lên trời/ Sao ai cũng muốn sống đời trần gian”. Nhưng gần đây rất nhiều độc giả từng thích thơ Bảo Sinh đã phàn nàn nhà thơ dân gian ngày càng dễ dãi, viết ra những câu thơ thô, tục...

Ông có vẻ bám sự kiện khi viết cả thơ về phim đang “hot”. Ông đã xem phim “Em và Trịnh chưa?

Nhà thơ Bảo Sinh: Tôi chưa xem

Chưa xem sao ông ví Trịnh trong phim như… Don Juan?

Nhà thơ Bảo Sinh: Tôi thấy nhiều người nói. Tôi làm cho vui ấy mà. Vô thưởng vô phạt.

Ông có quen Trịnh Công Sơn ngoài đời?

Nhà thơ Bảo Sinh: Tôi có gặp nhưng không thân. Tôi gặp vài lần qua cả nhóm bạn văn chương.

Ngoài đời, Trịnh có dễ thương không?

Nhà thơ Bảo Sinh: Phim là hư cấu có phải ngoài đời đâu. Trịnh Công Sơn không như người ta nghĩ. Tôi có làm bài thơ về Trịnh: “Thỉnh thoảng nghe ca khúc Trịnh/Lâng lâng như lạc thiên thai/ Suốt ngày phải nghe nhạc Trịnh/Người nào cũng muốn phát điên”. Người ta ca tụng Trịnh hơi quá nên tôi hơi dị ứng.

 Nhà thơ dân gian Bảo Sinh: Người ta không hiểu thế nào là tục ảnh 1

Nhà thơ dân gian Bảo Sinh

Thơ ông càng ngày càng tục. Vì sao nhà thơ dân gian lại theo xu hướng ấy?

Nhà thơ Bảo Sinh: Có thể già rồi nên lẩm cẩm chăng?

Dạo này ông chủ trương làm thơ 2 câu?

Nhà thơ Bảo Sinh: Già rồi không làm được dài.

Ông có đọc những bình luận chê thơ ông tục?

Nhà thơ Bảo Sinh: Thế nào là tục? Người ta không hiểu thế nào là tục. Tục nghĩa là người ta nói thật hơn. Chẳng qua người đời vốn sợ sự thật. Tôi nói: Mọi thứ sinh ra trên đời đều bình đẳng.

Vì sao ở tuổi này ông thích nói thật?

Nhà thơ Bảo Sinh: Đến tuổi này tôi nhìn ra bản thể.

Liệu ông có không công bằng khi làm thơ về một sự vât, hiện tượng, sự kiện… mà chưa xem, chưa trải qua?

Nhà thơ Bảo Sinh: Đến tuổi nào đấy, người ta nhìn mọi thứ bằng ngoại cảm, không cần tiếp xúc. Ở độ U90 không cần sang nước Mỹ anh vẫn biết nước MỸ ra sao. Có người sống ở Mỹ cả đời cũng chẳng hiểu nước Mỹ.

Dạo này ông có du ngoạn Thái Lan để viết ký?

Nhà thơ Bảo Sinh: Tôi đi châu Âu, châu Á, châu Mỹ… đủ cả, tàm tạm biết.

Nhà thơ dân gian có định tập hợp những bài thơ 2 câu thành tập sách?

Nhà thơ Bảo Sinh: Tuổi này tôi không thiết gì nữa. Ai khen, ai chê cũng kệ. “Sống đến tuổi cổ lai hâm/ Đoạn sau khuyến mại không cần đúng sai”.

Khách sạn chó mèo của ông vẫn phát triển?

Nhà thơ Bảo Sinh: Mọi thứ vẫn phát triển tốt.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.