Người vợ bị chồng tẩm xăng đốt đang nguy kịch

Người vợ bị chồng tẩm xăng đốt đang nguy kịch
TPO – Chị Hằng nhập viện trong tình trạng bỏng nặng gần như toàn bộ cơ thể với thương tích lên tới 57%.

> Chồng tẩm xăng đốt vợ rồi tự thiêu

Căn phòng của vợ chồng anh Tuấn bị ngọn lửa thiêu rụi
Căn phòng của vợ chồng anh Tuấn bị ngọn lửa thiêu rụi.
 

Chiều 3-8, người thân của nạn nhân trong vụ chồng tẩm xăng thiêu vợ đã vội vã từ Thái Bình lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để chăm sóc con.

“Vào viện, nhìn thấy con mà sững sờ, đau đớn khi toàn thân nó bỏng nặng, chân tay, mặt mũi đã không còn lành lặn”- bà Nguyễn Thị Hường (SN 1957), mẹ đẻ của nạn nhân Hằng nước mắt đỏ hoe, không nói nên lời.

Bố mẹ của nạn nhân Hằng đau buồn vì sự việc đáng tiến vừa xảy ra
Bố mẹ của nạn nhân Hằng đau buồn vì sự việc đáng tiến vừa xảy ra.

Theo bà Hường, chị Hằng nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, bị bỏng nặng hầu khắp toàn thân, thương tích 57% sức khỏe, phải điều trị trong thời gian dài.

Còn người chồng, dù đã nhanh chân tháo chạy sau khi tẩm xăng đốt vợ nhưng vẫn bị bỏng, tuy vết thương nhẹ hơn.

Theo người thân nhà chị Hằng thì chị với anh Tuấn xây dựng gia đình từ năm 2007. Hiện hai anh chị đã có một bé gái 5 tuổi. Chị Hằng làm nghề may tư nhân, còn anh Tuấn lái xe taxi được 2, 3 năm nay; ngoài ra còn làm nghề buôn bán điện thoại di động để kiếm thêm thu nhập.

Kinh tế gia đình khó khăn nhưng gần đây, anh Tuấn ham chơi cờ bạc, lô đề, nợ nần, vay nặng lãi, khiến gia đình lục đục, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, chiều tối 2-8, anh Trương Ngọc Tuấn (SN 1982, quê ở xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm) đã đưa con gái sang gửi nhờ ở nhà bà nội.

Đến khoảng 23h45, giữa anh với vợ là chị Trần Thị Hằng (SN 1988, quê ở thôn Nguyễn Trãi, xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xảy ra cãi vã, to tiếng với nhau.

Anh Tuấn đã đóng chặt cửa, xách can xăng mua từ trước hất lên người chị Hằng rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra đồ đạc xung quanh, bốc cháy ngùn ngụt ở tầng một – nơi vợ chồng anh Tuấn thuê trọ tại ngôi nhà bốn tầng ở số 12, ngõ 282/19, tổ 16, thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Chị Hằng như ngọn đuốc sống cố chạy lên lối cầu thang hô hoán mọi người ở trọ phía trên cứu giúp cùng thoát thân. Sau khi thoát được ra ngoài qua lối tầng thượng, chị Hằng bất tỉnh vì bị bỏng nặng. Còn người chồng cũng chạy được ra ngoài, bị bỏng nhẹ. Cả hai được đưa vào Viện bỏng Quốc gia cấp cứu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".