Người phụ nữ biến 'cực khoái' thành tranh vẽ đắt hàng trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cựu nhà khoa học nữ đã tìm ra cách làm giàu đặc biệt khi biến cơn cực khoái thành tranh rồi bán với giá cao trên mạng xã hội.

Theo New York Post, Hannah Sanford tự tạo ra sự nghiệp “béo bở” trên mạng xã hội nhờ bán cái gọi là “nghệ thuật cực khoái” với giá 500 USD/bức (11,5 triệu đồng).

Người phụ nữ biến 'cực khoái' thành tranh vẽ đắt hàng trên mạng xã hội ảnh 1

Hannah Sanford nổi tiếng trên mạng với những bức tranh mô tả cơn cực khoái của chính mình.

Các tác phẩm của người phụ nữ gốc Vermont (bang của Mỹ) chủ yếu được rao bán trên nền tảng OnlyFans (mạng xã hội của Anh Quốc, trong đó người dùng trả tiền để đăng ký theo dõi các thương hiệu, nhân vật nổi tiếng).

Trong video trên OnlyFans, Sanford giải thích những khoảnh khắc xuất thần của cô trong tranh trừu tượng, bằng sơn dầu hoặc màu nước. “Tùy thuộc vào tâm trạng của tôi, tôi sẽ khỏa thân hoặc mặc nội y (lúc giới thiệu tranh)”, Sanford chia sẻ với The Post.

Trước khi theo đuổi nghệ thuật, Sanford làm việc tại Viện Nghiên cứu Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia của Mỹ. Tai đây, cô nghiên cứu về những loại virus chết người như Ebola. Trước đó, cô làm trợ lý nghiên cứu thuộc chống HIV/AIDS tại Đại học Y khoa Harvard. Cô cũng có thời gian làm việc tại một công ty dược phẩm phát triển vắc xin chống bệnh than, với mức lương 80.000 USD/năm (hơn 1,8 tỷ đồng).

Có công việc ổn định, lương cao, Sanford vẫn quyết định từ bỏ để theo đuổi nghệ thuật vào năm 2012. Ban đầu, cô nhận các dự án vẽ tranh tường. Đến cuối năm 2019, cô tìm thấy hứng thú với “nghệ thuật cực khoái” và xem đó như công việc phụ. Các dự án kết hợp mang lại cho cô thu nhập hàng năm đạt hơn 100.000 USD (2,3 tỷ đồng).

Người phụ nữ biến 'cực khoái' thành tranh vẽ đắt hàng trên mạng xã hội ảnh 2

Sanford bỏ công việc khoa học để theo đuổi nghệ thuật.

Sanford chia sẻ, thích bản thân trong vai trò nghệ sĩ hơn nhà khoa học. Cô nhận thấy, cách gọi mới khiến cô “hoàn thiện hơn” và “ít ngột ngạt hơn” so với nghề cũ. Ngày trước, cô chủ yếu mặc áo blouse hoặc đồ bảo hộ. “Tôi cảm thấy ức chế và chán nản, như thể tôi không thể hiện hết bản thân mình vậy”, cô nhớ lại.

“Nguồn gốc của nghệ thuật cực khoái của tôi là mong muốn hiểu sâu sắc và thân mật hơn về cơ thể và sở thích tình dục. Nó đã nâng cao khả năng sáng tạo nghệ thuật của tôi”, cô nói thêm.

Người đăng ký kênh của cô trả khoản phí 19,99 USD (460.000 đồng) hàng tháng để có quyền truy cập không giới hạn.

Hiện tại, Sanford đang ấp ủ mở triển lãm cá nhân sau khi đại dịch COVID-19 bị đẩy lùi.

Theo New York Post
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.