Người mang 'chân voi' dị dạng nặng 80kg

Anh Hải mang khối u dị dạng khổng lồ
Anh Hải mang khối u dị dạng khổng lồ
TP - Anh Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, thường trú 26/30, đường Xuân An, phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Động) có thể trạng trung bình nhưng chân phải lại bị dị dạng thành khối u khổng lồ với đường kính lên tới 1,17m, nặng không dưới 80kg.
Anh Hải mang khối u dị dạng khổng lồ
Anh Hải mang khối u dị dạng khổng lồ.

Bà Nguyễn Thị Con (61 tuổi) vừa lau rửa bướu cho con trai vừa tâm sự: Tui có 5 đứa con và Hải là đứa kế út. Mấy đứa khác đều không bị tật nguyền gì. Những năm đầu Hải cũng bình thường như bao em bé khác nhưng khi lên 4 tuổi thì một gót chân bị phồng lên khiến chân phải lớn hơn chân trái. Đến lớp 6 cháu phải nghỉ học vì chân bị dị dạng không đi được nữa.

Năm 1997, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chẩn đoán Hải bị bệnh chân voi với khối thịt thừa nặng tới 25kg và đã tháo khớp gối loại bỏ khối u này. Sức khỏe ổn định được vài năm và anh đã có thể đi lại bằng nạng.

Thế nhưng sau đó khối u tái xuất hiện và lớn lên không ngừng, hiện đã nặng khoảng 80kg. Khối u khổng lồ khiến khổ chủ luôn bị vướng víu, gần như phải ngủ ngồi nên giấc ngủ luôn chập chờn, chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Hơn thế, đống thịt thừa này còn gây đau nhức dữ dội khiến Hải nhiều khi la hét như bị tra tấn và phải thường xuyên uống thuốc giảm đau. Hải hầu như chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân trông cả vào người mẹ già yếu.

“Chứng kiến cảnh bà mẹ tắm cho con thấy thương tâm lắm! Hải phải đau đớn, khó nhọc bò và lăn đến chỗ tắm, còn người mẹ cũng bò theo để đẩy khối u!” - Ông Dương Hải Long - Chủ tịch UBND phường 3 (TP Đà Lạt) nói.

Ông cho biết đây là căn bệnh kỳ lạ mà ông mới gặp lần đầu tiên trong đời nên sẽ có văn bản gửi Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị can thiệp, giúp đỡ.

Chủ tịch UBND phường 3 cũng mong muốn thông qua báo chí kêu gọi các nhà khoa học vào cuộc nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hảo tâm hỗ trợ giúp anh Hải phẫu thuật, loại bỏ khối u tai ác nhằm hiện thực hóa giấc mơ được sống như một người bình thường, không còn là gánh nặng của người mẹ già. Mọi sự giúp đỡ đối với anh Hải xin gửi về Ban Bạn đọc, báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG