Người Li-băng cướp ngân hàng để… rút tiền của chính mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều vụ cướp ngân hàng xảy ra ở Li-băng gần đây. Tuy nhiên, những “tên cướp” có vũ khí xông vào ngân hàng không phải để lấy tiền của ai, mà chỉ để đòi tiền của chính họ.
Người Li-băng cướp ngân hàng để… rút tiền của chính mình ảnh 1

Một phụ nữ Li-băng cầm súng xông vào ngân hàng để đòi rút tiền của chính mình

Không những không bị truy tố, những “kẻ cướp” đó vẫn tự do và còn được nhiều người khen dũng cảm.

Những sự việc như vậy trở nên ngày càng phổ biến khi Li-băng chìm trong khủng hoảng kinh tế. Đồng bảng Li-băng mất giá hơn 90% so với đô la Mỹ trên thị trường đen, trong khi việc chính phủ hạn chế lượng tiền người dân được rút khỏi tài khoản ngân hàng của họ khiến tình hình càng tồi tệ hơn.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Li-băng quay cuồng với suy thoái kinh tế từ năm 2019, khiến 80% dân số, tương đương khoảng 3 triệu người, rơi xuống dưới chuẩn nghèo.

Nghèo đói và thất nghiệp gia tăng, giá trị tiền gửi ngân hàng bốc hơi cùng tầng lớp trung lưu.

Từ năm 2019, các ngân hàng Li-băng kiểm soát chặt chẽ các khoản tiền gửi, khiến hàng triệu khách hàng không thể rút từ tài khoản tiết kiệm ngoại tệ của họ. Mỗi lần rút tiền, người dân bị trả thấp hơn rất nhiều giá trị trên thị trường. “Nếu bạn muốn rút 700USD, họ chỉ trả bạn 200USD”, Zeina Khodr, một người dân Li-băng, nói với Al Jazeera.

Vụ cướp ngân hàng đầu tiên để lấy tiền của chính mình xảy ra vào tháng 1 năm nay, khi một người đàn ông giữ hàng chục người ở miền Đông Li-băng làm con tin sau khi bị ngân hàng từ chối cho rút tiền.

Báo chí địa phương cho biết người này cuối cùng đã được rút một số tiền và chấp nhận buông vũ khí.

Tháng 8 vừa qua, một người đàn ông mang vũ khí khống chế các nhân viên và khách hàng ở chi nhánh ngân hàng tại Beirut sau khi không được rút 200.000USD từ tài khoản để chữa bệnh cho bố. Sau khi ra khỏi ngân hàng, người đàn ông được cả đám đông hò reo cổ vũ.

Ngày 14/9, một người đàn ông khác mang vũ khí xông vào chi nhánh ngân hàng BankMed ở thành phố Aley cũng để rút tiền.

Cùng ngày, một phụ nữ tên là Sali Hafiz xông vào ngân hàng BLOM ở Beirut với khẩu súng đồ chơi để rút tiền điều trị cho em gái bị ung thư. Người phụ nữ đổ xăng vào phòng giao dịch của ngân hàng và doạ sẽ đốt nếu không được lấy tiền ra.

Cuối cùng, cô được rút 13.000USD từ tài khoản tiết kiệm có 20.000USD.

Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.