'Người hùng' cứu bé gái 2 tuổi muốn nhận bé làm con nuôi

0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh thức trắng đêm không thể nào ngủ được, anh và vợ nằm xem lại khoảnh khắc đỡ bé 2 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư xuống.

Trong căn nhà khang trang nằm gần chân cầu Nhật Tân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) ngồi trên chiếc sofa đã cũ. Anh Mạnh sau một đêm thức trắng vẫn không giấu được những cảm xúc khó tả mỗi khi nhớ về khoảnh khắc cứu cháu bé 2 tuổi vừa diễn ra.

Hai bàn tay anh đan chặt vào nhau cùng giọng nói lúc lại run run mỗi khi phóng viên hỏi về chuyện đã xảy ra. Bàn tay phải của anh Mạnh đang đau nhức, đến gần sáng anh phải dùng thuốc giảm đau.

Đêm qua anh Mạnh trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được, anh và vợ cùng nằm xem lại video giây phút cháu bé 2 tuổi rơi tự do từ tầng 12A xuống. Đến sáng, anh Mạnh vẫn chưa "hoàn hồn" và không hiểu tại sao lúc đó anh lại phản ứng nhanh đến vậy.

"Mọi thứ diễn ra chỉ trong vẻn vẹn khoảng 1 phút thôi, lúc đó tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều chỉ biết trèo lên mái tôn để đỡ cháu bé. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin là mình đã cứu sống được cháu bé", anh Mạnh chia sẻ.

Anh Mạnh kể, chiều ngày 28/2, sau khi chuyển hàng từ phố Triều Khúc đến tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, anh ngồi trong ô tô nghỉ ngơi. Lúc này, anh nghe thấy tiếng người hét lớn tưởng ai đó quát mắng trẻ nhỏ trong nhà.

"Tôi ngồi trong xe đang xem điện thoại bỗng nghe thấy có người kêu cứu. Tôi ngó đầu ra khỏi xe rồi vội chạy ra ngoài, tôi ngó lên trên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Lúc này, tôi chẳng suy nghĩ gì thêm mà lập tức bật tường, nhảy lên mái tôn cách đất 2m ở dưới sân tòa nhà", anh Mạnh nhớ lại.

"Sau cú trượt ngã vì mái tôn quá trơn, tôi chưa kịp đứng dậy thì tay đã đưa nhanh ra hứng cháu bé. Sự việc diễn ra nhanh quá nên lúc đó tôi chỉ làm theo bản tính. Sau sự việc tôi trao cháu bé cho người bảo vệ tòa nhà", anh Mạnh chia sẻ thêm.

'Người hùng' cứu bé gái 2 tuổi muốn nhận bé làm con nuôi ảnh 1 Anh Mạnh run run khi nhớ lại khoảnh khắc cứu cháu bé.

Cuộc sống của anh Mạnh chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã thay đổi "180 độ". "Trước đó tôi đăng bài lên facebook chỉ vài chục tương tác còn bây giờ lên tới vài chục nghìn", anh Mạnh nói.

Sự việc vừa qua nhiều người gọi anh là người hùng nhưng anh không hề thích với cách gọi này. Anh Mạnh cho rằng nếu trong hoàn cảnh đó thì bất kỳ ai cũng sẽ hành động giống như anh. 

"Sự việc như vậy cũng là nhờ có nhiều sự may mắn. Tôi không xem tôi là người hùng. Tôi làm điều này cũng để phúc cho con cái sau này", anh Mạnh chia sẻ.

'Người hùng' cứu bé gái 2 tuổi muốn nhận bé làm con nuôi ảnh 2 Anh Mạnh không thừa nhận mình là người hùng.

Sau sự việc, nhiều mạnh thường quân gọi điện và gửi lời cảm ơn tới anh Mạnh và muốn gửi tặng chút quà nhưng anh Mạnh đều từ chối. "Có nhiều người chuyển tiền vào số điện thoại của tôi. Tôi không hề muốn nhận những khoản tiền này vì không phải những đồng tiền tôi làm ra. Với việc này khiến tôi rất bối rối không biết phải làm thế nào cho đúng", anh Mạnh chia sẻ thêm.

Trong đêm anh Mạnh không ngủ được, anh đều cập nhật tình hình sức khỏe của cháu bé. Anh cảm thấy tốt hơn khi cháu chỉ trật khớp háng và đã được các bác sĩ bó bột. "Tôi chờ đến ngày cháu ra viện, tôi sẽ đến thăm cháu. Tôi cũng muốn nhận cháu làm con nuôi nếu gia đình cháu đồng ý. Với tôi có càng nhiều con thì càng tốt", anh Mạnh tâm sự.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG