Người đàn ông mặc sơ mi trắng trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Mừng rơi nước mắt vì cứu được người'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Anh Lèng Văn Bằng (sinh năm 1985) – người mặc áo sơ mi trắng cứu người trong vụ cháy ở Hà Đông (Hà Nội) sáng 30/5 chia sẻ, bản thân anh không dám nhận hai từ “người hùng”. “Mình không nghĩ gì đến nguy hiểm cả, chỉ nghĩ rằng làm sao để cứu được người thôi”, anh Bằng nói.

Sáng sớm 30/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cho thuê trọ ở Ba La (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Đây là nhà ở kết hợp cho thuê trọ, cao 3 tầng. Khu vực xảy ra hỏa hoạn ở tầng 1 có diện tích khoảng 20m2.

Thông tin từ chính quyền, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cảnh sát PCCC và người dân đã cứu được 5 người mắc kẹt, 4 người khác tự thoát nạn qua lối thoát khẩn cấp sang nhà bên cạnh.

Theo video người dân ghi lại, một người đàn ông dũng cảm cõng một phụ nữ thoát khỏi đám cháy sau đó tiếp tục quay lại hỗ trợ một người khác.

Liên quan đến hành động dũng cảm của người đàn ông nói trên, người dân ở khu vực quanh đám cháy cho biết, sau khi cứu người, người đàn ông tiếp tục di chuyển đi làm.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Mừng rơi nước mắt vì cứu được người' ảnh 1

Anh Lèng Văn Bằng. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 30/5, anh Lèng Văn Bằng (sinh năm 1985) xác nhận, anh là người đã hỗ trợ, giúp đỡ những người bị mắc kẹt trong vụ cháy.

“Khi phát hiện vụ cháy, tôi chưa định hướng được là cháy ở tầng nào, tôi vội trèo tường lên mái nhà bên cạnh rồi bám vào dây chống sét leo lên tầng ba”, anh Bằng nói, đồng thời cho biết, trước đó anh đã tìm được một viên đá rồi ném lên trước.

“Mình dùng viên đá đó để đập vỡ lan can. Khi có lỗ hổng, mình cứu được một bạn nữ trước, rồi phải đập thêm một chút để lỗ hổng to hơn, cứu thêm một bạn nữa trước khi lực lượng PCCC đến”, anh Bằng nói.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng trong vụ cháy ở Hà Nội: 'Mừng rơi nước mắt vì cứu được người' ảnh 2

Khoảnh khắc anh Bằng cứu nạn nhân vụ cháy. Ảnh: PV.

Anh Bằng kể, hai bạn được cứu hộ rất hoảng loạn, có biểu hiện “lịm” đi. “Nếu mà trượt xuống thì cũng sợ thật, nhưng mà vì cứu người nên mình cũng không sợ gì nữa”, anh Bằng nói về khoảnh khắc cứu người. Anh Bằng nói, bản thân bị bỏng nhẹ sau khi hỗ trợ cứu các nạn nhân, nhưng mừng rơi nước mắt vì cứu được người.

“Lúc đấy mình nhìn thấy có cánh tay cầu cứu ở ban công ngôi nhà bị cháy, không nghĩ nguy hiểm gì cả, chỉ muốn chạy vào cứu người”, anh Bằng nói. Sau khi giúp đỡ xong các nạn nhân, anh Bằng tiếp tục đi làm ở cơ quan nằm trên phố Liễu Giai. “Mình không dám nhận là người hùng”, anh Bằng nói.

MỚI - NÓNG
Đường Vành đai 4 đang được thi công thế nào?
Đường Vành đai 4 đang được thi công thế nào?
TPO - Gói thầu số 9 (đoạn qua huyện Đan Phượng và Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và gói thầu số 11 đi qua 3 xã Tiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đang được hàng trăm công nhân cùng máy móc thiết bị gấp rút thi công, xử lý nền đất yếu.